Bài viết của một học viên ở Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 13-09-2013] Bắt đầu vào ngày 31 tháng 08 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Tây Ban Nha đã tổ chức hai ngày hoạt động giảng chân tướng ở thành phố Oviedo, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Tây Ban Nha, đồng thời là trung tâm tài chính và hành chính của khu vực.

Họ đã dựng các tấm bảng trưng bày thông tin, giới thiệu Pháp Luân Công tới công chúng, và phơi bày cuộc bức hại kéo dài 14 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

Người qua đường ở Oviedo ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ

Nhiều đám đông đã xúc động rõ rệt sau khi đọc các tấm bảng trưng bày của các học viên và ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện lên án hành động mổ cướp nội tạng sống của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Người qua đường cũng dừng lại để xem các học viên biểu diễn năm bộ công pháp, một số người còn bày tỏ mong muốn được học các động tác ngay tại chỗ.

Một người đàn ông đang đẩy xe lăn cho mẹ mình đã dừng lại trước một trong những tấm bảng trưng bày. Sau đó, một học viên đến gần họ và giải thích một chút về cuộc bức hại, và hỏi liệu họ có muốn ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ hay không. Họ đều nói không.

Sau đó người con trai đã lấy một tờ rơi và ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Một lúc sau, ông ấy quay lại chiếc bàn và ký tên thỉnh nguyện. Khi người học viên hỏi ông rằng mẹ ông có muốn ký tên thỉnh nguyện không, ông nói: “Mẹ tôi bị tàn tật và không thể viết được.”

Khoảng 10 phút sau, ông quay lại và hỏi xin một tờ đơn thỉnh nguyện, nói rằng mẹ ông đã đọc tờ rơi và cũng muốn ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện.

Một học viên đã mang đơn thỉnh nguyện đến chỗ người phụ nữ lớn tuổi. Bà phải cầm bút với bàn tay run rẩy và khoảng hai phút sau, tờ đơn đã được ký.

Một học viên đã nói chuyện với một sinh viên Trung Quốc về thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. “Bây giờ tôi đã hơn 20 tuổi,” người sinh viên trả lời. “Tôi đã tự động rút khỏi đoàn thanh niên cộng sản.”

Người học viên nói với anh: “Khi mọi người gia nhập đoàn thanh niên cộng sản hay đội thiếu niên, họ đã giơ cánh tay phải của mình lên và thề cống hiến cả đời cho đảng cộng sản. Đó là để nói rằng, người ta đã giao cuộc đời mình cho nó”.

“Khi Trời diệt đảng cộng sản là sẽ đào thải bất cứ ai đã gia nhập nó. Thoái đảng và các tổ chức liên đới là cách duy nhất để đảm bảo một tương lai tươi sáng cho chính mình.” Người thanh niên lập tức đồng ý thoái đội thiếu niên.

Một cặp vợ chồng già người Trung Quốc nói với một học viên: “Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời. Trung Quốc cần những người như các bạn. Chúng tôi xem Đài truyền hình Tân Đường Nhân hàng ngày. Mọi người đều biết rằng chính quyền đã làm rất nhiều việc xấu xa.”

Khi một học viên hỏi họ đã từng gia nhập ĐCSTQ hay bất kì tổ chức liên đới nào của nó chưa, người chồng trả lời: “Ai mà muốn gia nhập nó chứ? Chúng tôi chưa bao giờ có một ấn tượng tốt đẹp nào về nó và chúng tôi chưa bao giờ tin bất kì điều gì nó nói!”

Một số học viên đã đến thăm một khu vực mua sắm ở Oviedo, nơi có rất nhiều người Trung Quốc tụ tập. Họ đã đi đến từng cửa hàng để phân phát các tài liệu thông tin.

Một chủ cửa hàng đã vui mừng nhận đĩa DVD Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. “Chúng tôi đã xem đĩa DVD này trước đây và chúng tôi cũng đã xem nó nhiều lần trên Đài truyền hình Tân Đường Nhân,” ông nói. “Chúng tôi thích xem Đài truyền hình Tân Đường Nhân vì nó giúp chúng tôi biết sự thật đằng sau những tin tức mà đài truyền hình quốc gia CCTV tuyên truyền. Tôi cũng biết nhiều về lịch sử và văn hóa Trung Quốc, những điều mà chúng tôi không được phép biết khi còn ở Trung Quốc.”

Khi chuyển sang chủ đề đảng cộng sản đã giết hại hơn 80 triệu người dân như thế nào trong các chiến dịch khác nhau của nó, người chủ cửa hàng giận dữ nói: “Chúng tôi đã biết về điều này từ Cửu Bình. Đảng cộng sản đã hoàn toàn thối nát. Nó chắc chắn sẽ không kéo dài. Đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó sụp đổ!”

Khi một học viên nói rằng cựu chủ tịch Trung Quốc, Giang Trạch Dân, đã dâng 1.600.000 km vuông lãnh thổ của Trung Quốc cho Nga, người đàn ông nói: “Nếu để tôi nói, ông ta sẽ là người đầu tiên phải chết!” Người phụ tá trong cửa hàng của ông hỏi tại sao ông lại muốn thấy Giang Trạch Dân chết, ông đáp: “Ông ta là xấu xa, Giang Trạch Dân là xấu xa nhất!”

Một chủ cửa hàng người Trung Quốc có toàn bộ gia đình theo đạo Cơ đốc nói: “ĐCSTQ cũng đàn áp đạo Cơ đốc ở Trung Quốc.”

“Ông tổ của đảng cộng sản là Kác Mác, một kẻ thờ quỷ Sa Tăng,” một học viên giải thích. “Câu đầu tiên trong bản tuyên ngôn cộng sản là ‘Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu – bóng ma của cộng sản’. Khi thảm họa bắt đầu xảy ra với nhân loại trong tương lai, Trời chắc chắn sẽ không bảo vệ cho quỷ Sa Tăng”.

“Nếu bạn muốn Trời bảo vệ mình, bạn phải cắt đứt mọi liên hệ với đảng cộng sản và các tổ chức liên đới của nó.” Người chủ cửa hàng ngay lập tức đồng ý thoái Đội thiếu niên cho ông và toàn bộ gia đình. Ông nói khi các học viên rời đi: “Cảm ơn các bạn đã đem đĩa DVD và báo đến cho chúng tôi.”

“Khi tôi trở về nhà sau sự kiện, tôi đã tìm trên Internet và đọc một số bài viết về Pháp Luân Công,” một phụ nữ trẻ nói: “Tôi tin đây là một phương pháp tu luyện tuyệt vời có thể giúp cải thiện thân thể và tâm tính của người ta. Vì thế hôm nay, tôi đã đến công viên để học Pháp Luân Công!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/13/西班牙市民谴责迫害-声援法轮功-279470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/28/142439.html

Đăng ngày 03-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share