Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 26-04-2014] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ, làm tình nguyện viên cho một cơ quan truyền thông tại nhà. Tôi muốn chia sẻ một trải nghiệm gần đây về việc vượt qua một khổ nạn.

Vài ngày trước, khi đang biên tập tin thì thị lực của tôi đột nhiên bị mờ đi.

Điều tương tự đã xảy ra trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Nó kéo dài khoảng một giờ và dường như là một cơn đột quỵ nhẹ. Nghĩ rằng mình vẫn còn trẻ, tôi không quan tâm nhiều đến nó. Mãi gần đây nó mới lại xảy đến.

Những câu hỏi từ vợ tôi

Vợ tôi, một dược sĩ, lo lắng cho tôi vì vấn đề kiểu như vậy rất phổ biến trong gia đình tôi. Ông nội tôi qua đời vì đột quỵ. Cô ấy từng hỏi tôi: “Giả sử một ngày nào đó anh bị đột quỵ, liệu em có phải gọi xe cứu thương hay không?”

Đó là một câu hỏi khó. Là một học viên, tôi biết rằng những điều đó không nên xảy ra. Tôi phải đảm đương nhiều trọng trách và còn phải nuôi gia đình. Mặt khác, nếu có mệnh hệ gì xảy ra vì nghiệp bệnh, tôi nói với vợ rằng mình không cần gọi người giúp, cô ấy sẽ không hiểu tôi và có lẽ sẽ suy nghĩ tiêu cực về Đại Pháp. Từ quan điểm này, đến bệnh viện có thể không phải là một ý tưởng tồi, ít nhất họ sẽ không đổ lỗi cho Đại Pháp vì bệnh của tôi.

Nhận thức mới

Tôi có triệu chứng bệnh trong quá khứ, nhưng không quá nghiêm trọng. Khi nhận thấy lần này mắt bị mờ đi, đột nhiên tôi cảm thấy nguy hiểm thực sự. Nếu căn bệnh trở nên thực sự nghiêm trọng, tôi nên liên hệ người khác trong hạng mục tiếp nhận phần việc của mình để tránh chậm trễ.

Tôi uống một chút nước, nghĩ rằng nó có thể làm loãng và giảm tắc nghẽn mạch máu. Nhưng triệu chứng trở nên tồi tệ hơn. Vậy thì điều này có nghĩa là gì? Nếu nó vẫn tiếp tục tồi tệ hơn, liệu tôi có nên đến bệnh viện chăng?

Tôi tĩnh lại suy ngẫm vấn đề. Không có gì sai trong việc làm tròn trách nhiệm của mình với tư cách là một đệ tử Đại Pháp và tránh các hành động có thể làm tổn hại Đại Pháp.

Tôi ngộ ra rằng suy nghĩ của tôi là không sai. Nếu không vượt qua khổ nạn, tôi có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến Đại Pháp. Ngoài ra, tôi sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ cứu độ chúng sinh. Mọi ý niệm của tôi đều dựa trên Pháp. Nếu những niệm này là chính, chắc chắn Sư phụ hẳn cũng đã xem xét tình huống này. So với việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ một bác sĩ, tại sao tôi không tín Sư và cầu xin Ngài giúp đỡ?

Vì vậy tôi trở nên tự tin rằng tôi không cần sự giúp đỡ của bác sĩ. Trong một vài giây, triệu chứng mờ mắt biến mất.

Những suy ngẫm

Từ trải nghiệm này, tôi đã đạt được thể ngộ mới về Pháp. Trong quá khứ tôi chỉ nghĩ về việc tránh làm tổn hại Đại Pháp, ngay cả khi tôi lùi lại một bước trong tu luyện của chính mình. Những gì tôi đã không ngộ ra là Sư phụ có thể giải quyết tất cả những việc này, và một khi tôi hoàn toàn tín Pháp, mọi thứ sẽ thay đổi.

Liệu chúng ta có kiên định vào Pháp hay không là một khảo nghiệm quan trọng cho tất cả chúng ta. Khi đối mặt với những khổ nạn, nó không chỉ là một khảo nghiệm để đánh giá chúng ta tu luyện tốt thế nào, mà còn là một cơ hội để chúng ta suy ngẫm và tìm ra những sơ hở gây ra những khổ nạn. Một khi chúng ta có thể xác định thiếu sót và chính lại niệm của bản thân, chúng ta có thể vượt qua những khổ nạn dễ dàng hơn.

Lấy trải nghiệm này là một ví dụ, tôi ngộ ra rằng các ý niệm của tôi đã dựa trên thể ngộ của tôi về Pháp – để duy hộ Pháp với tư cách là một đệ tử Đại Pháp. Mặt khác, tín Sư tín Pháp của tôi chưa đủ mạnh, và tình hình trở nên phức tạp hơn khi nó xen lẫn với cái tình của tôi dành cho vợ mình. Ngay sau khi tôi nhận ra những vấn đề, tình hình ngay lập tức thay đổi.

Tôi luôn luôn biết ơn Sư phụ đã từ bi đã dẫn dắt tôi trên con đường tu luyện. Nhờ có Pháp của Sư phụ, việc tu luyện không còn là điều bí ẩn hay khó mường tượng. Miễn là chúng ta hướng nội dựa trên Pháp, chúng ta sẽ đề cao từng bước trên con đường tu luyện. Hãy thực tu, hỗ trợ lẫn nhau, và đề cao như một chỉnh thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/21/过关是考验-更是为了悟道-290302.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/26/354.html

Đăng ngày 23-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share