[MINH HUỆ 17-09-2013] Các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sỹ đã tổ chức một chiến dịch thu thập chữ ký ở thành phố Winterthur vào ngày 14 tháng 09 năm 2013, để kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng dã man từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên đã dựng những tấm bảng trưng bày thông tin lớn, phát tờ rơi và chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Công với người qua đường.

“Điều này thực sự là quá đáng! Làm sao một điều như vậy có thể tồn tại được?” hai thiếu niên Noelle và Simone nói, sau khi xem các bức ảnh của các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn ở Trung Quốc vì tín ngưỡng ôn hòa của họ.

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc

Các em nhỏ xem thiền định, một trong những bài công pháp của Pháp Luân Công

Sau khi ký tên thỉnh nguyện, Noelle xúc động nói: “Những gì chính quyền Trung Quốc đang làm là không đúng. Mọi người có quyền được sống. Đây là nhân quyền, bất kể người ta sống ở Trung Quốc hay Thụy Sỹ. Chúng ta phải ngăn chặn cuộc bức hại này. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ ký tên thỉnh nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt.”

“Tôi ký tên thỉnh nguyện vì chúng ta đều là con người: ” Simone giải thích. “Chúng ta không thể giết hại những người khác vì tư lợi của mình, hay vì lợi nhuận. Điều đó là sai trái. Chúng ta phải ngăn chặn tất cả điều này. Tôi nghĩ những gì học viên các bạn đang làm thật tuyệt vời!”

Nhiều người qua đường hy vọng rằng chữ ký của họ sẽ tạo nên một sự thay đổi. Một số người đã ký tên thỉnh nguyện và sau đó kêu gọi bạn bè và gia đình họ cũng ký.

Khi ký tên thỉnh nguyện, một người phụ nữ đã hỏi xin một số tờ rơi về mổ cướp nội tạng và một số đơn thỉnh nguyện trống. “Tôi muốn giúp các bạn thu thập nhiều chữ ký hơn”, cô nói: “Việc các bạn đưa thông tin này đến công chúng là một điều rất tốt. Nó giúp cho nhiều người hơn biết được tình hình và xác định lập trường của mình.”

Marta, một người dân địa phương hỏi: “Cuộc bức hại này đang diễn ra ở Trung Quốc, vậy người dân ở Thụy Sỹ có thể làm gì cho nó?”

“Những chữ ký mà chúng tôi thu thập từ khắp nơi trên thế giới sẽ được gửi đến Liên Hợp Quốc”, một học viên giải thích. “Chúng tôi đang kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp để giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

Một học viên nói thêm: “Toàn bộ bộ máy nhà nước Trung Quốc bao gồm quân đội, cảnh sát, các nhà tù, bệnh viên, và toàn bộ hệ thống tòa án đã tham gia tích cực vào hoạt động mổ cướp nội tạng sống để kiếm lợi.”

Marta vui vẻ ghi tên cô vào đơn thỉnh nguyện và sau đó hỏi xin một số đơn trống, hy vọng sẽ thu thập thêm nhiều chữ ký từ bạn bè mình.

Cô nói: “Đảng cộng sản không quan tâm đến mạng sống con người. Cưỡng bức cướp đi nội tạng của người khác vì lợi nhuận là không bao giờ được phép.”

“Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công trước đây,” Marta giải thích: “nhưng tôi không biết họ [các học viên ở Trung Quốc] bị đối xử như thế này. Không ai đáng bị bức hại, đừng đánh cắp nội tạng của họ trong khi họ còn sống!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/17/在瑞士温特图尔步行街上征签制止迫害(图)-279675.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/1/142478.html

Đăng ngày 08-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share