[MINH HUỆ 07-05-2013] Bộ phim tài liệu đạt giải thưởng “Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng” đã được trình chiếu tại thư viện thành phố Troy, Michigan, vào ngày 05 tháng 05 năm 2013. Đây là buổi trình chiếu thứ tư của bộ phim ở bang Michigan với sự tham dự của người dân địa phương và các quan chức chính phủ. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã có một phiên thảo luận hỏi đáp cùng với khán giả sau buổi chiếu phim.

“Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng” được công chiếu lần đầu tiên vào năm 2012. Bộ phim tài liệu kể về câu chuyện của hai học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù và bị bức hại vì tín ngưỡng của họ trong những năm 2000. Cuộc bức hại Pháp Luân Công hiện vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ông Martin Howrylak, Thượng nghị sỹ quận 41, bang Michigan, được Đài truyền hình Tân Đường Nhân phỏng vấn tại buổi chiếu phim “Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng”.

Sau khi xem xong bộ phim, ông Martin Howrylak, Thượng nghị sỹ quận 41, bang Michigan, nhận xét rằng trong khi mọi người luôn nói về sự sụp đổ của Liên Xô cũ và các chính quyền cộng sản khác ở các nước Đông Âu, hơn một tỷ người vẫn đang phải chịu đựng sự bạo ngược của chính quyền cộng sản Trung Quốc. “Trung Quốc tự do” là một bộ phim tuyệt vời phơi bày cuộc đàn áp và chế độ độc tài ở Trung Quốc, cho thấy rõ rằng người dân ở Trung Quốc không có quyền tự do cơ bản để bày tỏ bản thân, ông Howrylak nói.

Thượng nghị sỹ bang cũng nói rằng Hoa Kỳ có một ảnh hưởng mạnh mẽ đối với các vấn đề quốc tế, vì thế chính phủ chúng ta nên đứng lên vì công lý. Chính phủ Hoa Kỳ có một truyền thống vĩ đại trong việc bảo vệ những người dân sống trong chế độ độc tài cộng sản, và chúng ta nên giữ vững điều đó, ông nói. Ông nhắc nhở khán giả đừng bị nền kinh tế phát triển ở Trung Quốc đánh lừa, bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc rất giỏi trong việc bưng bít thông tin và che đậy sự thật.

Cô Audrey Zembrzuski, một người dân địa phương, cho biết cô sẽ nói với bạn bè mình rằng đây là một bộ phim tài liệu tuyệt vời, nói lên sự thật về Trung Quốc. Cô Zembrzuski nói thêm rằng cô sẽ lên tiếng cho những người đang bị bức hại, vì tất cả mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng.

Frank, một người dân địa phương khác, cho biết trước đó anh có biết một chút về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhưng bộ phim đã cung cấp cho anh nhiều thông tin hơn. Anh cảm thấy may mắn vì có sự tự do ở Hoa Kỳ và ngưỡng mộ những người đã chiến đấu cho tự do ở Trung Quốc. Một số người Mỹ có thể nghĩ rằng vì cuộc bức hại xảy ra ở Trung Quốc, đất nước này ở quá xa và họ không thể làm được gì để ngăn chặn nó, nhưng sự thật thì không phải vậy, Frank lưu ý. Dẫn lại lời của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan, anh lưu ý rằng tự do không phải là miễn phí, và nếu không ai sẵn sàng đấu tranh vì nó, chúng ta có thể sẽ đánh mất nó vĩnh viễn.

Qua bộ phim, người xem có thể thấy rằng “chúng ta không nên chỉ ngồi đó mà không làm gì,” Frank nói: “Chúng ta nên đứng lên và chiến đấu vì nó [tự do].”

“Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng” đã được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế, nhận được sáu giải thưởng đáng chú ý. Nó cũng đã được chiếu tại Capitol Hill ở Washington, D.C., cũng như tại các Nghị viện của Liên minh châu Âu, Canada, Nhật Bản, và nhiều quốc gia khác trên khắp thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/7/《自由中国》真相震撼密西根观众(图)-273103.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/10/139331.html
Đăng ngày 17-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share