Bài viết của phóng viên Minh Huệ Net Tang Xiuming, Xiao Yan, và Zhang Jun tại New York

[MINH HUỆ 20-05-2013] Hơn 7.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đã quy tụ tại khu phố Tàu ở New York vào ngày thứ Bảy, 18 tháng 05. Họ đã tổ chức một cuộc diễu hành hoành tráng để kỉ niệm 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi công lý và lương tâm. Cuộc đại diễu hành đã gây ấn tượng cho các khán giả người phương Tây cũng như người Trung Quốc.

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đội diễu hành

Một cuộc đại diễu hành

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Biểu ngữ “Tu luyện Phật Pháp mang lại lợi ích về cả tâm lẫn thân”

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Biểu ngữ “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”

Các học viên cầm biểu ngữ với nội dung “Đưa các cảnh sát tàn bạo và những kẻ đàn áp Pháp Luân Công ra công lý”

Bắt đầu vào giữa trưa, cuộc diễu hành gồm ba phần lớn và 11 phần nhỏ, như một con rồng dài đến mức không thể thấy được đuôi.

Mỗi phần thể hiện một chủ đề khác nhau: Phần đầu thể hiện sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và sự hồng truyền trên khắp thế giới; phần thứ hai nâng cao nhận thức và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công; phần thứ ba kêu gọi mọi người nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thoái Đảng cũng như các tổ chức liên đới để được bình an.

Khi cuộc diễu hành đi qua, đám đông lớn trên đường đã dừng lại để ngắm nhìn. Nhiều chủ cửa hàng người Hoa đã đi ra ngoài để xem. Nhiều người Hoa rất ấn tượng và kinh ngạc: “Tuyệt vời làm sao! Thật là nhiều người!” Một vài người còn nói họ muốn học Pháp Luân Công. Một vài người nói: “Pháp Luân Công đã phát triển ngày càng rộng rãi.”

“Điều được thể hiện qua cuộc diễu hành Pháp Luân Công là sự an hòa, tình thương và phẩm giá con người”

Bà Caroline và con gái

Bà Caroline và con gái là cư dân New York, đến chơi ở khu phố Tàu, thấy cuộc diễu hành Pháp Luân Công và dừng lại xem. Bà Caroline đã reo lên: “Tuyệt vời! Điều họ thể hiện là sự an hòa, tình thương và phẩm giá con người.”

David, là một sinh viên, nói: “Tôi đã trải nghiệm một điều rất sâu sắc”

David, 18 tuổi là một sinh viên ngành kinh doanh tại một trường đại học ở Pittsburgh. Đây là lần đầu anh đến khu phố Tàu và lần đầu gặp một cuộc diễu hành lớn đến thế do các học viên Pháp Luân Công thực hiện. Trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, anh đã chụp rất nhiều ảnh. Anh nói: “Tôi đã trải nghiệm một điều rất sâu sắc, với màu sắc sặc sỡ và những nụ cười của mọi người tham gia diễu hành. Tôi cũng bị ảnh hưởng và cười theo.”

“Cuộc diễu hành đầy hứng khởi không thể bỏ lỡ”

Ông Fred Seiden

 

Ông Fred Seiden đã sống ở Manhattan hơn 40 năm. Ông nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể thấy một cuộc diễu hành lớn và hứng khởi đến vậy ngày hôm nay. Bạn tôi đến từ Ấn Độ để tham gia, anh ấy đã bảo tôi đến xem, vì thế tôi đã đến. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào. Ban nhạc thật là lôi cuốn, những tiên nữ và những người mặc trang phục dân tộc – họ đang thể hiện văn hóa truyền thống Trung Hoa.”

“Quả là một cuộc diễu hành đầy cảm hứng không thể bỏ lỡ.” Ông cẩn thật đặt các tài liệu Pháp Luân Công mà một học viên đã đưa cho ông vào ba-lô và nói rằng chắc chắn ông sẽ tìm hiểu thêm khi về nhà.

“Tôi cảm thấy Pháp Luân Công là tốt”

Ông Xie là một bác sĩ nghỉ hưu và yêu thích nhiếp ảnh. Ông đã dùng ống kính dài và chụp ảnh cuộc diễu hành. Ông nói rằng, từ khi ĐCSTQ nắm quyền ở Trung Quốc, người dân đã chịu đủ loại đàn áp. Cha ông đã bị ĐCSTQ dán nhãn cánh hữu và bị bức hại. Ông nói rằng nhiều người Trung Quốc không thể nhận ra điều này và nhầm lẫn ĐCSTQ và Trung Quốc là một. Cuối cùng ông nói: “Rốt cục, sự tồn tại của tà đảng là điều không may mắn của thế giới này.”

Ông Chen, hơn 80 tuổi, là một doanh nhân trước khi nghỉ hưu. Ông sống ở khu phố Tàu, và mỗi lần có diễu hành Pháp Luân Công, ông đều đến xem. Ông nói: “ĐCSTQ là xấu xa. Điều nó làm toàn là xấu. Tôi đã ở đây hàng chục năm. Tôi cảm thấy Pháp Luân Công là tốt và chân chính.”

“Cuộc diễu hành thật sự phi thường”

Ông Chen (một người khác) đến từ tỉnh Quảng Đông và đã làm việc ở khu phố Tàu Manhattan hơn 12 năm. Ông nói: “Cuộc diễu hành thật phi thường! Tuyệt vời! Thật là nhiều người.” “ĐCSTQ là xấu. Nó độc tài, hủ bại và ác độc. Nó sẽ không bao giờ thay đổi. Hoa Kỳ tự do và dân chủ, vì thế mới có môi trường cho một cuộc diễu hành lớn như thế này.”

Ông Huang, sống ở New York hơn một thập niên, đã đến xem diễu hành của học viên Pháp Luân Công mỗi năm. Ông nói: “Pháp Luân Công là môn luyện tập tốt. Nó giúp người ta trở thành người tốt. Pháp Luân Đại Pháp thực sự dạy người ta làm người tốt. Đã nhiều năm trôi qua, ai đã từng thấy học viên Pháp Luân Công phạm pháp chứ?”

“Có thật nhiều học viên, tôi có thể [bắt đầu] học như thế nào?”

Ông Wang đến từ tỉnh Quảng Đông, cầm trên tay một tờ rơi Pháp Luân Công và chăm chú theo dõi cuộc diễu hành. Ông nói với phóng viên: “Đây là lần đầu tôi thấy một cuộc diễu hành có thật nhiều người. Có nhiều người luyện tập Pháp Luân Công. Làm sao tôi có thể tìm nó trên mạng? Làm sao để bắt đầu học? Tôi có thể tải sách từ trên mạng không?” Khi được trả lời, ông nói sẽ tìm trên mạng và bắt đầu học.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/20/140030.html

Đăng ngày 04-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share