Bài viết của một học viên ở Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-4-2014] Gần đây có nhiều bài viết trên website Minh Huệ đề cập về việc chuyển biến quan niệm, một chủ đề quan trọng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Liên quan đến vấn đề này, một số học viên có thể nghĩ đến những thứ như bệnh tật, hay chữa bệnh khỏe người. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ. Quan niệm bao gồm toàn bộ những góc nhìn, cách nghĩ, là cơ sở cho những phản ứng của chúng ta trong thế giới này.

Một ngày nọ, tôi đi ra ngoài và nhìn lên bầu trời. Lúc đó mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên mờ ảo. Tôi cảm giác như mình đang đứng trong một cái hộp. Những tòa nhà, những đóa hoa, và những thứ khác xuất hiện như kiểu chúng là không gian hai chiều. Phật, Đạo và Thần tràn ngập khắp bầu trời. Họ đang nhìn chúng ta, giống như đang xem những con rối ở trong hộp. Một vị Thần rất ngạc nhiên khi phát hiện rằng tôi có thể nhìn thấy ông ấy. Ông mỉm cười và quay lại nói chuyện với những vị khác. Lúc đó, tôi cảm thấy những thứ xung quanh mình trong thế giới này đều không thật, giống như ảo ảnh.

Tôi cũng nhìn thấy biểu hiện của các mâu thuẫn ở một không gian khác. Nguyên nhân của mâu thuẫn không đến từ người khác, mà đến từ chính nghiệp lực của bản thân người đó. Nghiệp của một người sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nếu một người phản ứng lại, nghiệp lực của họ sẽ không được tiêu trừ. Nếu một người cãi nhau với một người khác hoặc nói xấu sau lưng anh ta, người đó có thể tạo thêm nhiều nghiệp. Sau này, điều đó có thể còn tệ hơn, và mâu thuẫn sẽ trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng những người tham gia đều không biết điều này, và họ chỉ tranh luận đúng hay sai ở bề mặt, khiến mâu thuẫn trở nên phức tạp và rất khó để tháo gỡ.

Lúc mới tu luyện, ngay cả khi tôi biết một cách lý thuyết rằng tu luyện có thể thay đổi một đời người, nhưng tôi không biết điều đó xảy ra như thế nào. Bây giờ tôi có thể thấy cách mà một đời người được an bài. Khi một người cố gắng thay đổi điều gì đó, vận mệnh của anh ta chỉ trở nên xấu hơn. Ngay cả nếu anh ta có thể biến chuyển theo cách của anh ta, chẳng hạn như giàu lên, anh ta cũng sẽ không vui vẻ, và những điều phiền muộn, bệnh tật vẫn sẽ xảy ra.

Mọi người nói: “Hưởng phúc bây giờ, khổ sở về sau”, kỳ thật điều đó không thực sự đúng. Tôi thấy người ta luôn luôn khổ sở. Việc “hưởng phúc” chỉ là những gì người khác thấy. Người có “cuộc sống tốt” không có cách nào đưa bản thân họ thoát khỏi sự tranh đấu và đau khổ.

Tuy nhiên, với các học viên, danh lợi ở thế gian đều không quan trọng. Nếu một người có thể viên dung cho những người khác và ngừng nhận thức vấn đề trên bề mặt, thì người đó đang trả nghiệp. Nếu một người có thể thấy thiếu sót của bản thân trong mâu thuẫn, và tinh tấn để hoàn thiện bản thân, người đó sẽ không làm hại người khác. Những người khác cũng sẽ đối xử tốt với người đó. Để mọi chuyện diễn ra tự nhiên sẽ giảm thiểu việc tạo nghiệp, và cuộc sống của người đó sẽ thay đổi.

Tôi từng hay tìm lỗi của người khác khi mâu thuẫn xảy ra. Nhưng khi tôi đặt bản thân mình vào vị trí của họ, thay vào đó, tôi đã thấy mình làm họ tổn thương như thế nào. Khi họ không nghe lời tôi hoặc không giúp tôi, lúc đó tính khí của tôi thường trở nên thất thường, và đôi khi còn phản ứng lại. Ý nghĩ của tôi lúc đó thực sự rất lố bịch. Người khác có thể bị tổn thương với việc tại sao tôi lại đối xử với họ như vậy.

Tôi đã nhận ra vấn đề này sau khi tu luyện được một thời gian. Khi cảm thấy mình đúng, tôi sẽ tìm lý do cho “phản ứng thái quá” của mình. Điều đó xảy ra bởi lợi ích cá nhân của tôi bị ảnh hưởng. Tôi bị tổn thương, vì thế tôi chuyển sang làm tổn thương người khác. Nguyên nhân của sự thất vọng này là bởi đầu óc hẹp hòi và thiếu suy nghĩ của tôi.

Quan niệm của tôi cũng áp đặt cho người nhà của tôi. Lấy ví dụ, người cha nên cư xử như thế này, người mẹ nên cư xử như thế này, con cái nên cư xử như thế này. Tôi trở nên tức giận khi người nhà tôi không giống những gì tôi mong đợi. Điều đó thực ra là biểu lộ sự ích kỷ của tôi. Những mong đợi của tôi về người khác có thể khiến tất cả chúng ta bị thương tổn. Khi tôi đặt bản thân mình vào vị trí của họ, tôi mới nhận ra họ khó khăn như thế nào để đáp ứng mong đợi của tôi.

Là một học viên, chúng ta có thể thay đổi bản thân. Khi chúng ta đề cao tâm tính, chúng ta sẽ trở nên sáng suốt trong mâu thuẫn. Sư phụ đã tiêu trừ rất nhiều nghiệp lực cho chúng ta. Nếu không thì chúng ta không thể tu luyện viên mãn chỉ trong một đời.

Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể bị lèo lái bởi những tính cách cũ, dành phần đời còn lại trong thất vọng, và kết thúc bằng việc làm tổn thương nhiều người. Một học viên có thể nhìn thấu những biểu hiện ở bề mặt, và tận hưởng niềm vui của sự tự tại.

Chia sẻ của tôi có vẻ hời hợt, nhưng tôi nghĩ những việc này rất quan trọng. Tôi chia sẻ những điều này với mong muốn giúp các đồng tu có thể nhìn thấy lỗi lầm của mình khi họ thấy người khác là sai, và không bao giờ nuôi dưỡng những chấp trước của họ.

Xin từ bi chỉ ra những điểm chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/22/再谈转变观念-290306.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/4/463.html

Đăng ngày 18-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share