Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-09-2014] Tôi luôn muốn trở nên tinh tấn trong tu luyện. Gần đây, tôi phát hiện ra vấn đề căn bản ẩn giấu sâu trong tâm mình. Nó giúp tôi nhận ra tính nghiêm túc của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi còn trẻ, do hoàn cảnh gia đình bất hạnh nên tôi luôn khao khát có được một cuộc sống tốt đẹp. Bởi vì cuộc sống có vẻ khó khăn với tôi, tôi đã dành rất nhiều thời gian để đọc sách và xem các chương trình truyền hình với mục đích giết thời gian và xua tan cảm giác bất an. Tôi thấy bản thân mình giống như một người hùng khi đọc sách, xem phim hay xem các chương trình truyền hình và phải mất một lúc sau tôi mới có thể bình tâm trở lại.

Những hoạt động này đã để lại nghiệp tư tưởng mạnh mẽ trong đầu tôi. Tôi phải mất vài tháng để đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân trong lần đầu tiên khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Giống như ai đó mà Sư phụ từng nhắc đến, khi tôi xem video bài giảng của Sư phụ, tôi đã ngủ từ đầu đến cuối.

Kể từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi không còn đọc những cuốn sách của người thường hoặc xem phim hay các chương trình truyền hình nữa. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về những thứ tôi đã nhìn thấy trong quá khứ. Tôi chỉ loại bỏ tư tưởng xấu của mình khi chúng xuất hiện chứ không chú ý đến vấn đề này.

Gần đây, nghiệp tư tưởng có vẻ trở nên rất lớn và đã can nhiễu đến việc học Pháp, phát chính niệm và cứu độ chúng sinh của tôi. Tôi phát chính niệm và nhắc nhở bản thân rằng những tư tưởng xấu là nghiệp tư tưởng, chứ không phải mình. Nhưng cái cảm giác rất khó để kiểm soát và loại bỏ nói đã khiến tôi lo lắng và mất tự tin trong tu luyện.

Tôi nhận ra rằng mình phải đối mặt với những vấn đề của bản thân. Sư phụ giảng:

“Nhưng sao chư vị không thử suy nghĩ xem, vì sao can nhiễu chư vị? Tại sao có thể can nhiễu được đến chư vị? Có phải bản thân mình còn chấp trước nào không? Chưa bỏ được không? Tại sao không tự xét bản thân mình? Nguyên [nhân] thật sự đang ở trong chính mình, như thế chúng mới có thể dùi vào chỗ sơ hở!” (Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York, Giảng Pháp tại Pháp hội lần thứ III)

Đầu tiên, tôi đảm bảo rằng chủ ý thức của tôi kiểm soát cơ thể này và không thừa nhận nghiệp tư tưởng. Tôi học Pháp nhiều hơn và giữ bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp.

Thứ hai, tôi tăng cường phát chính niệm và thanh lọc những suy nghĩ của mình bất cứ khi nào tôi có thời gian. Quá trình này là một khảo nghiệm để xem tôi có hoàn toàn tin vào Sư phụ không. Bất kể nghiệp tư tưởng hay can nhiễu bên ngoài nào lọt vào tâm trí tôi, chúng đều sẽ bị loại bỏ miễn là tôi làm theo chỉ dạy của Sư phụ.

Thứ ba, tôi cẩn thận hướng nội và tìm kiếm gốc rễ của vấn đề. Do tuổi thơ bất hạnh, thẳm sâu trong tâm, tôi khao khát có được một cuộc sống tốt đẹp. Sau khi tu luyện Đại Pháp, cuộc sống của gia đình tôi đã được cải thiện, nhưng trong tôi vẫn mang một chấp trước căn bản trong tiềm thức của mình rằng một người sẽ được may mắn và được Sư phụ bảo hộ khi tu luyện Đại Pháp. Thêm vào đó, tôi là người rất nặng tình.

Mặc dù biết mình có chấp trước này, nhưng tôi vẫn không hoàn toàn thay đổi quan niệm của mình. Bởi vì những chấp trước căn bản của tôi vẫn còn nên những chấp trước khác cũng mất rất nhiều thời gian để loại bỏ. Vì thế tôi không thể hoàn toàn làm theo lời dạy của Sư phụ để có thể đồng hóa với Pháp vô điều kiện. Ngay cả khi làm việc Đại Pháp, thẳm sâu trong tâm trí tôi vẫn là mục tiêu đạt được uy đức.

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị, là một người tu luyện, chỉ tách khỏi mọi thứ một cách hời hợt trong khi sâu bên trong chư vị vẫn còn dính vào một số thứ hoặc dính vào những lợi ích thiết yếu của bản thân mà chư vị không chịu loại bỏ chúng đi, tôi nói với chư vị rằng sự tu luyện của chư vị là giả tạo!” (Giảng Pháp tại Pháp hội lần đầu ở Bắc Mỹ)

Càng hướng nội sâu hơn, tôi càng cảm thấy ngạc nhiên. Tôi biết mình phải tu luyện tinh tấn, phủ nhận an bài của cựu thế lực, làm theo lời dạy của Sư phụ và chính lại từng suy nghĩ của mình bằng Pháp. Tôi đã đọc một bài chia sẻ kinh nghiệm nói rằng tất cả chúng ta thường chú ý quá nhiều đến những thay đổi bề ngoài mà mắt thường của chúng ta có thể thấy được, mà lại quên không chú ý đến tu luyện tâm tính của chúng ta. Nhưng tu luyện tâm tính mới là chìa khóa để chúng ta thăng tiến trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/20/297948.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/22/3373.html
Đăng ngày 20-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share