[MINH HUỆ 18-08-2014] Khi thời tiết ở Australia bắt đầu ấm lên, các hoạt động cộng đồng ngoài trời cũng được tổ chức nhiều hơn ở các thành phố trên toàn quốc. Để đóng góp cho cộng đồng, các học viên Pháp Luân Công đã quảng bá môn tu luyện Trung Hoa cổ xưa này, và truyền tải cho mọi người thông tin về cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc.

Gần đây, hai sự kiện địa phương đã được tổ chức ở các thành phố Toowoomba và Melbourne.

Giới thiệu Pháp Luân Công ở Toowoomba

Lễ hội Ngôn ngữ và Văn hóa Toowoomba được tổ chức ở Công viên Queens vào ngày 10 tháng 08. Trong số các chương trình biểu diễn đa văn hóa, ẩm thực và âm nhạc, các bài công pháp của Pháp Luân Công đã đem đến cho du khách năng lượng dồi dào và sự an hòa.

Du khách dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công

Tại lễ hội này, các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu hai lần. Nhiều người đã dừng lại tại gian hàng của các học viên, nhận các tài liệu và những bông hoa sen làm bằng giấy.

Một phụ nữ trẻ đến từ Afghanistan đã xem biểu diễn [các bài công pháp] một lúc lâu, và cuối cùng đã yêu cầu các học viên dạy cô ấy. Trong khi tập các động tác, cô ấy nói rằng mình cảm thấy một năng lượng dồi dào tràn ngập khắp cơ thể. Một giờ sau, cô ấy trở lại cùng hai người bạn của mình và họ cũng muốn học các bài công pháp.

Chiến dịch xin chữ ký thỉnh nguyện ở Melbourne

Ở Melbourne, trong những tháng [thời tiết] ấm hơn này, các hoạt động đều được tổ chức ở những thư viện công cộng. Các học viên Pháp Luân Công địa phương cũng dựng một gian hàng, trưng bày các bức ảnh nhằm phơi bày cuộc bức hại và thu thập chữ ký phản đối tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc.

Ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ sự phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công.

Biyaza Tarhan, một sinh viên đến từ Đại học Sirius, đã nói chuyện khá lâu với các học viên. Sau đó anh đã có bài phát biểu trong lớp học về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Marcelo Diaz, sinh viên chuyên ngành khoa học và môi trường, đến từ Nam Mỹ. Anh chưa từng nghe nói về cuộc bức hại, và đã hết sức bi phẫn trước tội ác tàn bạo này. Anh đã đề nghị được giúp đỡ các học viên trong việc nâng cao nhận thức [cho công chúng].

Một học giả người Do Thái ban đầu đã do dự ký tên thỉnh nguyện. Tuy nhiên, khi một học viên nói với ông về lịch sử của cuộc bức hại, và cho ông ấy xem những bằng chứng của tội ác mổ cướp tạng, ông ấy đã rất sốc.

Học giả này nói với học viên đó rằng ông của ông ấy cũng đã bị giết chết trong một trại tập trung của Đức Quốc Xã. Ông ấy cảm thấy rằng mình cần phải ký tên thỉnh nguyện để giúp chấm dứt cuộc bức hại này ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/18/祥和能量充满澳洲图文巴庆典-296177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/21/2606.html

Đăng ngày 01-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share