Bài viết của một học viên ở thành phố New York, Mỹ

[MINH HUỆ 14-09-2013] Một đám đông sinh viên đi qua quảng trường nơi tổ chức “Ngày của các hoạt động” thường niên tại Đại học Columbia ở New York. Rất nhiều sinh viên đã dừng lại tại bàn của các thành viên trong câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp, mong muốn tìm hiểu về môn tu luyện tâm linh này. Sự kiện được tổ chức vào ngày 09 tháng 09 năm 2013 trong khuôn viên trường, với sự góp mặt của hơn 300 câu lạc bộ và các tổ chức.

Các học viên đã phân phát tờ rơi thông tin bằng tiếng Anh, tiếng Hoa, và tiếng Hàn, cũng như các đĩa CD Chín bài bình luận về Đảng cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc, để giúp sinh viên Mỹ cũng như sinh viên quốc tế có thể biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp các học viên Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc.

Họ cũng thu thập chữ ký kêu gọi chế độ cộng sản Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt hành động cưỡng bức mổ cướp nội tạng khủng khiếp. Hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã bị cầm tù và bị giết vì nội tạng của họ, rất nhiều nội tạng của họ đã bị cướp đi trong khi họ vẫn còn sống.

Các sinh viên tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án chế độ cộng sản Trung Quốc vì đã mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lợi.

Sinh viên Trung Quốc tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp

Kể từ khi phát động cuộc đàn áp vào năm 1999, chế độ cộng sản Trung Quốc đã không ngừng vu khống và phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp trên các kênh thông tin. Kết quả là dưới sự kiểm soát của chế độ đối với tất cả các ấn bản, phương tiện truyền thông, cũng như internet, nhiều người dân Trung Quốc đã không có cơ hội biết được sự thật về môn tu luyện tinh thần này.

Mặc dù một số sinh viên Trung Quốc rất ngạc nhiên khi biết rằng có một câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp trong trường, rất nhiều người trong số họ đã cởi mở nói chuyện với các học viên.

Một sinh viên Trung Quốc đã nói khi anh cầm một tờ rơi lên: “Tôi đã nghe rất nhiều thứ về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bây giờ tôi muốn biết sự thật.”

Một cô gái từ Trung Quốc Đại lục đã hỏi một học viên về “tình hình thực tế” của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Tôi không tài nào hiểu được tại sao nó lại bị bức hại.”

Cô nói thêm: “Không chỉ các phương tiện truyền thông đưa thông tin tiêu cực về Pháp Luân Công [ở Trung Quốc], mà ngay cả sách giáo khoa của chúng tôi cũng cung cấp nhiều thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, không phải mọi thứ trong những sách giáo khoa này đều đáng tin.”

Cô đưa ra một ví dụ. “Tôi nhớ lại giáo viên của tôi từng kể cho cả lớp về câu chuyện thật đằng sau vụ thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, và cô đã cảnh báo mọi người rằng cô đang kể cho chúng tôi nghe một sự thật bị cấm kị.”

Các sinh viên Tây phương bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Đại Pháp

Đến cuối ngày, có hơn 10 sinh viên đã để lại địa chỉ liên lạc của họ để họ có thể có cơ hội được học môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một sinh viên Tây phương bước đến bàn của các học viên và hỏi: “Các lớp dạy luyện công vào buổi sáng được tổ chức ở đâu?” Cô nói rằng cô đã từng học các bài công pháp của Pháp Luân Công trước đây và hiện nay cô muốn tìm một nhóm luyện công để cùng luyện với họ.

Một cô gái người Mỹ gốc Phi đã viết xuống tên và địa chỉ của cô ấy, và nói rằng cô rất muốn học môn tu luyện thiền định này.

Một cô gái người Ấn độ và em gái của cô cũng dừng lại tại bàn của các học viên. Một trong hai chị em đã từng nghe về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cả hai chị em bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của mình đối với Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/14/纽约哥大学生活动日-法轮功俱乐部受欢迎(图)-279551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/22/142339.html

Đăng ngày 28-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share