Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 24-09-2013] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã dựng một chiếc bàn bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc tế vào hai ngày 22 và 23 tháng 09 năm 2013, nơi diễn ra hội nghị thường niên lần thứ 46 của Hiệp hội Dược phẩm Nhật Bản. Các học viên đã ở đó để giúp nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và nạn mổ cướp nội tạng tàn bạo từ các học viên bị cầm tù ở Trung Quốc.

Có rất nhiều người đi ngang qua trung tâm hội nghị từ 08 giờ sáng cho tới 02 giờ chiều. Hầu hết mọi người đều nhìn thấy biểu ngữ lớn của các học viên, tỏ ra quan tâm và dừng lại để nhận các tờ rơi thông tin. Một số đã trực tiếp bước đến bàn và ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp và nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Rất nhiều người đã đọc các tờ rơi vào buổi sáng và quay lại vào buổi chiều để ký tên.

Bà Kato, một dược sỹ 86 tuổi, đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện sau khi biết về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Bà nói rằng bà đã từng ở Trung Quốc cách đây nhiều năm, và đã quan sát những thay đổi tiêu cực ở đó trong những năm gần đây. Bà nói với các học viên: “Các bạn đang làm một việc đúng đắn. Tôi hết lòng ủng hộ các bạn. Một ai đó phải đứng lên để nói ra sự thật. Tôi nhìn thấy hy vọng cho tương lai của Trung Quốc từ các bạn. Tôi mong muốn được nhìn thấy một Trung Quốc đơn giản và trung thực mà tôi đã từng biết.”

Ông bà Watanebe đến từ Moriguchi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp sau khi đọc các tờ rơi thông tin. Sau khi hiểu hơn về cuộc đàn áp, họ đã ngay lập tức ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Khi họ được cho biết rằng có rất nhiều người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, ông Watanabe đã mỉm cười và nói rằng ông rất vui mừng vì không phải người Trung Quốc nào cũng bị chế độ lừa dối.

Ông Yaga từ Okinawa đã chủ động đến để ký tên vào đơn thỉnh nguyện, và đưa cho các học viên một chai trà. Ông nói rằng: “Tôi biết chuyện gì đang diễn ra [liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công] từ mạng Internet. Chế độ Trung Quốc đã phát động một cuộc đàn áp tàn ác. Tôi ủng hộ các bạn.

Cô Kubo đã không ngăn nổi những dòng nước mắt sau khi nghe nói về cuộc đàn áp và nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Cô nói rằng bà của cô tu luyện Pháp Luân Công, và cô đã biết về cuộc đàn áp, nhưng cô không hề biết là cuộc đàn áp lại tàn bạo và vô nhân tính đến như vậy. Cô Kuto đã chụp ảnh những tấm áp phích và biểu ngữ rồi rời đi với hai hàng nước mắt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/24/在日本药剂师学术大会期间揭露中共活摘器官罪行-280274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/29/142453.html

Đăng ngày 04-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share