[MINH HUỆ 20-5-2013] Vào ngày 18 tháng 05, hơn 7.000 học viên Pháp Luân công từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia cuộc đại diễu hành ở Manhattan, chào mừng kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên thế giới.

Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi

Alex Nadal và vợ là Zulema Nunbez đến từ Tây Ban Nha

Alex Nadal và vợ là Zulema Nunbez đến từ Madrid, Tây Ban Nha. Alex nói rằng họ đến để cùng với các học viên khác chào mừng lễ kỷ niệm 21 năm [Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền] và hòa vào niềm vui chung. Alex nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi. Trước khi tu luyện tôi có rất nhiều thói quen xấu. Tôi là một người nghiện rượu và đã dùng thuốc kích thích. Cuộc đời tôi thật chán nản và vô vọng. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 2005. Khi lần đầu tiên đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi tự nhủ, ‘Đây là những gì mà mình đang tìm kiếm.’ Kể từ đó cuộc đời tôi đã thay đổi rõ rệt. Chỉ trong vài tháng, tôi đã bỏ hết các thói xấu. Tôi bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống. Cuộc đời tôi ngập tràn ánh dương. Đại Pháp đã mở mang trí tuệ cho tôi, và dạy tôi nên sống như thế nào. Tôi rất biết ơn vì điều đó, và muốn chia sẻ niềm vui của mình với mọi người. Vì vậy với tôi, sự kiện này rất quan trọng và quý báu. Tôi đến đây cũng là vì có nhiều học viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ tại Pháp hội, điều đó giúp tôi đề cao.”

“Pháp Luân Công khiến tâm tôi tĩnh lặng”

Tatiana skulkina đến từ U-Krai-na

Tatiana skulkina đến từ U-Krai-na. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2000. Cô đến NewYork để nói với mọi người rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn đang diễn ra. “Tôi muốn đồng hành với các học viên ở khắp nơi trên thế giới, lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại,” cô nói.

Tatianna nói: “Tôi đã có được nội tâm an hòa và trí huệ nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tìm thấy chân lý của cuộc đời. Cuộc đời tôi trở nên yên bình và có ý nghĩa. Tôi biết tôi thực sự muốn điều gì. Tôi không bị bối rối bởi những thứ hời hợt trong cuộc sống. Tâm tôi thực sự có được sự thanh thản.”

Bây giờ tôi có thể ngủ ngon

Đinh Khải Đình đến từ Đài Loan

Đinh Khải Đình đến từ Đài Loan. Cậu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2004, khi còn là một sinh viên trẻ. Cậu học y khoa, và việc học hành rất căng thẳng. Trước mỗi kỳ thi cậu không thể ngủ. Một lần nhìn thấy điểm luyện công gần nhà mình, nên cậu đã tham gia luyện cùng. Sau khi tu luyện, cậu không còn bị mất ngủ nữa.

Khải Đình nói: “Xã hội mang đến nhiều thứ tiêu cực cho lớp trẻ chúng tôi. Nhiều bạn cùng lớp của tôi có những thói quen xấu như uống rượu, dùng chất kích thích hoặc xem sách báo đồi trụy. Còn các học viên Pháp Luân Công thì rất thuần khiết. Chúng tôi tránh những thứ này.” Đây là lần đầu tiên Khải Đình đến NewYork. Cậu rất vui khi cùng các học viên khác tham gia chào mừng những ngày lễ này.

Học viên mới: “Thật là may mắn được tu luyện Pháp Luân Công”

Ông Tô và bà Hình

Ông Tô là một học viên mới. Ông bắt đầu tu luyện từ năm 2012. Đây là lần đầu tiên ông tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Ông Tô đã từng tập võ thuật. Trong vài tháng qua, ông đã được hưởng lợi cả về thân lẫn tâm từ Pháp Luân Công. Ông học cách xử lý các vấn đề hàng ngày theo tiêu chuẩn của người tu luyện. Ông bắt đầu quan tâm đến người khác và cố gắng đứng trên phương diện của người khác để xem xét vấn đề.

Bà Hình bắt đầu tu luyện vào năm 2010. Trước đây bà đã từng đến Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm ở NewYork. Bà rất vui khi có cơ hội chia sẻ với các học viên khác, điều này giúp bà tiến bộ trong tu luyện. “Thật là may mắn được tu luyện Pháp Luân Công,” bà hình nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/20/七千名法轮功学员在曼哈顿举行盛大游行(图)-274313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/24/140111.html

Đăng ngày 07-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share