Bài viết của Tâm Vũ

[MINH HUỆ 10-09-2014] Gần đây, giữa tôi và các đồng tu có phát sinh một vài mâu thuẫn. Tôi tự hỏi bản thân: “Tại sao mình luôn cư xử như vậy? Có điều gì đó trong mình đã gây nên những vấn đề này hay sao?” Tôi cảm thấy rất thất vọng vì sau khi hướng nội vẫn không thể nhận ra được vấn đề của mình. Vì vậy, tôi đã xin Sư phụ chỉ nó ra giúp tôi.

Trong những năm qua, có điều gì đó trong tôi đã cản trở tôi tiến bộ trong tu luyện. Tôi dường như bị mắc kẹt và đề cao rất chậm chạp. Tôi cũng rất mệt mỏi. Tôi không thể xuất ra tâm từ bi.

Với sự giúp đỡ của Sư phụ, cuối cùng tôi cũng xác định được chấp trước căn bản của mình vào việc chứng thực bản thân và tâm tật đố.

Trước kia, tôi không hiểu rõ điều Sư phụ giảng về tâm tật đố trong sách Chuyển Pháp Luân.

“Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả.” (Chuyển Pháp Luân)

Tuy nhiên, tôi cũng không suy nghĩ sâu thêm.

Bây giờ, tôi đã hiểu. Tâm tật đố của tôi biểu hiện dưới nhiều dạng, như là tập trung vào thiếu sót của người khác, bị ám ảnh bởi chấp trước của các đồng tu, và hướng ngoại thay vì hướng nội.

Tôi đã chứng thực bản thân trong khi phối hợp với các đồng tu. Tôi đã chọc giận người khác khi tôi nóng giận, và có vẻ như tôi sẽ không thỏa mãn cho đến khi người khác cũng quay sang nổi giận.

Tôi phàn nàn về những điều mình không hài lòng, và thường làm tổn thương những người mà tôi cảm thấy đã làm tổn thương tôi. Điều này có khác gì với những điều mà chúng ta được dạy về việc giết chóc và dẫm đạp lên xác của những người đã chết để thỏa lòng căm thù trong hệ thống giáo dục của Đảng Cộng sản Trung Quốc?

Tất cả những điều này đều xuất phát từ tâm ích kỷ, tư tưởng hẹp hòi và khác xa đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ. Tâm tật đố còn sinh ra tâm tranh đấu, oán hận, chứng thực bản thân và tâm ích kỷ.

Sau khi nhận ra tâm tật đố của mình, tôi đã có được một nhận thức sâu sắc về lời giảng của Sư phụ:

“Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược.” (Chuyển Pháp Luân)

Toàn thân tôi trở nên nhẹ nhàng sau khi tôi tìm ra các chấp trước người thường đã ngăn tôi đề cao. Tâm tôi hoàn toàn rộng mở và những mâu thuẫn với các đồng tu cũng biến mất.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/20/297950.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/24/3413.html
Đăng ngày 20-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share