Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan

[MINH HUỆ 03-06-2014] Chồng tôi ban đầu phản đối tôi tu luyện Pháp Luân Công, thế nhưng sau khi tôi giúp ông hiểu rõ hơn về môn tập và về cuộc bức hại do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động, ông đã thay đổi suy nghĩ và ủng hộ tôi tu luyện.

Gần đây, ông có cơ hội giúp một nhóm doanh nhân giàu có đến từ Trung Quốc Đại lục hiểu chân tướng về Pháp Luân Công khi ông đưa họ tới thăm các điểm du lịch ở Đài Bắc.

Nhóm doanh nhân này gồm 16 người tới Đài Loan để tham gia một khóa đào tạo. Học phí của khóa đào tạo này là 500.000 đôla Đài Loan (khoảng 20.000 USD) mỗi người.

Hàng ngày, ngoại trừ thời gian đào tạo, những lúc còn lại chồng tôi luôn ở cùng họ, kể cả khi ăn tối, nghỉ ngơi hay đi thăm quan.

Tôi đã động viên chồng giảng chân tướng về Pháp Luân Công với họ khi ông có cơ hội.

Sau khi tiễn họ lên đường về nước, ông gọi tôi lại và hồ hởi kể với tôi về những gì đã diễn ra.

Cuộc gặp đầu tiên với Pháp Luân Công

“Chúng tôi tình cờ gặp các học viên Pháp Luân Công ở điểm dừng chân đầu tiên – Tòa nhà Đài Bắc 101, (một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của châu Á).” Chồng tôi nói: “Hôm đó trời đổ mưa. Các đồng tu của bà thật là đáng nể. Trong thời tiết như thế họ vẫn kiên trì giảng chân tướng cho khách du lịch. Tôi đã thực sự cảm động.”

“Nhưng những doanh nhân đó đã sợ hãi đến nỗi họ không dám nhận tài liệu chân tướng.” Ông tiếp tục: “Họ liên tục nói rằng: ‘Sao các học viên Pháp Luân Công lại công khai chỉ trích ĐCSTQ?’ Rồi họ vội vã rời khỏi khu vực đó để lên xe buýt.

“Ngay khi họ bước lên xe buýt, tôi đã nói với họ ‘Những gì các học viên Pháp Luân Công nói là sự thật.’ Nhưng họ vẫn giữ thái độ của mình, và không ai dám nói điều gì.”

Lần gặp thứ hai – Vượt qua sợ hãi

“Chúng tôi lại đi ngang qua các học viên Pháp Luân Công ở điểm dừng chân thứ hai – Dinh thự Sĩ Lâm, nơi ở trước đây của Tưởng Giới Thạch,” ông nói.

“Lần này, họ tập trung xung quanh các tấm bảng trưng bày, có một chút vừa lo lắng nhưng cũng vừa tò mò.” Ông nói: “Các đồng tu của bà đã nói với họ về Pháp Luân Công. Lần này họ không bỏ đi mà trật tự lắng nghe.”

“Sau khi chúng tôi lên xe buýt và rời khỏi đó, tôi cầm micro lên và nói: ‘Ở Đài Loan có tự do ngôn luận. Các ngài có thể lên tiếng nếu các ngài muốn.’”

Chồng tôi tiếp tục: “Theo như tôi biết, điều mà các học viên Pháp Luân Công nói là sự thật. Họ không muốn liên quan đến chính trị, nhưng nếu chính quyền phạm tội ác, họ có quyền lên tiếng và chúng ta có quyền biết sự thật.”

“Ngài nói đúng!”, một doanh nhân nói vọng lên, “Tôi cũng biết những gì Pháp Luân Công nói là sự thật, chỉ có điều không tiện nói ra công khai ở Trung Quốc.”

Một người khác đột nhiên nói lớn: “Cho tôi xuống! Cho tôi xuống! Vừa rồi một học viên Pháp Luân Công đã đề nghị giúp tôi thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, nhưng tôi chưa kịp nói đồng ý với bà ấy. ” Sau đó mọi người trên xe buýt bắt đầu nói chuyện cởi mở về Pháp Luân Công.

Chồng tôi nói với tôi: “Tôi sẽ giúp các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng cho khách du lịch Trung Quốc bất cứ khi nào có cơ hội. Việc này đã trở thành một phần trong công việc của tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/3/“法轮功讲的都是真的”-292956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/5/1516.html

Đăng ngày 22-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share