Bài viết của một học viên tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2014] Tôi sinh năm 1949. Trong suốt cuộc đời mình tôi đã bị Đảng Cộng sản tẩy não, và tôi chưa bao giờ tin vào sự tồn tại của Thần. Khi một người hàng xóm của tôi đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân để đọc, tôi đã cảm thấy rằng Chân – Thiện – Nhẫn là tốt, và Sư phụ rất thành thật, nhưng tư tưởng của tôi vẫn chưa có sự đột phá. Sư phụ thấy tôi không ngộ ra được uy lực siêu thường của Pháp, nên một hôm, khi thức giấc, tôi đã thấy chính mình cùng với vợ đang lơ lửng ở cách giường khoảng 30cm.

Tinh tấn và giảng thanh chân tướng

Tôi bắt đầu nói với người khác sự thật về Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại bắt đầu và cuối cùng cũng bắt đầu phát tài liệu và giảng chân tướng. Sau đó, vợ tôi và tôi đã chủ động điều phối một nhóm học Pháp tại nhà chúng tôi. Tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc học Pháp và tận dụng mọi cơ hội để học Pháp và giảng chân tướng cho người khác. Bất cứ khi nào tôi đến thăm một nhà nào đó, tôi đều giúp họ minh bạch chân tướng. Nhiều người đã minh bạch chân tướng, và một số bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một người đàn ông ở độ tuổi 30 đã bị thương ở nơi làm việc, cánh tay của anh ấy đã không thể cử động được. Đã không còn hy vọng là tay anh có thể cử động trở lại. Cả gia đình đều nương tựa vào anh ấy, và anh đã rất đau khổ. Tôi đã nói với anh ấy về những tác dụng kỳ diệu của Đại Pháp và anh đã rất tin vào điều đó. Ba ngày sau, anh ấy nói với tôi: “Mấy năm qua tôi đã không thể cử động cánh tay của mình, nhưng bây giờ tôi lại có thể cử động rồi!” Anh ấy vui mừng khôn xiết, và vợ của anh ấy cũng được chứng kiến uy lực của Đại Pháp. Vài người trong gia đình anh ấy cũng trở thành những học viên Đại Pháp tu luyện vững vàng.

Một nam thanh niên khác bị bại liệt, với một chân bị teo cơ, anh không có cảm giác ở chân và không thể cử động chân. Họ đã tiêu tốn rất nhiều tiền để điều trị nhưng tình trạng của anh chưa bao giờ được cải thiện. Anh đã ngoài 30 nhưng không có vợ, và phải nhờ đến sự chu cấp từ bố mẹ; anh ấy rất đau khổ. Sau khi được tôi giảng chân tướng Đại Pháp, anh ấy rất tiếp thu. Anh hỏi tôi: “Bệnh của tôi có thể được chữa khỏi nhờ tu luyện phải không?” Tôi nói: “Chỉ cần anh thành tâm thì sẽ được.” Anh ta trả lời: “Tôi nhất định sẽ thành tâm.” Anh ấy bắt đầu chuyển biến ngày càng tốt lên sau khi tu luyện Đại Pháp. Giờ đây anh ấy có thể làm việc và kiếm sống.

Giúp người dân ở những khu làng vùng núi hiểu [chân tướng] Đại Pháp

Tôi nhận ra rằng người dân trong các ngôi làng ở miền núi xa xôi cũng cần được đắc cứu. Trước đó tôi đã làm việc một thời gian dài ở vùng núi đó và tôi nghĩ rằng đó không hề ngẫu nhiên. Tôi nắm rõ hoàn cảnh địa lý của vùng núi đó, nên tôi mang theo những tài liệu tới đó để phân phát. Tôi đã ký một hợp đồng cài đặt thiết bị chống sét ở khu vực miền núi này và việc thực hiện sẽ kéo dài hai tháng. Tôi mang theo tài liệu giảng chân tướng, và vào ban ngày, tôi giúp người dân ở đó hiểu chân tướng Đại Pháp, còn vào buổi tối, tôi sẽ đi phân phát tài liệu.

Tôi đã bị Phòng 610 bắt giữ trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic vào ngày 15 tháng 08 năm 2008, và nhà của tôi đã bị lục soát. Tôi đã bị kết án lao động cưỡng bức một năm. Trong thời gian đó tôi đã minh bạch hơn bản chất tà ác và sự dối trá của Đảng. Sau khi được ra khỏi trại lao động cưỡng bức. Tôi đã không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh của việc bị bức hại. Tôi đã tụt hậu trong việc học Pháp, do đó tôi đã tự yêu cầu bản thân mình phải học Pháp nhiều hơn nữa và dần dần buông bỏ tâm oán hận và đề cao tâm tính.

Nhận ra thời gian là cấp bách

Tôi lại tiếp tục bắt đầu đi giảng chân tướng, trước hết là với các cá nhân, sau đó là đến các nhóm. Ví dụ, giảng chân tướng cho một nhóm người đang đứng nói chuyện trên đường phố ở nông thôn, các thương nhân đang bán hàng trong các hội chợ, và những người đến hội chợ. Tôi đã đi đến những nơi có nhiều người, bao gồm những điểm tham quan, cửa hàng, khu khai thác mỏ và khu thương mại. Càng giảng chân tướng nhiều, tôi càng cảm thấy thời gian cấp bách hơn, và tôi càng nhận thấy rằng có nhiều người đang đợi Đại Pháp cứu độ.

Qua nhiều năm giảng chân tướng, tôi đã gặp nhiều thế nhân minh bạch chân tướng và thành tâm cảm tạ Đại Pháp, cũng có một số người không tin chân tướng, và một số ít đã hoàn toàn thụ nhận những lừa dối của ĐCSTQ và đe dọa sẽ tố cáo tôi. Trong bất cứ trường hợp nào, tôi đều giữ tâm thái bình ổn và hướng nội, dùng tâm từ bi để hóa giải sự hiểu lầm của thế nhân với Đại Pháp, và kiên nhẫn cứu độ chúng sinh. Trong mấy năm qua, tôi đã cảm nhận được Sư phụ để cho tôi tu luyện giữa nhiều hạng người khác nhau để tôi được mở rộng tầm nhìn của mình, nâng cao nhận thức, phóng hạ chấp trước, và siêu xuất khỏi thế giới trần tục.

Tôi sẽ trân trọng hoàn cảnh tu luyện mà Sư phụ đã ban cấp cho tôi, dĩ Pháp vi Sư, và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa với thời gian hữu hạn còn lại. Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ, và cảm tạ sự hỗ trợ vô điều kiện của các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/8/越讲真相越觉的世人在急盼得救-294432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/25/2226.html

Đăng ngày 14-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share