Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 19-09-2013] Hội Nghị Khoa học Dược và Dược phẩm Quốc Tế được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Dublin, Ireland, từ ngày 31 tháng 08 đến 05 tháng0 9 năm 2013.

Các chuyên gia y tế từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về tham dự với hơn 3.000 dược phẩm khác nhau để thảo luận về sự phức tạp ngày càng tăng của việc chăm sóc bệnh nhân, phương pháp điều trị tiên tiến, các loại thuốc và chăm sóc chéo chuyên nghiệp.

Trong số những người tham dự có gần 200 chuyên gia y tế từ Trung Quốc, trong đó có nhiều trưởng khoa và nhân viên y tế cấp cao của Tổng Cục Hậu cần Quân đội.

Tại buổi lễ khai mạc, các học viên Pháp Luân Công ở Ireland đã phát tặng hàng trăm ấn bản đặc biệt của Minh Huệ đa ngữ 2013 bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Họ cũng tặng những bông sen giấy xinh xắn có gắn thẻ đánh dấu sách mang dòng chữ “ Pháp Luân Đại Pháp hảo” cho những người tham dự. Hàng trăm người đã bước vào hội trường với hoa sen và bản sao của tờ báo Minh Huệ trên tay.

Ấn bản đặc biệt của Minh Huệ đăng tải thông tin về tội ác mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp bên ngoài hội nghị.

Người qua đường đọc các bảng thông tin giảng chân tướng.

Rất nhiều người ký tên thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp.

Người tham dự nhận hoa sen và các ấn bản đặc biệt về thu hoạch nội tạng

Bắt đầu từ năm 2006, khi tội ác mổ cướp tạng phi pháp của ĐCSTQ bị phơi bày lần đầu tiên cho đến nay, Đảng luôn cố gắng phủ nhận tất cả các bằng chứng đưa ra, nhưng không đạt được kết quả.

Có rất nhiều người tham dự đến từ Trung Quốc và các học viên đã cố gắng để không một ai bị bỏ sót trong việc biết rõ sự thật này.

Một quan chức Trung Quốc nói rằng ông đã nhận được thông tin nhưng không biết đó có phải là sự thật hay không. Một học viên đã giải thích bằng cách trích dẫn cuốn sách Thu hoạch đẫm máu: Mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc: “Trước năm 1999, mỗi năm chỉ có vài trăm ca cấy ghép tạng tại Trung Quốc, sau năm 1999 khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, từ năm 2000 đến năm 2005, theo số liệu chính thức, chỉ trong vòng sáu năm đã có hơn 60.000 ca ghép tạng, vậy nguồn cung cấp tạng khổng lồ này đến từ đâu?”

Vị quan chức gật gù và nói: “Quả thật cũng khó giải thích về số liệu này. Khi trở về, tôi sẽ đọc kỹ lại những tài liệu mà bạn đưa một cách cẩn thận.”

Một số thành phần tham dự là người Trung Quốc đã rất quan tâm đến việc tìm hiểu về những cáo buộc mổ cướp tạng và thậm chí còn hỏi xin các tài liệu thông tin để mang về Trung Quốc. Cũng có vài người muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Nhiều người Trung Quốc tham dự hội nghị đã không dám nhận các tài liệu, nhưng các học viên đã nghe thấy quan chức Trung Quốc nói xấu Đảng ở khắp nơi.

Trong phần biểu diễn các bài công pháp, có rất nhiều người đã bước đến bàn của các học viên để nhận các tờ rơi và ký tên vào đơn thỉnh nguyện nhằm giúp ngăn chặn cuộc đàn áp. Một số thậm chí còn muốn học Pháp Luân Công

Một dược sỹ đến từ Oman đã lấy một bản sao báo Minh Huệ. Anh không chỉ đọc nó một cách cẩn thận mà còn truy cập vào trang FalunDafa.org và đọc rất nhiều thông tin liên quan.

Vào ngày cuối của hội nghị, một học viên đã trả lời những câu hỏi của anh ấy về cách học Pháp Luân Công, sau đó dạy anh ấy bài công pháp thứ nhất và bài công pháp thứ năm. Người dược sỹ nói rằng: “Khi trở về nhà, tôi sẽ xem DVD hướng dẫn luyện các bài công pháp và đọc những cuốn sách Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/19/在世界医药大会上揭露中共活摘器官罪行(图)-279940.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/28/142437.html

Đăng ngày 01-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share