[MINH HUỆ 23-09-2013] Ngày 21 tháng 09 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Rovaniemi, Phần Lan đã dành ngày cuối cùng của Lễ hội Trung Thu để thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện lên án hành động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Lễ hội Trung Thu là một lễ kỷ niệm hiện đại của nghi lễ thu hoạch truyền thống, ngày nay được kết hợp với bánh trung thu, đèn lồng, và rồng phun lửa, v.v. Đây là thời điểm để đoàn tụ gia đình, tạ ơn, và cầu chúc cho tuổi thọ và sự may mắn.

Người dân ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án ĐCSTQ và tội ác chống lại nhân loại của nó

Khách qua đường đọc các bảng thông tin của các học viên

Thời tiết khắc nghiệt ở Rovaniemi đã không ngăn nổi dòng người qua lại cẩn thận đọc các bảng thông tin và tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công.

Sau khi nhìn thấy một biểu ngữ lớn và chiếc bàn có dòng chữ “SOS” màu đỏ, một người đàn ông đã lái xe chậm lại và dừng xe bên kia đường đối diện với chỗ các học viên đang đứng.

Người đàn ông tự giới thiệu rằng ông là giáo sư của một trường đại học địa phương. Ông nói rằng ông đã biết một chút về Pháp Luân Công, nhưng muốn tìm hiểu thêm. Sau khi ký tên vào đơn thỉnh nguyện, ông đã hỏi địa chỉ của điểm luyện công địa phương. Ông nói rằng ông rất muốn học Pháp Luân Công.

Một học viên tặng tài liệu thông tin cho một phụ nữ đang vội vã bước qua. Cô ấy nói: “Tôi không có thời gian để đọc nó.” Khoảng 30 phút sau, người phụ nữ đã quay trở lại.

Cô kêu lên: “Thế tờ rơi này là về Pháp Luân Công à! Tôi biết về Pháp Luân Công. Tôi biết về nó trên TV và đọc về nó trên báo. Đảng cộng sản rất là xấu. Một ngày nào đó nó sẽ sụp đổ!” Sau đó cô đã ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện. Cô vừa bước đi vừa nói: “Tốt lắm! Tôi cầu chúc các bạn thành công!”

Một phụ nữ đã về hưu thốt lên: “Thật ghê tởm!” khi đề cập đến tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Sau khi ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện, bà nói với các học viên: “Điều tốt là các bạn đã có mặt ở đây”. “Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục chiến dịch thu thập chữ ký để có nhiều người hơn nữa được biết sự thật.”

Các học viên đã chia sẻ hai câu chuyện sau với những vị khách qua đường muốn biết về việc cuộc đàn áp đã trực tiếp ảnh hưởng đến các học viên người Trung Quốc cư trú ở Phần Lan hoặc gia đình của họ ở Trung Quốc như thế nào.

Chính quyền địa phương đã lấy cớ là Thế vận hội Olympic sắp diễn ra ở Trung Quốc để lục soát bất hợp pháp nhà của bà Trần Trấn Bình vào ngày 09 tháng 07 năm 2008. Bà đã bị bắt, và bị bí mật kết án 08 năm tù giam tại nhà tù nữ của thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam.

Vào ngày 02 tháng 02 năm 2013, có nguồn tin cho rằng bà Trấn Bình đã bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng do bị tra tấn tàn bạo trong tù.

Hai người con gái của bà Trấn Bình là cô Kim Chiêu Vũ và cô Kim Chiêu Hoàn cũng tu luyện Pháp Luân Công, cho đến nay vẫn chưa nghe được bất kỳ một tin tức chính thức nào về tình trạng của mẹ họ. Ngoài ra, các quan chức nhà tù đã nhiều lần từ chối không cho luật sư vào thăm bà.

Những cư dân Phần Lan như cô Chiêu Vũ, chồng của cô là Tommi, và em gái của cô là Chiêu Hoàn, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải cứu mẹ của họ, bà Trấn Bình. Các phương tiện truyền thông địa phương cũng rất quan tâm đến trường hợp này.

Hầu như ngày nào, cũng có người từ khắp nơi trên thế giới gửi những lá thư và bưu thiếp đến nhà tù nữ của thành phố Tân Hương, yêu cầu trả tự do cho bà Trấn Bình.

Sử Văn Bác, một học viên Pháp Luân Công được giải cứu và đưa đến Phần Lan với sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc, đã bị chia cắt với chú của mình là ông Thẩm Quyền Huy, và dì của anh là bà Lý Phượng Vân. Anh nói rằng đã hơn 05 năm anh không được gặp gia đình của mình.

Dì và chú của anh đã bị bắt giữ vào tháng 08 năm 2008 vì phân phát tài liệu liên quan đến Đại Pháp ở thành phố Cát Lâm. Bà Phượng Vân đã tìm cách trốn thoát nhưng sau đó lại bị bắt lại. Cả hai đều bị kết án 08 năm tù giam trong nhà tù của tỉnh Cát Lâm. Bà Phượng Vân sau đó bị chuyển đến nhà tù nữ khét tiếng Hắc Chuỷ Tử ở Trường Xuân.

Có báo cáo cho thấy ông Quyền Huy thường xuyên bị các lính canh và tù nhân cùng phòng tra tấn. Thể chất của ông rất yếu và hiện đang mắc phải nhiều chứng bệnh nghiêm trọng.

Bà Phượng Vân được chẩn đoán là tiểu ra máu do bị lạm dụng cả về thể chất lẫn tinh thần trong khi bị giam giữ ở Nhà tù Nữ Hắc Chuỷ Tử. Bất cứ khi nào gia đình của bà đến thăm bà, thì đều có các lính canh đứng giám sát ngay bên cạnh, hạn chế không cho họ nói chuyện nhiều. Thật khó có thể tượng tượng được nỗi đau về thể chất và tinh thần mà những người này đã phải chịu đựng để giữ vững đức tin của họ.

Sử Văn Bác nói rằng anh sẽ tiếp tục vạch trần tội ác của ĐCSTQ mỗi ngày ở nước ngoài cho đến khi cuộc đàn áp kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/23/芬兰学员中秋节揭露中共迫害罪行(图)-280219.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/29/142452.html

Đăng ngày 03-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share