Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 10-02-2014] Mười mấy năm trợ Sư Chính Pháp, trong các đệ tử Đại Pháp năm nay có một bộ phận đã bước vào tuổi lão niên, con cái thành hôn, cháu chắt đầy nhà, các đồng tu cao tuổi cũng phát huy hết khả năng vì con cháu mà trở thành bảo mẫu miễn phí trong mọi phương diện, tay trái xách một cái làn, tay phải ôm một đứa cháu, giặt quần áo của cả nhà, nấu ăn cho cả nhà. Bà hạnh phúc ngập tràn, hạnh phúc quên hết cả mệt mỏi, một mình gánh vác hết thảy trách nhiệm mà lẽ ra con cái nên gánh vác. Kết quả chỉ cần nghĩ cũng thấy được:

“Khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi. Trừ phi chư vị bước sang tu luyện xuất thế gian pháp, thì không có khống chế ấy; lúc đó có một trạng thái khác.” (Chuyển Pháp Luân)

Xung quanh tôi cũng có vài vị nữ đồng tu cao tuổi như vậy, có vị bị cựu thế lực lấy mất sinh mệnh, có vị bị nghiệp bệnh thời gian dài, lại có vị đang ở tình trạng cận kề nguy hiểm.

1. Đồng tu A hơn 60 tuổi, khi nghe nói đồng tu A nằm viện, bị nghiệp bệnh đến nỗi mất cả sinh mệnh, các đồng tu xung quanh đều rất ngạc  nhiên, trước kia không hề có dấu hiệu nghiệp bệnh nào, ba việc bà làm có vẻ cũng rất tinh tấn. Đột nhiên bà nhập viện, không lâu sau thì qua đời. Kỳ thực khi còn sống bà ở cùng với con trai, không những kiêm toàn bộ việc nhà cậu con trai, hầu hạ cháu chắt, mà hàng tuần còn dành vài ngày đến nhà con gái lau chùi quét dọn. Chỉ cần nghĩ qua cũng biết được mỗi ngày bà còn lại bao nhiêu thời gian để thực hiện đại thệ nguyện lịch sử trước kia.

2. Đồng tu B và đồng tu C đều ở cùng con gái, không chỉ kiêm hết toàn bộ việc nhà, bà còn mang hết cả tiền lương đưa cho con cái. Trong đó đồng tu B còn mang cả tiền tiết kiệm chỉ có vài chục nghìn đồng đưa cho con cái. Tà ác không cắt đứt nguồn thu nhập của họ, mà chính các đồng tu lại tự cắt đứt nguồn thu nhập của mình. Lương của đệ tử Đại Pháp là số tiền Sư phụ cấp cho chúng ta nhằm duy trì sinh tồn và trợ Sư Chính Pháp, là gốc rễ sinh tồn của chúng ta tại nhân gian. Tại sao tà ác không chỉ bôi nhọ danh dự còn vắt kiệt tài chính? Chính là muốn cắt đứt cái rễ sinh tồn của chúng ta tại nhân gian. Tới nay hai đồng tu này bị nghiệp bệnh trường kỳ mà mất đi thân xác, mặc dù các đồng tu xung quanh cũng đến trợ giúp, nhưng trước sau vẫn không đột phá bức hại của cựu thế lực.

3. Đồng tu D rất yêu quý con gái của mình, cũng rất ái mộ con cháu, từng động tác, cử chỉ của chúng cũng khiến đồng tu D mỉm cười hạnh phúc, chấp trước mạnh mẽ vào nam nữ song toàn, con cháu đầy nhà đã cướp đi thời gian cứu độ chúng sinh mà Sư phụ phải hy sinh rất nhiều rất nhiều để đổi lại, quá đỗi mệt nhọc đã khiến đồng tu D buồn ngủ khi học Pháp, phát chính niệm thì tay nghiêng ngả…

Văn hóa Thần truyền mấy nghìn năm trước nay đều chủ trương: vua cho ra vua, bề tôi cho ra bề tôi, cha cho ra cha, con cho ra con, cho nên Khổng Tử nói: quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử. Tà đảng Trung Cộng đã phá hủy văn hóa Thần truyền mấy nghìn năm, bóp méo tư duy của con người, khiến cho người già ở Trung Quốc đều đang trở thành bảo mẫu miễn phí cho con cái, chứ không theo chỉ dạy của đạo đức và nhân sinh. Nhưng chúng ta là đệ tử Đại Pháp, thân mang sứ mệnh, chúng ta có trách nhiệm “Tiệt trất thế hạ lưu” (Tạm dịch: Ngăn chặn việc thế gian xuống dốc(Phổ chiếu, Hồng Ngâm II). Hành vi rõ ràng không dựa trên Pháp này, đồng tu nhìn thấy, Thần khắp thiên hạ nhìn thấy, cựu thế lực cũng nhìn thấy, nó sẽ gia cường tình thân cho bạn, cướp đi tất cả thời gian của bạn.

Ở đây không phải tôi nói rằng làm việc nhà là không đúng, mà là nhắc nhở một cách có thiện ý những đồng tu cao tuổi không nên ôm đồm mọi việc, đừng cướp đi cơ hội trả nghiệp của con cái, cũng không cho cựu thế lực có cơ hội dùi vào sơ hở.

Trên đây là cách nhìn của cá nhân tôi, có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin từ bi chỉ giúp, hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/10/警惕旧势力偷去你助师正法的时间-287507.html

Đăng ngày 25-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share