Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2014] Cựu thế lực đang tìm mọi cơ hội có thể để ngăn cản đệ tử Đại Pháp làm tốt ba việc. Sau khi tôi ly dị, cảm xúc của tôi đã bị ràng buộc vào mẹ tôi, mẹ tôi là một đồng tu. Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này để bức hại mẹ tôi.

Đầu tiên, mẹ tôi bị ốm nặng. Nhờ sự điểm hóa của Sư phụ và sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, mẹ tôi đã thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên, bởi vì mẹ tôi cần tôi chăm sóc ở nhà, nên cựu thế lực đã an bài khiến tôi bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não. Tôi đã bị đe dọa và họ nói rằng họ sẽ chỉ thả tôi ra sau khi mẹ tôi qua đời.

Vì tôi chấp trước mạnh mẽ [vào tình] với mẹ, nên [thần trí tôi đã không thanh tỉnh], tôi đã có một niệm đầu bất hảo: “Hãy làm cho mẹ tôi ốm nặng để đánh lừa họ khiến cho họ phải thả tôi về nhà.” Tư tưởng của tôi đã làm ảnh hưởng tới mẹ khiến cho cả hai chúng tôi đều chìm đắm trong cái tình của người thường cho đến phút cuối cùng của mẹ tôi. Bà đã gọi tên tôi khi bà mất. Tôi đã được thả ra vào ngày mà mẹ tôi qua đời.

Một thời gian sau khi mẹ tôi qua đời, tôi đã bị mất đi chỗ dựa tinh thần. Tôi đã khóc và đau buồn trước cái chết của mẹ tôi, và căm hận ĐCSTQ. Nhìn những giọt nước mắt lăn trên má của cha tôi, tim tôi đau đớn như bị dao cắt. Tâm chấp trước vào gia đình của tôi lại nổi lên, và tôi dần dần chuyển tình thương mà tôi dành cho mẹ sang cho cha. Lợi dụng chấp trước của tôi, cựu thế lực bắt đầu lợi dụng cha tôi để can nhiễu tôi. Cha tôi đã xé sách Đại Pháp, và đánh đập tôi. Sau khi những người của Phòng 610 đến nhà tôi để sách nhiễu tôi, cha tôi lại đánh tôi, và khóc: “Cha sẽ giết con trước, sau đó sẽ tự sát!”

Chứng kiến sự thống khổ của cha, cuối cùng tôi đã thức tỉnh và nhận ra: Tôi sẽ không thể bị nhấn chìm bởi cái bẫy tình cảm. Chấp trước vào tình của tôi hướng vào ai, thì cựu thế lực sẽ lợi dụng cảm xúc của tôi để khiến người đó can nhiễu tôi và bức hại tôi. Bất cứ ai làm chỗ dựa tình cảm cho tôi, thì cựu thế lực sẽ sát hại người đó. Mục tiêu cuối cùng của chúng là hủy diệt tín tâm tu luyện và việc trợ Sư cứu độ chúng sinh của tôi.

Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong giấc mộng. Tôi đã thấy rằng chân của tôi bám đầy các chấp trước, và tôi chỉ có thể bước đi rất chậm chạp vì chân tôi rất đau đớn. Cổ, vai, và tứ chi của tôi đều bị buộc chặt bởi vô số những bọc nặng, nó khiến tôi gần như không thể di chuyển được. Tôi đã ngộ ra rằng mọi thứ trên mặt đất này đều là huyễn tượng, và phù du. Bạn có thể làm được gì nếu như mọi thứ trên thế giới này nếu bạn [sống] quá ư thoải mái, và giàu có. Chỉ khi một người tu luyện Pháp Luân Công, và trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, thì người ấy mới có thể hoàn thành thệ nguyện của mình từ tiền sử và quay trở về thiên đường của mình.

Chỉ khi tôi hoàn toàn buông bỏ được cái tình của người thường thì tôi mới có thể xuất lai khỏi người thường. Là một người tu luyện Đại Pháp, tôi không thể đạt viên mãn nếu chấp trước mạnh mẽ vào tình.

Tôi đến Phòng 610 và nói với họ: “Vì các anh mà mẹ tôi đã chết. Bây giờ các anh muốn giết hại cả cha tôi và tôi nữa ư?” Họ đã không bao giờ đến nhà tôi để can nhiễu tôi nữa.

Giờ đây tôi luôn tự nhắc nhở mình phải tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi cố gắng hết sức để cân bằng giữa công tác, cuộc sống hàng ngày và tu luyện.

Tôi viết bài chia sẻ này bởi hai lý do: Trước hết là để nhắc nhở bản thân mình phải tinh tấn; tiếp đó là để khích lệ các bạn đồng tu tiếp tục làm tốt công việc của mình. Chỉ cần chúng ta tín Sư tín Pháp, kiên định bước đi trên con đường Sư phụ đã an bài, và làm tốt ba việc, thì chúng ta sẽ có thể viên mãn và quay trở về nhà thực sự của mình.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/12/执着情-很危害-297611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/26/3455.html

Đăng ngày 15-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share