Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2013] Gần đây tôi đọc một báo cáo trên Minh Huệ Net. Bài báo viết: “Các hoạt động bất hợp pháp và vi phạm nhân quyền đang diễn ra bên trong các trại lao động Trung Quốc đã bị lên án mạnh mẽ cả bên trong và bên ngoài Trung Quốc trong những năm gần đây. Với rất nhiều sự chú ý đang được tập trung vào hệ thống cưỡng bức lao động, chế độ Trung Cộng đã buộc phải thay đổi chiến thuật của mình. Nó không bao giờ dừng lại việc bức hại Pháp Luân Công, nhưng hình thức bức hại của nó giờ đây được thay đổi bằng việc bắt đầu chuyển giao các học viên từ các trại cưỡng bức lao động sang các nhà tù. Và bây giờ, ngày càng có nhiều các học viên bị giam giữ lâu hơn và bị kết án tù dài hạn hơn.”

Tôi nhớ là tôi đã khá vui mừng khi lần đầu tiên nghe thư ký của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật công bố kế hoạch bãi bỏ hệ thống trại lao động cưỡng bức. Tôi nghĩ mọi thứ sắp kết thúc, và các học viên trong các trại lao động cưỡng bức sẽ sớm được tự do. Sau đó tôi nhận ra rằng, tôi vẫn còn nuôi hy vọng vào việc Trung Cộng sẽ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đó là loại suy nghĩ sai lầm.

Trong suốt thời gian diễn ra đại hội Đảng lần thứ 18, hàng ngày tôi đều truy cập vào trang web Baidu. Tôi muốn xem xem Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ thay đổi thái độ như thế nào đối với Pháp Luân Công. Một ngày nọ, trong khi tìm kiếm danh sách cơ quan hội đồng nhà nước, tôi phát hiện ra rằng hai cơ quan chịu trách nhiệm về xử lý các cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn còn đó . Hy vọng của tôi đã tan vỡ hoàn toàn. Đội ngũ lãnh đạo Trung Cộng mới đã không thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào về bản chất, nó chỉ đơn thuần là sự thay thế đội ngũ lãnh đạo trước đây, và Trung Cộng vẫn là một ác đảng như vốn dĩ nó đã từng như vậy.

Tôi bắt đầu nhớ lại bài giảng của Sư phụ về sự an bài của cựu thế lực, nguồn gốc của ĐCSTQ và mục đích thực sự của nó trên địa cầu, mối quan hệ của nó với các đệ tử Đại Pháp, lý do, mục đích của nó trong cuộc đàn áp vô nhân tính nhằm vào các đệ tử Đại Pháp, và các học viên phải đối đãi với cuộc đàn áp, đối đãi với Trung Cộng như thế nào, phải tự kiểm soát mình ra sao trong bối cảnh của cuộc đàn áp. Sau đó tôi đã hiểu hơn về vai trò, trách nhiệm của mình ở vị trí một đệ tử Đại Pháp.

Một số người vẫn còn ảo tưởng về ĐCSTQ và nuôi hy vọng rằng nó sẽ thay đổi tốt hơn. Nhiều người trong số đó thuộc phe bất đồng chính kiến ​​ủng hộ dân chủ hiện đang đang sống ở nước ngoài. Họ hy vọng rằng ĐCSTQ sẽ thực hiện cải cách chính trị, thiết lập một chính phủ lập hiến.

Nhưng đệ tử Đại Pháp không nên suy nghĩ như thế bởi vì chúng ta hiểu từ Pháp về nguồn gốc của ĐCSTQ, mục đích tồn tại, và kết cục cuối cùng mà nó sẽ phải lãnh chịu. Làm sao mà chúng ta có thể phụ thuộc vào Trung Cộng và hy vọng nó sẽ trở nên tốt hơn? Cựu thế lực tạo ra nhân vật phản diện xấu xa này để mang lại thảm họa cho nhân loại và đóng vai trò là lực lượng phản diện với Đại Pháp. Bản chất thật sự của nó là giả – ác – đấu. Liệu những đặc điểm này có thể trở nên tốt hơn? Sự sụp đổ của ĐCSTQ đã được các Thần quyết định và không thể thay đổi.

Vì vậy, là đệ tử Đại Pháp chúng ta nên xem xét, đánh giá tình hình từ Pháp và từ góc độ của Chính Pháp, làm tốt ba việc, hoàn thành thệ ước tiền sử của mình, duy hộ pháp, cứu độ chúng sinh, duy trì chính niệm đầy đủ. Chúng ta không nên chú ý đến ĐCSTQ hoặc bị dao động bởi những ảo tưởng của thế giới con người.

Trên đây là sự hiểu biết tại tầng thứ sở tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/11/大法弟子不要被常人所动-271922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/30/139119.html

Đăng ngày 20-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share