Bài viết của Trần Tâm Ninh, phóng viên báo Minh Huệ ở Úc

[MINH HUỆ 01-09-2014] Du khách đi ngang qua Lãnh sự quán Trung Quốc ở Brisbane, Australia vào ngày 29 tháng 08 đã có cơ hội tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc và ký tên thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại này.

Du khách ký tên thỉnh nguyện

Một nhóm thanh niên đã đến ngay khi các học viên Pháp Luân Công vừa dựng xong gian hàng của mình. Họ đã nói chuyện với các học viên một thời gian lâu, và tất cả họ cùng ký tên thỉnh nguyện. Một thanh niên trẻ đã rất bất bình khi biết về cuộc bức hại này và còn hỏi liệu anh có thể ký tên thỉnh nguyện hai lần hay không.

Một cô gái trẻ người Đài Loan đã biết đến cuộc bức hại nhưng cô ấy đã không thể tin nổi rằng ở thế kỷ 21 lại vẫn còn tồn tại việc mổ cướp tạng từ một người sống. Nhìn vào các bằng chứng, cô đã nhận ra rằng bệnh nhân ghép tạng ở các nước khác thường phải đợi hàng tháng hoặc hàng năm trời mới có tạng phù hợp, trong khi đó ở Trung Quốc quá trình này chỉ diễn ra trong vài ngày. Điều đó đã thuyết phục được cô ấy.

Một học viên đặt câu hỏi: “Bệnh viện có thể lấy được các cơ quan tạng ở đâu mà nhanh đến vậy? Câu trả lời khả dĩ nhất đó là họ đã giết và mổ cướp tạng theo nhu cầu.”

Cô gái đã rất sốc và ký tên thỉnh nguyện, đồng thời cũng lên án tội ác tàn bạo này.

Những người Trung Quốc đi ngang qua đã được cung cấp các bằng chứng về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tàn phá đạo đức xã hội Trung Quốc trong khi các học viên khuyên họ thoái đảng.

Một thanh niên Trung Quốc đã nói chuyện với các học viên trong thời gian dài và đã hỏi nhiều điều về Pháp Luân Công. Họ đã nói về cách thức mà ĐCSTQ phỉ báng Pháp Luân Công trên các kênh tuyên truyền của nó và chân tướng của cuộc bức hại.

Một học viên đã nói với anh ấy: “ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều xấu. Nó sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng triệu người dân Trung Quốc và những chuẩn mực đạo đức của quốc gia mà nó đã phá hủy. Trời cũng sẽ không dung thứ cho nó nữa. Anh nên thoái Đảng ngay bây giờ để có một tương lai tươi sáng. Tôi không cần anh trả tiền hay bất cứ thứ gì. Tôi nói với anh những điều này là vì muốn tốt cho anh.”

Người thanh niên này đã đồng ý tam thoái và hỏi thêm thông tin.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/1/在布里斯本中领馆前揭露迫害-296765.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/4/2849.html

Đăng ngày 15-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share