Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 24-09-2013] Vào ngày 21 tháng 09 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tổ chức một hoạt động thông tin khác ở Freiburg, thành phố nổi tiếng phía Tây Nam nước Đức để vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã thu thập chữ ký nhằm ngăn chặn tội ác này.

Nhiều cư dân cũng như du khách đã dừng lại và đọc các thông tin. Họ nói rằng cưỡng bức mổ cướp nội tạng không phải là một vấn đề nhỏ, và cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt.

Người dân tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công vào Ngày Thông tin ở Freiburg, thành phố nổi tiếng phía Tây Nam nước Đức

Một sinh viên trường Y sau khi ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện đã hỏi xin thêm một tờ đơn trống bằng tiếng Thụy Điển. Anh nói rằng anh mang hai quốc tịch Đức và Thụy Điển: “Tôi sẽ ký! Chúng ta cần nhiều người hơn nữa đứng lên và đặt dấu chấm hết cho tội ác này.”

Khi một cặp vợ chồng trẻ đi ngang qua, một học viên đã đề nghị họ ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Họ hỏi có phải các học viên Pháp Luân Công là đích ngắm [của mổ cướp nội tạng] hay không. Các học viên đã trả lời là đúng vậy. Cặp vợ chồng trẻ đã ký tên và nói rằng họ cũng từng được nhận các tài liệu về cuộc bức hại ở Thụy Sỹ. Họ nói rằng việc vạch trần tội ác này là rất cần thiết, và càng vạch trần nó thì nó càng sớm đi đến kết thúc: “Các bạn đang làm một việc đúng, cố gắng lên, nó rất quan trọng với chúng tôi.”

Nghị sỹ Đức: “Tôi biết về mổ cướp nội tạng, tôi sẽ ký”

Ngay trước ngày diễn ra cuộc bầu cử ở Đức vào cuối thứ Bảy vừa rồi, nhiều quầy thông tin của các đảng chính trị đã được dựng lên dọc theo các con đường ở Freiburg, tất cả các thành viên Quốc hội từ nhiều vùng khác nhau đã đến để nói chuyện với cử tri của họ. Các học viên đã đến thăm quầy của các ứng cử viên và nói với họ rằng hàng trăm cư dân đã ký vào lá thư gửi cho các thành viên Quốc hội kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và mong họ hãy chú ý đến vấn đề này. Một nghị sỹ Đức nhìn vào lá đơn thỉnh nguyện rồi nói: “Tôi biết về mổ cướp nội tạng, tôi sẽ ký.”

Những người đã biết sự thật cũng nói cho người khác biết

Một học viên nói chuyện với một thanh niên người Đức. Tiếng Anh của vị khách này không được tốt lắm và tiếng Đức của người học viên cũng không giỏi, vì thế họ có một chút vấn đề trong giao tiếp. Trong lúc người thanh niên trẻ này đứng ở đó, vẫn còn lưỡng lự không biết có nên ký hay không, thì một người đàn ông bước đến và nói rằng ông ấy đã nhận được một số tài liệu từ người học viên này và đã ký vào đơn thỉnh nguyện. Ông cũng nói thêm rằng ông đã cầm những tài liệu này về nhà và đọc chúng một cách cẩn thận. Ông cũng tìm hiểu thêm và hiện nay đã hiểu khá rõ ràng về sự hung bạo của ĐCSTQ. Ông ấy đã nói chuyện với người thanh niên trẻ bằng tiếng Đức và cẩn thận giải thích cho anh về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Người thanh niên trẻ lắng nghe một cách chăm chú và liên tục gật đầu. Sau đó anh đã ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện, và chân thành cảm ơn cả người đàn ông lẫn vị học viên.

Người đàn ông Đức cho biết, ông tin những điều các học viên đang nói về việc buôn bán nội tạng của ĐCSTQ là thật. Ông nói: “Em trai của tôi có vấn đề về thận. Bác sỹ đã nói với cậu ấy rằng họ có sẵn thận, và hỏi xem cậu ấy có muốn ghép thận không.” Bác sỹ của cậu ấy đã đề cập rằng những quả thận này không phải đến từ Đức vào đúng lúc hoạt động của thị trường cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đang ở cao điểm.

Người đàn ông Đức này nói rằng hàng xóm của ông ấy là một chính trị gia và ông muốn xin một tờ đơn trống để mang về nhà, vì ông muốn đề nghị người hàng xóm của mình ký vào đơn này. Trước khi ra về, ông cũng chân thành mời người học viên đến thăm nhà mình.

Luật sư người Ma-rốc: “Có thể thấy rằng cưỡng bức mổ cướp nội tạng là hành vi bình thường của ĐCSTQ”

Một người đàn ông trung niên đi lòng vòng mấy lần quanh các bảng thông tin bằng tiếng Anh và đọc đi đọc lại những thông tin trên đó. Ông nói sau khi ký: “Tôi là một luật sư ở Ma-rốc, tôi đã học luật quốc tế.” Ông nói rằng ông và các đồng nghiệp của mình từ lâu đã quan tâm đến nạn mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc. Ông nói: “Buôn bán nội tạng đã diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng đó chỉ là lẻ tẻ, con số rất nhỏ so với một quy mô lớn đang diễn ra ở Trung Quốc. Tôi chắc chắn rằng nó được chỉ đạo bởi chính phủ, và đã có một số lượng lớn người bị giết chết. ĐCSTQ đã phạm những tội ác nghiêm trọng nhất chống lại nhân loại.”

Ông nói: “Tôi không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh điều này được thực hiện bởi ĐCSTQ, nhưng hãy nhìn vào phân tích của các sự kiện, không khó để đi đến kết luận này. Hãy để ý đến số lượng người là đích ngắm – tại sao chế độ lại tập trung vào Pháp Luân Công, Tân Cương và nhóm Phật tử Tây Tạng? Đây là một dấu hiệu rõ ràng của tội ác diệt chủng, giống hệt như việc tàn sát người Do Thái của Đức Quốc xã. Hơn nữa, nó đã diễn ra trong một thời gian dài. Chế độ Trung Cộng là một nắm đấm thép, nếu không đã không quá khó khăn để ngăn chặn những tội ác khủng khiếp như thế này diễn ra!

“Trong những trường hợp thông thường, loại tội ác này sẽ không được phép tiếp tục vì chúng quá dã man, chúng đã vượt quá giới hạn đạo đức cho phép của con người. Những thành phần tham gia ở Trung Quốc bao gồm quân đội, cảnh sát, các bệnh viện của chính phủ và các nhà tù đã cưỡng bức lấy cắp nội tạng để kinh doanh, những người này không phải đại diện cho chính phủ sao? Sau nhiều năm chịu áp lực của cộng đồng quốc tế, cho đến nay nó vẫn chưa dừng lại, điều đó có nghĩa là chính phủ có dính đến chuyện này, vì các cá nhân và các tổ chức phi chính phủ không thể thực hiện được những việc này.

“Có rất nhiều người giàu có ở Moroco, và “du lịch ghép tạng” của Trung Quốc đã tổ chức hội chợ triển lãm kinh doanh quy mô lớn nhắm vào họ. Điều đó cho thấy rằng họ có đủ số lượng nội tạng để cung cấp, đủ cho tất cả những người giàu có trên thế giới, miễn là họ có đủ tiền để trả.”

“Hãy tiếp tục thỉnh nguyện”

Một phụ nữ người Malaysia bế theo con nhỏ trong khi ký tên vào đơn thỉnh nguyện và nói rằng: “Vài năm gần đây tôi có nghe nói về buôn bán nội tạng, mất con v.v. Trên mạng Internet và các kênh truyền thông. Thế giới này không còn an toàn nữa và thật đáng sợ. Nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên tôi biết rằng ở Trung Quốc, chính phủ đã dính vào những tội ác này, và họ đã giết rất nhiều người. Thực tế thậm chí còn có thể khủng khiếp hơn. Chế độ Trung Quốc là một con quỷ giết người, thật không thể tượng tưởng được! Vì hoà bình thế giới, hãy tiếp tục thỉnh nguyện cho đến khi nó hoàn toàn kết thúc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/24/德国联邦国会议员-我知道,我来签-280270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/2/142490.html

Đăng ngày 08-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share