[MINH HUỆ 6-1-2009] Khi nào thì phần Thần của chúng ta được hồi sinh nếu chúng ta cứ mê lầm vào những việc trong xã hội và bị các nguyên lý người thường trói buộc? Sư phụ đã đẩy rất nhiều đệ tử lên hết mức của họ trước thời gian. Ngài cũng đã cho chúng ta quyền lực như thần và ủy quyền cho chúng ta được dùng những khẩu quyết:

“Pháp Chính Càn Khôn, Tà Ác Toàn Diệt; Pháp Chính Thiên Địa Hiện thế Hiện Báo” (“Hai câu khẩu quyết trong khi phát chính niệm) từ Tinh tấn Yếu chỉ ll.

Những lời này nghĩa là Pháp đang chính càn khôn vũ trụ. Pháp này mang theo quyền năng vô biên của Sư phụ và sức mạnh vô song của Đại Pháp. Đây là tất cả những gì chúng ta cần để làm tròn trách nhiệm trong thời Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Tất cả chúng ta được trang bị với tất cả quyền năng của một bậc giác ngộ, nhưng tại sao chúng ta không hành động? Sư phụ kêu gọi chúng ta:
“Hôm nay là phục sinh, cái ngày mà thần sống lại!. Đây là nhưng gì tôi muốn nói hôm nay. Vào cái ngày đặc biệt, sáng chói này, mong ước cái phần thần của các đệ tử Đại Pháp được hồi sinh!” (Giảng Pháp trong dịp phục sinh 2004, tại Pháp hội New York)

Lời kêu gọi mạnh mẽ của Sư phụ làm chúng ta chấn động. Sư phụ dạy chúng ta:
“Khi tâm người thường chiếm ưu thế, thì tâm người đó sẽ nằm trong ý thức người thường; khi tâm là thần thánh và chính niệm của một người chiếm ưu thế, thì tâm ý người đó nằm trong thế giới của thần”. (Giảng Pháp tại San Francisco, 2005)

Tại sao phần thần của chúng ta không được phục sinh?

Một số người nói “tôi phát chính niệm đầy đủ hay phân phát tài liệu ở nhà. Nhưng khi tôi gặp trở ngại lớn, tôi luôn luôn quên hẳn chính niệm và chính hành”. Từ Pháp chúng ta biết rằng chúng ta nên dùng quyền năng của chúng ta, nhưng khi nghiệp báo đến, không có bao nhiêu người trong chúng ta có thể xử dụng quyền năng đó.

Một lý do mà nhiều người không nghĩ đến việc dùng quyền năng đó khi đối đầu với tà ác là vì việc họ học Pháp chưa sâu, và lý do khác là những ý niệm người thường của họ đã tạo nên một môi trường cô lập.

“Đại Pháp dung hoà tất cả chúng sinh, và tất cả chúng sinh cũng dung hoà với Đại Pháp”. (Giảng Pháp” từ Tinh tấn Yếu chỉ)

Sư phụ đã đẩy chúng ta lên đến mức cao nhất, và phần còn lại là tùy vào chúng ta khai phá những điều mới để dung hoà và trùng nhập vào Pháp tại tầng này. Nếu chúng ta không làm điều đó, thì chúng ta chỉ là những người thường.

Tôi là một vị thần đang giúp Sư phụ chính Pháp.
“Vật chất và tinh thần là nhất tính… Là một đệ tử, nếu chư vị dung hoà với đặc tính này thì chư vị đã đắc Đạo- nó là một nguyên lý rất đơn giản” (Chuyển Pháp Luân)

Từ tận đáy lòng của chúng ta, chúng ta phải tin rằng chúng ta là những sinh mệnh thần thánh. Chúng ta nên nghĩ “Vâng, tôi có thể. Vâng, tôi có thể, tôi chắc chắn có thể.” Khi chúng ta làm tâm trí của mình mạnh hơn một cách chắc chắn như thế, chúng ta sẽ vượt qua tâm ý người thường. Cái phần mà chúng ta tin là thần sẽ dung hoà với Pháp, và cái phần đó đồng hóa với Pháp đã là phần thần rồi . Chấp trước và ý niệm người thường mà chúng ta có khi chúng ta không đồng hóa vào Pháp sẽ tan biến ngay lập tức. Trước đây, chúng ta có thể không nghĩ chính chúng ta là thần và nghĩ rằng chúng ta không có quyền năng đó. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta khiêm nhường, nhưng trong thực tế chúng ta đã từ chối cái quyền năng mà chúng ta đã tu luyện. Nói một cách khác, chúng ta không tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp.

Sư phụ nói:
“Thật ra, mỗi đệ tử Đại Pháp đều có khả năng đó. Nó chỉ là những khả năng mà không có biểu lộ trên bề mặt của không gian này, vì thế họ nghĩ rằng họ không có huyền năng siêu phàm. Nhưng không cần biết chúng có biểu hiện trên bề mặt không gian này hay không, khi một Chính Niệm của một người phát ra thì chúng rất mạnh mẽ” (“Chính niệm của các Đệ tử Đại Pháp rất mạnh”, từ Tinh tấn Yếu chỉ ll)

Chúng ta cần phải tin tưởng mạnh mẽ vào quyền năng chính mình và không nên có một chút nghi ngờ nào. Bằng cách giữ ý niệm thần thánh và sử dụng quyền năng của mình, chúng ta cũng có thể phá tan được chính sách khủng bố và ngăn cản thành phần tà ác không cho phạm tội với Đại Pháp, đó cũng là cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/6/192953.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/13/103871.html
Đăng ngày 14-1-2009; Bài dịch có thể được sửa chữa cho đúng với nguyên bản.

Share