Bài vết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 09-01-2013] Hai năm trước, tôi nhìn thấy cảnh tượng thế này trong không gian khác: Trong không gian vũ trụ, mỗi một đệ tử Đại Pháp chân tu đều có một cột công trụ hết sức mỹ diệu. Nhưng để viên mãn thì cột công trụ ấy cần phải vượt qua khỏi tầng của người thường – cái mà tôi gọi là “giới tuyến”. Tôi ngồi trên cột công trụ của mình và nhìn thấy cột công trụ của nhiều học viên đang ở dưới giới tuyến này.

Tôi di chuyển xuống cột công trụ của mình để quan sát được rõ hơn. Tôi thấy 30% đệ tử Đại Pháp đã vượt qua giới tuyến, còn lại 70% thì không. Tuy vậy, 40% là đang rất gần [giới tuyến] và tôi tin rằng nếu họ tu luyện Đại Pháp tinh tấn, họ cũng sẽ có thể vượt qua giới tuyến này. Thế nhưng, số còn lại là 30% với cột công trụ ở cách rất xa giới tuyến đang không đạt đến tiêu chuẩn viên mãn.

Đây là một vấn đề nghiêm trọng và sự ảnh hưởng của nó là hết sức to lớn. Tôi đã sợ rằng nếu tôi nói hết ra những gì tôi nhìn thấy thì nó có thể sẽ khởi ảnh hưởng phụ diện. Tôi không định nói ra, nhưng những sinh mệnh ở cao tầng bảo với tôi: “40% người tu luyện đó cần phải đề cao!” Tất cả những điều tôi được điểm hóa, được dặn dò, tôi nghĩ rằng tôi nên nói ra. Để giảm bớt ảnh hưởng, tôi đã quyết định chỉ nói với một vài đồng tu mà tôi quen biết, tôi biết họ sẽ lan rộng tin này.

Hai năm sau đó, tôi nghĩ rằng nhiều người trong số 40% người tu luyện lúc bấy giờ chắc hẳn đã vượt qua giới tuyến đó.

Lo lắng về sự tinh tấn của các đồng tu

Bài chia sẻ ngày 27 tháng 02 năm 2012, “Những điều tôi nhìn thấy khi phát chính niệm – Các đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, và việc cứu độ chúng sinh là khẩn cấp” , đã chỉ ra 60 đến 70 % chúng sinh vẫn chưa được cứu. Các học viên mà đã vượt qua giới tuyến ấy chắc rằng đã cứu tất cả những sinh mệnh mà họ chịu trách nhiệm rồi. Thế mà còn tới 60 đến 70 % chúng sinh vẫn đang chờ được cứu, việc này có nghĩa là không có thêm bất cứ một học viên nào vượt qua được giới tuyến này trong suốt hai năm qua!

Trì hoãn thời khắc Chính Pháp đến

Không lâu trước đó, một vài học viên đã viết về thảm họa tháng 12 năm 2012, nói rằng Sư phụ đã trì hoãn sự kiện này để có thời gian cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn nữa. Sư phụ đã gánh chịu nhiều khó nạn cho chúng sinh! Tất cả chúng ta đều biết đó là Phật ân hạo đãng của Sư phụ. Những gì tôi muốn nói là, đối với những đệ tử Đại Pháp chân tu, đề cao tâm tính không phải là một vấn đề. Đó là bởi vì Sư phụ đã gánh chịu nghiệp lực cho chúng ta. Tất cả những thống khổ mà chúng ta phải chịu đựng đã ít hơn nhiều so với những người tu luyện trong tiền sử.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị biết chăng? Những đệ tử Chính Pháp nào không thể vượt qua thời kỳ Chính Pháp thì sẽ không còn cơ hội tu luyện thêm một lần nào nữa; bởi vì trong lịch sử đã cấp cho chư vị hết thảy những gì tốt nhất, trong tu luyện cá nhân hiện nay hầu như không phải chịu khổ nào cả, ngay cả những tội nghiệp thiên đại mà chư vị đã tạo qua bao nhiêu đời cũng không để bản thân chư vị chịu nhận, đồng thời cấp phương thức nhanh chóng nhất cho chư nâng cao tầng, lưu giữ lại hết thảy những gì tốt của chư vị trong quá khứ, lại nữa tại mỗi một tầng lại bổ sung những thứ rất tốt cho chư vị, trong suốt [quá trình] tu luyện cũng cấp cho chư vị những gì vĩ đại nhất tại mỗi cảnh giới, khi viên mãn rồi lại cho phép chư vị quay về vị trí cảnh giới cao nhất của chư vị.” (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính PhápTinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi hiểu rằng chiểu theo an bài ban đầu, ngày Pháp Chính Nhân Gian đến đã qua rồi. Vài học viên vẫn chưa đạt tiêu chuẩn yêu cầu của viên mãn. Khi Chính Pháp đến, những học viên này sẽ bị rơi rụng. Sư phụ không muốn điều này xảy ra. Đó là lý do vì sao ngày bắt đầu này bị hoãn lại để cấp thêm thời gian cho những học viên này và cũng cho nhiều chúng sinh hơn nữa được cứu. Tuy nhiên, tôi tin rằng Sư phụ đang phải gánh chịu rất nhiều thống khổ cho sự gia hạn này.

Chúng ta muốn chỉ ra rằng chúng ta biết ơn những gì Sư phụ và Đại Pháp đã làm cho chúng ta. Nhưng cần phải nói rằng sự tôn kính thực sự yêu cầu chúng ta đề cao tâm tính, làm tốt ba việc, đạt tới viên mãn và trở về nhà cùng với Sư phụ! Nhân dịp năm mới, có rất nhiều lời chúc mừng gửi tới Sư phụ. Sư phụ sẽ thực sự vui nếu chúng ta có thể đạt tới viên mãn.

Để Sư phụ không phải gánh chịu thêm khổ nạn, tất cả đệ tử Đại Pháp chúng ta phải tinh tấn và đạt tới viên mãn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/9/“分数线”-267590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/25/139055.html

Đăng ngày 16-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share