Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-02-2014] Trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có lần tôi đã đi sai đường. Tuy nhiên, Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi mà vẫn tiếp tục bảo vệ tôi. Năm 2006, tôi bị mù mắt bên trái. Tuy nhiên, tôi đã vượt qua khó khăn và tiếp tục giảng chân tướng.

Bên cạnh đó, mặc dù đã vào tuổi lục tuần, tôi vẫn học cách sử dụng máy vi tính và gọi điện thoại với nỗ lực giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng cố gắng hết sức để cứu độ chúng sinh.

Vào tháng 03 năm 2012, tôi bị mất thị lực mắt phải. Vì bị mù hoàn toàn, tôi không thể học Pháp và phải ở nhà cả ngày và điều này ngăn cản tôi nói với mọi người về Đại Pháp.

Cố gắng tu luyện và làm tốt ba việc

Trong tâm tôi biết rằng Đại Pháp là tốt và tôi sẽ tiếp tục tu luyện. Tôi cũng nhận ra rằng cựu thế lực bức hại tôi để làm tôi nhụt chí và ngăn tôi học Pháp và cứu người. Tôi biết rằng tôi vẫn có Sư phụ chăm sóc. Tôi nói với cựu thế lực rằng chúng không có quyền kiểm soát tôi và tôi sẽ chỉ làm những gì mà Sư phụ an bài cho tôi.

Chồng tôi cũng là một học viên. Hàng ngày chúng tôi học Pháp cùng với nhau và anh ấy đọc cho tôi nghe hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân. Sau đó, chúng tôi học Tinh Tấn Yếu Chỉ, các bài viết mới và các bài giảng khác của Sư phụ. Chồng tôi cũng tải tuần báo Minh Huệ và các bài chia sẻ tâm đắc thể hội cho tôi.

Học Pháp giúp tôi tu luyện vượt qua khổ nạn

Khi tôi mới bị mù, nhiều học viên đã đến thăm tôi. Một số người vượt cả 30 dặm dường để đến với tôi. Một trong số họ ôm tôi và khóc. Tôi nói: “Tại sao chị lại khóc? Nhìn này, hoàn cảnh của tôi đâu có tệ.”

Cô ấy trả lời: “Chị cần phải hướng nội. Chị hẳn phải có một số quan niệm người thường và chấp trước chưa vứt bỏ được và cựu thế lực đã lợi dụng những chấp trước đó của chị.” Môt số học viên khác không thể đến thăm tôi cũng đã gửi tin nhắn cho tôi và thúc giục tôi phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và hướng nội.

Trong khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy rất bất lực và vô vọng. Chồng tôi đã phải làm tất cả việc nhà và tôi không thể giúp anh. Tôi nói với anh: “Em không thể chịu đựng được nữa.” Chồng tôi an ủi tôi và nói: “Em là đệ tử Sư phụ. Có Sư phụ và Pháp rồi, còn gì phải sợ? Anh sẽ chăm sóc tốt cho em.” Tôi tiếp tục nghe các bài giảng của Sư phụ, ví dụ như bài giảng “Giảng Pháp tại Pháp hội Úc Châu”. Nhiều lời giảng trong đó đã giúp tôi rất nhiều.

Sư phụ giảng:

“Tôi thường giảng một câu rằng: chư vị học Đại Pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự, (vỗ tay), vì đó là chư vị học Đại Pháp rồi mới xuất hiện đó. Có một số học viên học Đại Pháp rồi gặp phải ma nạn rất lớn; nếu chư vị không tu luyện, thì ma nạn đó chính là sẽ khiến chư vị đi đến huỷ diệt. Chính là vì đã tu Đại Pháp rồi, nên ma nạn ấy đến sớm tuy rằng phải chịu áp lực rất lớn, khảo nghiệm đối với tâm tính rất khó chịu, có lúc vượt quan cũng sẽ rất lớn; nhưng rốt cuộc những ma nạn ấy đều sẽ qua hết; đều cần phải kết toán, đều cần phải trả [tiền] hoá đơn. (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2005)

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi đọc đoạn đó. Tôi hiểu rằng mình đã nợ nghiệp lực sau nhiều lần chuyển sinh. Tôi phải trả hết những món nợ đó qua các khổ nạn, ngay cả khi tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trả xong nợ, tôi sẽ có thể theo Sư phụ về nhà. Khi nghĩ vậy, tôi không còn cảm thấy tồi tệ nữa. Thay vào đó, tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian!

Sư phụ cũng giảng:

“Phi thị tu hành lộ thượng khổ,

Sinh sinh thế thế nghiệp lực trở;

Hoành tâm tiêu nghiệp tu tâm tính,

Vĩnh đắc nhân thân thị Phật tổ.”

(Nhân quả – Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Tu hành đâu phải là đường khổ,

Nghiệp lực bao đời nay ngăn trở;

Quyết tâm tiêu nghiệp tu tâm tính,

Mãi được nhân thân là Phật tổ.”

(Nhân quả – Hồng Ngâm)

Trạng thái tu luyện của tôi không ổn định

Nhưng khổ nạn này rất khó với tôi. Và trạng thái tu luyện của tôi không ổn định.

Một buổi tối con gái tôi đi làm về và thấy tôi đang rất khó chịu trong người. Thay vì an ủi tôi thì nó phê bình: “Hàng ngày, cha học Pháp với mẹ và các đồng tu đều đến thăm mẹ. Mẹ cũng đi học Pháp nhóm và nói chuyện với những người khác. Mẹ thậm chí còn có cả những bài đọc trên trang web Minh Huệ để nghe nữa. So với những người tu luyện khác đang tu luyện một mình trong núi sâu thì mẹ nghĩ mẹ đang phải chịu khổ sao?”

Tôi biết rằng Sư phụ đang dùng lời của con gái để khai ngộ cho tôi. Sau đó tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ:

“Kiên tu Đại Pháp tâm bất động

Đề cao tầng thứ thị căn bản

Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính

Công thành viên mãn Phật Đạo Thần”

(Kiến chân tính – Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Kiên tu Đại Pháp tâm bất động

Nâng cao tầng thứ là căn bản

Khảo nghiệm trước mắt thấy chân tính

Viên mãn công thành Phật Đạo Thần”

(Kiến Chân Tính – Hồng Ngâm II)

Một buổi tối, trong khi đang nghe các bài chia sẻ của đồng tu, tôi nghe được bài viết có tựa đề: “Tu luyện có đau khổ không?” So với các đồng tu khác bị buộc phải rời khỏi nhà và sống lưu lạc, và cả những đồng tu đang bị giam giữ trong tù, tôi có thực sự đang phải chịu đựng đau khổ không? Tôi quyết định rằng tôi không hề đau khổ. Chồng tôi học Pháp với tôi, luyện công cùng tôi và chăm sóc tôi hàng ngày. Chính những quan niệm người thường và chấp trước mà tôi không thể buông bỏ đã làm tôi đau khổ.

Sư phụ giảng rằng:

“Chư vị biết chăng? Để độ chư vị, Phật đã đi xin ăn nơi người thường, hôm nay tôi lại mở rộng cửa truyền Đại Pháp độ chư vị, tôi không hề vì vô số nạn gặp phải mà cảm thấy khổ, vậy chư vị còn gì chưa buông bỏ được? Chư vị có thể mang theo những thứ chưa buông bỏ trong tâm ấy tiến vào thiên quốc chăng?” (Chân tu – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi tăng thời gian ngồi thiền song bàn từ hai tiếng lên ba tiếng. Tôi luôn luôn chú ý đến việc phát chính niệm. Tôi nhận ra rằng, để vượt qua khổ nạn lớn này, tôi không đơn thuần là phải luyện tốt các bài công pháp và phát chính niệm, mà tôi còn cần phải học Pháp thật tốt.

Như Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nắm bắt lấy mọi cơ hội để cứu nhiều người hơn nữa

Người bán hàng

Có một lần chồng tôi cùng với tôi đến một hội chợ thương mại và được phát tờ rơi về sản phẩm ga trải giường giảm giá. Tôi gọi đến cửa hàng và hỏi mua. Chủ cửa hàng rất lịch sự và đưa ra giá bán sỉ cho tôi. Chồng tôi đến mua và thậm chí còn được mua với giá tốt hơn nữa. Anh ấy đến lần hai để mua thêm và giá lại tiếp tục được giảm cho chúng tôi. Tôi nghĩ đến việc làm thế nào mà người bán hàng lại tình nguyện giảm giá cho chúng tôi như vậy, điều đó có nghĩa là người này có tiền duyên với tôi. Tôi bàn bạc với chồng tôi và chúng tôi đồng ý rằng không nên lỡ mất cơ hội này để cứu người.

Chồng tôi chuẩn bị đĩa DVD Thần Vận, tài liệu giảng chân tướng và các kẹp giấy Pháp Luân Đại Pháp để đưa đến cửa hàng. Chủ cửa hàng đối xử với chúng tôi như những người thân đã thất lạc nhiều năm. Người vợ biết tôi bị mù nên đã giúp tôi ngồi xuống. Tôi nói với người phụ nữ rằng tôi đưa đến cho cô một điều may mắn và bình yên và hỏi cô rằng cô đã bao giờ nghe đến việc thoái Đảng và các tổ chức liên đới chưa. Cô nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong làng của cô có nói cho cô ấy nghe. Tôi hỏi: “Thế cô đã thoái chưa?” Cô trả lời rằng cô chưa và hỏi tôi: “Điều đó có quan trọng không?” Tôi bảo đảm với cô ấy rằng điều đó quan trọng và cho cô nghe một đoạn ghi âm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nước ngoài đang thuyết phục một cảnh sát thoái Đảng. Cô lắng nghe rất chăm chú. Sau khi nghe xong, tôi hỏi cô có hiểu không. Cô cho tôi biết rằng cô muốn thoái Đảng. Chồng của cô cũng muốn thoái Đảng.

Tiếp theo, tôi đưa đĩa Thần Vận cho cô và nói rằng: “Đây là Thần Vận, một chương trình biểu diễn mang đẳng cấp quốc tế.” Tôi dặn cô hãy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi nói với cô rằng, niệm hai câu đó có thể mang lại cho cô phúc báo.

Đầu đĩa CD bị hỏng

Đầu đĩa CD tôi dùng để mở nhạc luyện công có vấn đề và một người đàn ông mà chúng tôi thuê để làm việc cho chúng tôi ngỏ ý muốn giúp chúng tôi sửa miễn phí. Sau khi anh ấy đi, tôi nói với chồng tôi: “Chúng ta có thể tìm được người tốt như thế ở đâu trên đời này? Lần đầu tiên anh ấy đến nhà chúng ta, anh ấy đã muốn sửa thiết bị điện tử miễn phí cho chúng ta. Anh ấy hẳn phải có tiền duyên với chúng ta rồi.” Vài ngày sau khi chúng tôi chuẩn bị đi thăm anh ấy, chúng tôi đã mang theo DVD Thần Vận, Cửu Bình và các tài liệu khác cho anh ấy. Tôi nói với chồng tôi rằng: “Nhớ mang theo cả Hồng Ngâm III. Người đàn ông đó tốt đấy. Em muốn xem có phải anh ấy có tiền duyên biết đến Phật Pháp không.”

Chúng tôi mang theo các món quà và tìm thấy nhà anh ấy. Anh ấy tỏ ra rất thân thiện ngay khi anh nhìn thấy chúng tôi. Tôi hỏi luôn anh ấy: “Anh đã nghe nói đến việc thoái Đảng chưa? ĐCSTQ đã quá mục nát, nó đã gây ra nhiều thảm họa tự nhiên và phi tự nhiên. Nếu anh thoái Đảng và các tổ chức liên đới và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, khi Trung Cộng bị trời diệt thì anh sẽ vẫn ổn.” Tôi nói thêm: “Để tôi giúp anh thoái Đảng, được không?” Người đàn ông và vợ của anh đều đồng ý. Tôi đưa cho anh ấy tài liệu và Hồng Ngâm III

Buông bỏ mọi chấp trước và tinh tấn hơn trong tu luyện

“Tu luyện lộ bất đồng

Đô tại Đại Pháp trung

Vạn sự vô chấp trước

Cước hạ lộ tự thông”

(Vô trở – Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đường tu luyện khác nhau

Đều ở trong Đại Pháp

Vạn sự không chấp trước

Đường dưới chân tự thông”

(Vô trở – Hồng Ngâm II)

Trong vòng một năm, bất kể khi nào nhóm học Pháp đi Hồng Pháp, tôi đều ở nhà và phát chính niệm. Chúng tôi cố gắng phối hợp tốt nhất để giúp đỡ nhau cứu nhiều người hơn nữa. Đồng thời, tôi cũng vứt bỏ chấp trước ỉ lại của mình. Khi chồng tôi quá bận, tôi có thể tự làm các đĩa DVD và gói các tài liệu. Khi anh ấy ra ngoài phát tài liệu, tôi có thể ở nhà và giúp anh ấy bằng cách chuẩn bị một bữa ăn đơn giản. Tôi cũng làm việc nhà, giặt quần áo và lau sàn. Mặc dù khó khăn nhưng tôi muốn cố gắng hết sức mình để làm tốt hơn.

Sư phụ vĩ đại và Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, tôi chắc chắn sẽ vẫn tu luyện Đại Pháp và cứu chúng sinh. Cuối cùng, tôi muốn trích lại bài thơ của Sư phụ để khích lệ con đường tu luyện của các đồng tu và của chính bản thân mình.

“Kiên tu Đại Pháp tâm bất động

Đề cao tầng thứ thị căn bản

Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính

Công thành viên mãn Phật Đạo Thần”

(Kiến Chân Tính – Hồng Ngâm II)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/11/从双目失明的苦难中走出人-287568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/24/146046.html

Đăng ngày 25-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share