Bài viết của Đức Tường, Tiếu Nghiên và Trương Vận

[MINH HUỆ 21-05-2013] Từ ngày 17 đến 19 tháng 05 năm 2013, hàng nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Á đã hội tụ về thành phố New York để tham gia Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp thường niên và các hoạt động liên quan.

Một lễ đại diễu hành đã được tổ chức để cho mọi người thấy được những lợi ích của môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải trải qua. Đây là hoạt động Pháp Luân Đại Pháp có quy mô lớn nhất bên ngoài Trung Quốc kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 07 năm 1999.

Nhận được lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần nhờ tu luyện Pháp Luân Công

 

Hugo đến từ Chile

Hugo là một học viên đến từ Chile. Anh nghĩ rằng cuộc diễu hành rất “tuyệt vời” và thật tuyệt khi thấy rất nhiều học viên tề tựu cùng nhau như vậy. Hugo bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây 10 năm. Sau khi đọc các bài báo về môn tu luyện, anh đã liên lạc với các học viên địa phương và nhờ họ hướng dẫn anh các bài công pháp.

Lúc đó, Hugo còn đang là một sinh viên và anh đã không vượt qua một kỳ thi trong hai năm. Gia đình rất lo lắng cho anh. Sau khi học Pháp Luân Công, anh đã vượt qua tất cả các kỳ thi, khiến gia đình anh rất vui. Sau đó, anh cũng bắt đầu đạt được nhiều thành tựu hơn trong cuộc sống.

Erik Rusch đến từ Đức

Erik Rusch đến từ Đức là một người đàn ông 33 tuổi. Sau khi xuất ngũ, anh trở thành một giáo viên. Năm 2002, khi còn trong quân ngũ, anh phát hiện ra mình bị bệnh về đường tiêu hóa. “Tôi đã được chữa trị tại một bệnh viện tốt nhất ở Đức. Ở đó, tôi tình cờ gặp một học viên Pháp Luân Công và anh ấy hỏi tôi có muốn tập luyện không. Tôi đã đến công viên với anh ấy và nhanh chóng học năm bài công pháp. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi luyện tĩnh công lần đầu tiên. Sau đó, tôi biết là mình đã hoàn toàn bình phục và tôi đã xuất viện.”

Rrik từng không tin tưởng bất cứ ai khi anh còn ở trong quân đội. Có rất nhiều cuộc ẩu đả và mọi người căm ghét lẫn nhau. Anh đã quyết định xuất ngũ và trở thành một giáo viên. “Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi biết cân nhắc đến người khác ở bất cứ nơi nào tôi đến. Sau đó, mọi người cũng đối xử tốt với tôi. Điều quan trọng là tôi phải làm tốt trước tiên.”

Jesus (phải) đến từ Cuba và Federilo đến từ Argentina

Jesus đến từ Cuba chỉ mới tu luyện được một năm. Anh cảm thấy rằng anh đã tìm được một cuộc đời mới khi anh tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Anh muốn trở về với bản ngã chân thật của mình. Anh rất vui khi được cùng với rất nhiều học viên trải nghiệm một trường năng lượng mạnh mẽ và tích cực như vậy.

Học cách nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực

Federilo đến từ Argentina cũng là một học viên mới. Anh luôn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống cho đến khi anh gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Anh nhanh chóng tiếp thu các bài giảng và đã thay đổi rất nhiều. Anh bắt đầu nhìn vào mọi việc, đặc biệt là mọi người, theo chiều hướng tích cực hơn. Anh từng là một người rất tiêu cực và cuộc sống đã không dễ dàng với anh. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh. Federilo muốn đến khu phố Tàu để nói với những người Trung Quốc rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

“Tôi có mối nhân duyên lớn đối với người Trung Quốc”

Nikolai đến từ Thụy S

Nikolai đến từ Thụy Sỹ trở thành một học viên vào năm 2006. Không lâu nữa, anh sẽ đến trường đại học để học tiếng Đức và tiếng Trung Quốc. Anh tin rằng nói được tiếng Trung tốt rất quan trọng với anh để anh có thể nói chuyện với người Trung Quốc và giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho họ.

Nikolai đã đến Hồng Kông nhiều lần để giảng chân tướng cho khách du lịch Trung Quốc. “Mặc dù không nói tiếng Trung, nhưng tôi vẫn có thể tặng cho họ các tờ rơi”, anh nói. Anh nói rằng giảng chân tướng ở Hồng Kông là một công việc nặng nhọc vì phải mang rất nhiều tài liệu và dán các áp phích. “Tôi biết tất cả các công việc nặng nhọc đó rất xứng đáng khi nhìn thấy nhiều người Trung Quốc hiểu ra chân tướng của cuộc bức hại tàn ác.”

Nikolai cũng đã đến các điểm du lịch ở Thụy Sỹ với một học viên người Trung Quốc. Anh biết về môn tu luyện tại một hoạt động Pháp Luân Đại Pháp ở Lucerne. “Sau khi trở thành một học viên. Tôi trở nên nhẫn nại hơn. Tôi cũng có thể giữ được điềm tĩnh khi gặp vấn đề.”

“Tuyên truyền của ĐCSTQ đã đưa chúng tôi đến với Pháp Luân Công”

Mẹ và con gái đến từ Hàn Quốc

Hai mẹ con Lý Thiên Tú và Phác Hữu Ánh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 09 năm 2000. Khi thấy những tuyên truyền bôi nhọ và phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, bà Lý đã quyết định tìm hiểu xem nó thực sự là gì. Bà đã trở thành một học viên theo cách đó. “Tôi đã thay đổi từ một người cáu kỉnh thành một người ân cần, cảm tạ Sư phụ”, bà nói.

Cô Phác nói rằng cô đã theo mẹ cô và trở thành một học viên khi cô 13 tuổi. “Tôi có thể đối xử tốt với người khác cho dù họ đối xử với tôi như thế nào. Do vậy tôi luôn hạnh phúc. Trước khi tu luyện, tôi rất ốm yếu và thường chảy máu mũi. Ngay khi tôi bắt đầu đọc các bài giảng, tôi đã hết chảy máu mũi. Tôi rất biết ơn Sư phụ.”

“Cuộc bức hại phải chấm dứt”

Hanna đến từ Pháp

Hanna là một nhà phân tích tài chính đến từ Pháp. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011. Cô rất vui khi đến New York cùng với các học viên khắp thế giới. “Mỗi lần tham dự một sự kiện như thế này cùng với các học viên, tôi rất cảm động và thường khóc.” Cô muốn giúp nhiều người hơn nữa hiểu về bản chất tàn bạo của cuộc bức hại để nó có thể nhanh chóng kết thúc. “Đã đến lúc rồi”, cô nói.

Hanna nói rằng cô cảm thấy buồn khi nhìn lại những bức ảnh được chụp trước cuộc bức hại, khi hàng nghìn học viên ở Trung Quốc có thể tập luyện một các tự do và công khai cùng nhau: “Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm nhìn thấy khung cảnh như vậy ở Trung Quốc một lần nữa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/21/修大法身心获益-反迫害缘聚纽约(图)-274328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/23/140093.html

Đăng ngày 06-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share