Bài viết của một học viên ở Ukraine

[MINH HUỆ 16-09-2013] Ngày 14 tháng 09 năm 2013, Ukraine đã tổ chức Lễ hội Thể thao Quốc gia tại Simferopol, thủ phủ của Crimea. Các thành phố lớn trong cả nước cũng chào mừng sự kiện này bằng cách tổ chức nhiều hoạt động thể thao khác nhau để thúc đẩy lối sinh hoạt và rèn luyện lành mạnh.

Các học viên Pháp Luân Công đã được Văn phòng Thể thao và Olympic của thành phố mời tham dự sự kiện này.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Thể thao Quốc gia Ukraine

Các học viên tham gia nhóm luyện công

Ban tổ chức sự kiện đã giới thiệu từng nhóm tham gia lễ hội. Khi đến lượt Pháp Luân Công, Ban tổ chức nồng nhiệt chào đón các học viên nhiều lần, và nhấn mạnh hiệu quả của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong việc nâng cao sức khỏe của con người như thế nào.

Trang web chính thức của thành phố cũng đăng tải những hình ảnh đặc trưng của các học viên Pháp Luân Công tại lễ hội và đưa tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cổ truyền Trung Hoa. Đây là công pháp tu luyện cả thân lẫn tâm thông qua thiền định và các bài công pháp”. Mô tả ngắn gọn này đã giới thiệu một khái niệm hoàn toàn mới lạ về sức khỏe và rèn luyện so với bất kỳ hình thức thể dục thể thao nào khác tại lễ hội.

Nhiều nhóm đã yên lặng đứng trong một nhà hát gần đó và xem các học viên biểu diễn các bài công pháp trong mưa. Các học viên phát những bông sen giấy nhỏ cho người qua đường, phơi bày tội ác chống lại nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm việc mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống, và thu thập chữ ký giúp chấm dứt cuộc bức hại.

“Chúa ơi, thật khủng khiếp”, nhiều người đã kêu lên sau khi biết sự thật về Pháp Luân Công. “Tôi muốn ký đơn thỉnh nguyện của các bạn!”. Một số du khách gọi cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là “độc ác”, là “điều phải chấm dứt”.

Có một số ít người không muốn tin rằng mổ cướp nội tạng sống là có thật. “Ở Ukraine, mỗi năm có khoảng 4,000 người cần ghép thận,” một học viên giải thích: “Nhưng trong cả nước, có không đến 100 người hiến thận”.

“Ngoài ra, mỗi năm có ít nhất 600 bệnh nhân cần ghép thận. Các chuyên gia về thận Ukraine nói rằng có một danh sách dài bệnh nhân chờ nội tạng hiến tặng, và họ phải chờ đợi nhiều năm để tìm một người hiến tạng phù hợp”.

“Sở Y tế Hoa Kỳ công bố rằng thời gian chờ đợi một người hiến tạng phù hợp là từ hai đến ba năm, trong khi ở Trung Quốc thời gian chờ đợi chỉ là một đến hai tuần. Điều này cho thấy rằng có một ngân hàng nội tạng khổng lồ sẵn sàng mọi lúc.

“Ngân hàng nội tạng này có được là do hàng triệu học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 07 năm 1999. Đó là khi chương trình mổ cướp nội tạng của Trung Quốc thực sự bắt đầu guồng máy của nó. Hầu hết những người nghe sự thật đều đã hiểu ra và vui vẻ ký tên thỉnh nguyện.”

Một biên tập viên truyền thông lâu năm nói rằng ông biết rất nhiều về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Khi một học viên đề nghị ông ký tên thỉnh nguyện chống mổ cướp nội tạng, người biên tập viên nói: “Bức hại tín ngưỡng chắn chắn là rất tà ác. Tôi phản đối bất kỳ một hình thức bức hại nào.” Sau đó ông ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Một Nghị sỹ, người vừa mới tham dự một đám cưới, đã dừng lại để đọc các tấm bảng trưng bày và xem biểu diễn công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó ông đã ký tên thỉnh nguyện. Trước khi rời đi, ông đã tặng những bông hồng tại đám cưới mà ông cầm trên tay cho một trong các học viên và nói: “Các bạn sẽ thành công!”

Một người đàn ông đeo kính râm ngồi cách chỗ biểu diễn công pháp Pháp Luân Đại Pháp một đoạn và lặng lẽ theo dõi. Một học viên đã đến gần ông và nói với ông về chiến dịch thu thập chữ ký. Ông nói ông đã biết một số điều về buôn bán nội tạng người của Trung Quốc từ công việc của mình, nhưng ông không biết rằng cả bộ máy nhà nước ở Trung Quốc, từ trên xuống dưới, đã tham gia vào mổ cướp nội tạng quy mô lớn.

“Điều này tệ hơn nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng,” ông kêu lên khi ông ký vào đơn thỉnh nguyện. Sau một phút do dự, ông đã để trống phần nghề nghiệp của mình. Người học viên bảo ông điền vào khoảng trống để lá đơn được hoàn thiện.

“Tôi phải điền vào thế nào?” ông hỏi. Người học viên mỉm cười: “Nếu ông là viên chức thì ông điền là ‘viên chức’, nếu ông làm kinh doanh, ông điền là ‘doanh nhân'”. Người đàn ông ngập ngừng nói: “Tôi là trưởng một bộ phận.” Sau đó ông đã điền nghề nghiệp của mình là “Cơ quan An ninh Quốc gia”. “Các bạn đang làm một việc tuyệt vời,” ông nói trước khi rời đi. “Tôi chúc các bạn thành công!”

Một số người qua đường đã bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Công và đã nói chuyện một hồi lâu với các học viên. Một số người hỏi xin đĩa DVD các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp để họ có thể về nhà và bắt đầu học cách luyện công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/16/在乌克兰国家体育节上展示法轮大法的美好(图)-279610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/26/142405.html

Đăng ngày 30-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share