Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2014] Hôm qua, một học viên từ Nam Kinh đã đến thăm chúng tôi. Anh ấy kể với chúng tôi rằng hơn 20 học viên tại Nam Kinh mới bị bắt giữ gần đây.

Theo anh ấy, một học viên lớn tuổi trong vùng đã vượt qua khảo nghiệm về nghiệp bệnh và nhiều học viên mà nghe được chuyện này đã tới thăm ông ấy. Với “tiếng lành” ngày càng đồn xa, khoảng 25 học viên thường xuyên ghé thăm ông ấy. Vị học viên lớn tuổi này đã chuẩn bị đồ ăn cho họ và họ cùng nhau hát các bài hát. Một đặc vụ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc có thể đã trà trộn vào trong nhóm và chụp rất nhiều ảnh. Sau đó những học viên này đã bị bắt giữ.

Tôi nhớ lại vụ việc tương tự đã xảy ra tại Đại Liên, nơi có hơn 20 học viên đã tụ họp cùng nhau và chụp ảnh rồi sau đó cũng bị bắt giữ.

Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về nguyên do dẫn đến việc những học viên này bị bắt giữ.

Coi những học viên khác như hình mẫu mà không dĩ Pháp vi Sư

Có những học viên tu luyện rất tốt và nhiều học viên muốn nghe về những trải nghiệm của họ. Nhóm học viên này sau đó không nhìn nhận vấn đề từ những nguyên lý của Pháp. Thay vào đó họ lại trở nên lệ thuộc vào những học viên khác và muốn hỏi ý kiến của những người tu luyện tốt. Họ đã quên mất rằng việc dĩ Pháp vi Sư mới là điều căn bản nhất.

Khi họ ngưỡng mộ và lệ thuộc vào những học viên khác, cựu thế lực có thể lợi dụng chấp trước này để bức hại họ. Và khi họ không tu luyện bản thân, họ đã lỡ mất cơ hội đề cao tâm tính của mình. Họ nên học cách suy nghĩ một cách độc lập.

Khi một học viên tu luyện tốt, đó là bởi vì người đó phù hợp với những yêu cầu của Pháp ở những khía cạnh nhất định nào đó và chứ không phải bởi vì làm một điều gì đó đặc biệt. Mỗi học viên cần phải tu luyện một cách kiên định.

Sợ cô đơn

Một số học viên lớn tuổi không làm việc nên họ sẵn có nhiều thời gian hơn. Họ sợ bị cô đơn và thường dành thời gian rảnh rỗi của mình với các học viên khác. Bên cạnh các vấn đề về tu luyện, họ thường nói đến những chuyện thế tục. Những học viên này không tận dụng thời gian một cách hiệu quả.

Các học viên tinh tấn và làm tốt ba việc thường cảm thấy rằng không có đủ thời gian và không lãng phí thời gian quý báu của mình.

Không chú ý đến an toàn

Không chú ý đến an toàn hay dũng cảm một cách thiếu lý trí không giống với việc có chính niệm. Một số học viên trở nên bất cẩn hơn bởi vì môi trường tu luyện của họ nới lỏng hơn. Đôi khi họ còn nói chuyện với các học viên khác qua điện thoại di động để tránh rắc rối của việc nói chuyện trực tiếp. Một số nhóm học Pháp đọc quá to đến mức hàng xóm có thể nghe thấy họ.

Chừng nào cuộc bức hại chưa kết thúc, những nhân tố bất hảo sẽ vẫn tiếp tục can nhiễu đến chúng ta. Nguyên do tại sao một số học viên bị bắt giữ không liên quan nhiều đến hoàn cảnh bên ngoài. Đó chính là bởi vì họ không buông bỏ chấp trước của người thường. Họ càng có nhiều chấp trước, họ càng có nhiều nguy cơ bị bức hại. Do đó, chúng ta nên luôn hướng nội để tìm ra chỗ thiếu sót của bản thân mình.

Những người mà thật sự tu luyện tốt đều không bị bức hại ngay cả khi tà ác rợp trời nhất. Những học viên bị bức hại về thể xác và tài chính đều là do nhân tâm của họ. Sư phụ giảng trong (Biệt ai – Hồng ngâm II)

“Liễu khước nhân tâm ác tự bại”

Chúng ta càng có ít quan niệm và chấp trước của người thường thì chúng ta càng có chính niệm và môi trường của chúng ta sẽ trở nên an toàn hơn.

Trên đây là những thể ngộ của tôi về vụ bắt giữ gần đây đối với các học viên ở Nam Kinh. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/1/对南京同修被迫害的一点认识-289356.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/25/337.html

Đăng ngày 25-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share