Bài viết của học viên Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 01-07-2014] Khi cuộc đàn áp mới bắt đầu, rất ít học viên tham gia phát tài liệu giảng chân tướng tại các điểm du lịch, nhưng tôi nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời và tôi đã dành rất nhiều thời gian để làm việc này.

Tìm ra các chấp trước hiện hữu trong chính bản thân mình

Vào một ngày khi tôi đến khu du lịch, tôi thấy rằng các học viên khác đang phát tài liệu tại đó. Lúc đầu, tôi cảm thấy rằng người khác đã tiếp quản công việc của mình và tôi không có gì để làm.

Tôi sớm nhận ra rằng có rất nhiều việc khác mình có thể làm, vì vậy tôi bắt đầu nói chuyện với du khách, khuyến khích họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi nhận ra rằng tôi không nên chấp trước vào cảm giác vai trò của mình là gì, thay vào đó tôi nên làm bất cứ việc gì cần phải làm. Tuy nhiên, đôi khi thấy các học viên làm tốt công việc giảng chân tướng, tôi đã trở nên tật đố thay vì mừng cho họ.

Khi nhận ra điều này, tôi phát hiện rằng mình có tâm hiển thị và tâm tranh đấu. Các học viên cần phối hợp như một chỉnh thể để giúp nhiều người hơn nữa biết được chân tướng và được cứu.

Sư phụ đã làm tất cả mọi thứ cho chúng ta. Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu và muốn chứng thực bản thân mình? Tôi nên vui mừng và cảm ơn các bạn học viên khi họ giúp du khách hiểu về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Phản ứng của du khách khi tôi thiếu chân thành và từ bi

Có vài lần khi tôi phát tài liệu về việc thoái ĐCSTQ cho du khách, các tài liệu đã bị ném xuống đất. Tôi hướng nội và thấy rằng mình đã không đủ chân thành và chỉ đưa tài liệu như thể mình đang làm một công việc bình thường. Vào lúc đó, thay vì tập trung vào cứu người, tôi lại nghĩ về các vấn đề gia đình hoặc những việc khác tôi phải làm.

Tôi nhận ra rằng mọi người sẽ không ném tài liệu đi nếu tôi nhớ rằng mỗi người đều từng là vương của một thiên thể và nếu họ được cứu thì các chúng sinh trong các thiên thể mà họ đại biểu cũng sẽ được cứu.

Nếu tôi giữ niệm đầu nghiêm túc, chân chính và tập trung, mọi người sẽ đối xử nghiêm túc với các tờ tài liệu giảng chân tướng. Đôi khi, du khách đã chú ý tới việc thoái ĐCSTQ và có ý định thoái Đảng thì họ lại bị chặn lại vào phút cuối bởi những người trong đoàn của họ.

Tôi hướng nội một lần nữa và phát hiện ra chấp trước vào việc đạt số lượng và “thành công”. Tôi biết rằng mình nên giải thích cặn kẽ các sự kiện cho họ với tấm lòng đại từ bi.

Loại bỏ tâm tranh đấu và tính thiếu kiên nhẫn

Năm ngoái, chúng tôi đã bị can nhiễu. Hàng ngày, có một nhóm đến điểm du lịch và cầm biểu ngữ đầy những lời dối trá về Pháp Luân Công trong suốt 8 tiếng đồng hồ.

Ngay sau khi họ xuất hiện, tôi trở nên khó chịu, muốn đi qua và đá những người giữ các tấm biểu ngữ đó. Tất nhiên, tôi biết rằng đó không phải là hành động mà một đệ tử Đại Pháp nên làm.

Một vài ngày sau đó, tôi nghĩ rằng tôi nên phát chính niệm để loại bỏ hành vi xấu xa của họ, mặc dù tôi không nên đối đầu với họ.

Sau đó, tôi nhận ra rằng những người này đã bị sai khiến. Tôi giữ bình tĩnh dù họ có hành động hay nói gì đi nữa. Tôi chỉ tập trung vào phát chính niệm.

Mọi người đều cho rằng các hạng mục mình làm là quan trọng. Tôi nghĩ rằng Pháp cho chúng ta cơ hội để tất cả các học viên tham gia và làm việc cùng nhau.

Ví dụ, khi chúng tôi trải qua can nhiễu tại các điểm du lịch, chúng tôi cần các bạn học viên đến và giúp đỡ nhiều hơn. Khi các học viên đã nhận thức được tình hình và đến điểm du lịch đó để phối hợp cùng nhau như một chỉnh thể, tâm tính của chúng tôi đã được cải biến, và tình hình cũng thay đổi.

Một lần, một đoàn học sinh trung học từ Trung Quốc đến. Tôi nhanh chóng cho họ xem video về vụ tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn.

Hai phút sau, một thành viên trong đoàn đã can nhiễu và ngăn không cho họ xem đoạn video.

Tôi đã hướng nội và tìm thấy chấp trước về tính thiếu kiên nhẫn. Tôi nhanh chóng nhớ lại Pháp của Sư phụ:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp họi Boston năm 2002)

Ngay sau khi tôi buông bỏ chấp trước của mình, người đó đã bỏ đi và các học sinh lại có thể tiếp tục xem phim.

Những người khác là tấm gương cho tôi hướng nội

Đôi khi, tôi xem xét vấn đề của các đồng tu thay vì hướng nội. Tuy nhiên, nếu chúng ta thấy vấn đề của một học viên khác, chúng ta không nên hành động như vậy mà nên coi đấy một tấm gương để phản ánh chính mình.

Khi hướng nội, tôi nhận ra đây hóa ra là vấn đề của mình. Sau khi tôi điều chỉnh bản thân mình, mọi thứ lại trở lại bình thường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/1/在景点讲真相中修去人心-294108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/21/2143.html

Đăng ngày 20-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share