Bài viết của một học viên Ba Lan

[MINH HUỆ 09-05-2013] Từ ngày 02 đến 05 tháng 05 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên đất nước Ba Lan đã tụ họp bên bờ sông Vistula, thành phố Krakow, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương cũng như các du khách. Họ dựng những tấm bảng giảng chân tướng chứa thông tin về môn tu luyện và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Các học viên đã chuẩn bị các tờ rơi với nhiều ngôn ngữ khác nhau, và họ cũng đặt một chiếc bàn để thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Khách du lịch đọc những tấm bảng nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Bất chấp thời tiết nóng và mưa, rất nhiều người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ cho Pháp Luân Công

Cứ vào tháng 05 hàng năm, du khách lại đổ về thành phố cổ Krakow, nơi có các tòa nhà mang phong cách Thời Phục hưng, những vườn hoa đào nở rộ, cùng các chú thiên nga trắng thanh lịch. Những thắng cảnh hấp dẫn bao gồm núi Wawel, nhà thờ, và Lâu đài Wawel, nơi ở của đức vua Ba Lan khi xưa.

Rất nhiều người qua đường đã ký vào đơn thỉnh nguyện sau khi xem các tấm bảng trưng bày về Pháp Luân Công. Một số người bày tỏ sự bất bình đối với chế độ Cộng sản Trung Quốc, một vài người tỏ ra kinh hãi, không thể hiểu nổi tại sao người dân Trung Quốc lại bị bức hại vì tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn.

Cả gia đình và những nhóm du khách lớn đứng xếp hàng để chờ ký vào đơn thỉnh nguyện. Rất nhiều người đã hỏi: “Chúng tôi có thể ký tên nhiều lần được không?” Một số khác lại hỏi: “Chúng tôi có thể làm gì khác để giúp chấm dứt cuộc bức hại này?”

Một người đàn ông nói: “Lần đầu tiên tôi nghe về Pháp Luân Công là ở Đức và đã ký vào đơn thỉnh nguyện khi tôi ở đó. Tôi muốn được ký tên thêm một lần nữa ở đây. Tôi hy vọng tấn bi kịch này sớm kết thúc. Đây là một điều khủng khiếp và nó phải dừng lại ngay lập tức!”.

Hai người đến từ Trung Quốc Đại lục nói: “Chúng tôi đã từng nghe về Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Chúng tôi đã thoái xuất khỏi Đảng và hy vọng rằng nó sẽ sớm sụp đổ. Pháp Luân Công thật vĩ đại!”

Một cô gái trẻ người Trung Quốc đã chân thành giải thích: “Tôi không hiểu rõ về Pháp Luân Công. Tôi cần phải tìm hiểu thêm về nó trên Internet, đây là điều mà tôi không thể làm được ở Trung Quốc. Nếu những điều bạn nói là sự thật, hy vọng cuối cùng của tôi vào ĐCSTQ cũng không còn nữa. Tôi là một đảng viên và những năm qua tôi đã cực kỳ thất vọng về nó.

“Nếu Đảng thật sự cho phép mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, tôi chắc chắn sẽ tách mình khỏi đoàn thể tà ác này. Tôi không thể nào tha thứ cho những hành động như vậy, tôi cũng không muốn đồng loã với tổ chức tội ác này, bởi vì nó giống như là làm nhục bản thân mình! Cám ơn bạn đã cho tôi bản sao của cuốn Cửu Bình và cuốn sách ‘Mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc’. Tôi sẽ đọc chúng một cách cẩn thận.”

Sau khi đọc một trong những tập tài liệu, một cô gái đến từ Phần Lan đã giúp phân phát các tờ rơi trong nhiều ngày liên tiếp, bất chấp thời tiết nóng và mưa. Chân – Thiện – Nhẫn thật sự có ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người!

Đến ngày 05, ngày cuối cùng của sự kiện kéo dài 04 ngày này, gần 1.700 người đã ký vào đơn thỉnh nguyện.

Các du khách ký vào đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/9/千名波兰市民签名制止迫害法轮功(图)-273276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/14/139742.html

Đăng ngày 22-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share