[MINH HUỆ 22 – 03 – 2013] Thế giới có vẻ náo nhiệt và hỗn loạn cùng với sự suy đồi của các tiêu chuẩn đạo đức. Con người dễ dàng bị mê muội bởi những giả lý được ngụy trang bằng đường mật. Nếu không có thứ đường mật này, có lẽ sẽ ít người hơn trở thành nạn nhân. Nhưng trong loạn có trật tự. Để không bị lạc mất trong sự hỗn loạn chính là một thử thách.

Tôi đã ngộ ra vài điều về những người được bàn đến trong những bài bình luận gần đây của Minh Huệ Net như “nhà tiên tri”, “Không Không” và “Viễn Bá”.

Trên bề mặt, họ có một vài điểm chung: Tất cả bọn họ đều tích cực viết về thể ngộ của bản thân, đóng vai trò như những học giả thông qua việc trả lời các câu hỏi của những người khác, giải thích Pháp của Sư phụ, vi phạm “bất nhị pháp môn” qua  việc học Chu Dịch, Hoàng Đế Nội Kinh, những sách khí công khác và gây quỹ.

Một điểm chung khác mà họ có là tất cả đều tự nhận rằng Sư phụ đã chấp thuận việc họ làm.

Người được cho là “nhà tiên tri” viết rằng những bài của cô ta được viết trong khi cô ta được Sư phụ điều khiển. “Không Không” nói là việc thu quỹ được làm theo chỉ dẫn của Sư phụ. “Viễn Bá” khẳng định rằng anh ta được Sư phụ ủng hộ cho hạng mục Văn hóa Thần truyền. Nhưng điều mà họ nói là “của Sư phụ” không thực sự là của Sư phụ.

Tôi muốn đưa ra thể ngộ của mình về những an bài xấu xa bởi cựu thế lực trong vấn đề này

Phần 1

Dựa trên những Pháp lý, chúng ta biết rằng thời kỳ Chính Pháp hiện đang diễn ra, và tu luyện của chúng ta là “Đại Đạo vô hình”. Chủ thể của Sư phụ sẽ không đưa ra cho chúng ta một chỉ dẫn cụ thể nào trong một bài giảng Pháp. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tu luyện bản thân bằng cách chiểu theo những bài giảng Pháp được tập hợp thành sách của Sư phụ.

Mỗi người chúng ta sống trong môi trường khác nhau và có những tính cách và chấp trước khác nhau. Trong tu luyện không hề có hình mẫu. Chỉ có Pháp chỉ đạo chúng ta. Hầu hết các đệ tử tu luyện bản thân mà chưa bao giờ được gặp Sư phụ.

Khi người được cho là “nhà tiên tri” công khai trả lời câu hỏi của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên một diễn đàn thảo luận trên mạng Internet, nhiều học viên đã cố ngăn cô ta. Sau đó cô ta quay lại công kích những kênh truyền thông của các đệ tử hải ngoại, nói rằng họ là đặc vụ. Cô ta liên tục trích dẫn Pháp của Sư phụ trong những bài viết của mình và đưa ra kiến giải của cá nhân.

Pháp của Sư phụ là viên dung. Khi giảng Pháp, Sư phụ tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ và cảnh giới khác nhau. Nếu những câu chữ bề mặt bị lấy ra khỏi văn cảnh, người ta sẽ không thể hiểu được sự mạch lạc của chúng.

Nhà cầm quyền ĐCSTQ cũng công kích những bài giảng Pháp của Sư phụ. Họ đã tiến hành nghiên cứu những bài giảng của Sư phụ, giải thích chúng từ góc độ của người thường và người xấu, và tranh cãi rằng chúng có mâu thuẫn ở chỗ này chỗ khác.

Làm sao mà một người có thể lĩnh hội được một Pháp vĩ đại như vậy với tư tưởng của con người? Nếu không ngộ được nội hàm đằng sau những Pháp lý thì người ta chỉ có thể thấy được những câu chữ bề mặt.

Trước khi “nhà tiên tri” đăng phát biểu của cô ta để phản đối Minh Huệ Net, tôi biết rằng vài trăm người sẽ bị dẫn dắt lệch đường. Trước đó, cựu thế lực đã hả hê nói với tôi rằng chúng đã chiêu mộ được vài trăm người. Sau đó họ đăng thông báo rằng quả thực có vài trăm người đã theo cô ta.

Ở đây tôi muốn nói về sự đối kháng giữa một số đồng tu. Khi vài người chúng tôi làm mọi thứ có thể để phơi bày bản chất thật sự của “nhà tiên tri”, đã nổ ra cuộc tranh luận rất dữ dội giữa những người chân chính và những người bị lệch lạc.

Họ không chỉ trách mắng và chửi rủa chúng tôi, thậm chí những đồng tu không hiểu điều chúng tôi đang làm cũng đỗ lỗi cho chúng tôi. Tôi hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều có chung thể ngộ, nhưng người ta không nên đóng vai trò phản diện. Một vài động tu thậm chí còn xem xét chúng tôi từ góc độ của phía tà ác.

Chúng tôi đã phải chịu áp lực rất lớn khi nhẫn chịu sự trách mắng, nhưng vài đồng tu đứng ngoài quan sát đã không hỗ trợ hay thấu hiểu cho chúng tôi. Những học viên đó lờ đi sự thật rằng những điều này không phải là mâu thuẫn bình thường trong tu luyện, mà nó là biểu hiện của việc Pháp đang bị phá hoại.

Họ đã không liên hệ riêng với chúng tôi, mà thay vào đó lại công khai đóng vai trò phản diện nhằm hiển thị thể ngộ của bản thân qua việc đổ lỗi cho những đồng tu bảo vệ Đại Pháp. Ma tính bộc phát của họ đã bị tà ác lợi dụng, khiến cho họ đóng vai trò phản diện.

Phần 2

Những người tu luyện có thiên mục khai mở thường gặp phải những Sư phụ giả và thấy những thứ giả. Thật ra, Pháp thân của Sư phụ thường giúp chúng ta chuyển hóa thân thể một cách lặng lẽ chứ hiếm khi bảo cho chúng ta biết.

Dựa trên Pháp lý, tôi nhận ra rằng “những sinh mệnh tối hậu” muốn dùng cựu thế lực để phá hủy tất cả những việc mà Sư phụ đã làm, rồi tiêu diệt cựu thế lực bằng cách buộc tội chúng đã can nhiễu Chính Pháp. Mục đích của chúng là muốn tiêu hủy những sinh mệnh mà chúng xem là không tốt. Nhưng chúng biết rằng vũ trụ có những quy luật mà không thể bị tùy tiện vi phạm. Chúng không quan trọng là ai chính Pháp – chúng sẽ an bài cựu thế lực can nhiễu bất cứ ai chính Pháp bằng cách hướng vũ trụ phát triển theo điều mà chúng cảm thấy là “tốt”.

Khi “nhà tiên tri” lên tới đỉnh điểm trong việc công kích Minh Huệ, tôi nhận ra rằng cựu thế lực đang cố dùng cô ta và những người khác để hủy đi uy đức của Đại Pháp. Sau đó, tôi đã gặp người cùng với cựu thế lực trong hệ thống chống lại Minh Huệ. An bài của chúng là nếu “nhà tiên tri” và những người khác không nhận định được Minh Huệ một cách tích cực, thì họ sẽ chặn con đường của những người này.

Tôi có thể nói với mọi người rằng Minh Huệ là con đường được đích thân Sư phụ an bài.

Một ngày nọ, chủ nguyên thần của tôi trở về từ một chiều không gian trong quá khứ, và tôi thấy quá trình ở một tầng nào đó. Tôi nhìn thấy cha mẹ mình đang chạy nạn mang theo một đứa bé, đứa bé đó là tôi. Cựu thế lực đang đuổi theo chúng tôi. Chúng muốn tôi theo con đường mà chúng an bài. Cha mẹ tôi đã nhìn thấy trước điều đó và không theo an bài của chúng, nên họ đã thoát được. Lúc đó, tôi thấy một vài chính Thần đang chiến đấu ác liệt với cựu thế lực.

Ngay lập tức, tôi nhìn thấy có hai an bài có hệ thống trong thế giới của chúng ta. Một con đường được đích thân Sư phụ an bài, đó là Minh Huệ. Một con đường khác chạy song song với Minh Huệ, làm can nhiễu Minh Huệ và được cựu thế lực an bài.

Từ xa xưa khi Sư phụ còn ở trên những cảnh giới cao hơn, Ngài đã an bài Minh Huệ vạch trần tà ác và ghi lưu lại quá trình tu luyện của chúng ta. Nếu Minh Huệ bị phá hoại, tất cả uy đức mà chúng ta đạt được khi đi con đường của mình trong Chính Pháp sẽ bị phá hoại. Hy vọng của cựu thế lực là bảo vệ bản thân chúng bằng cách phá hoại Minh Huệ. Chúng biết rằng nếu Chính Pháp của Sư phụ thành công, tội can nhiễu của chúng sẽ được lập. Chúng tính rằng bằng cách phá hoại tất cả việc Sư phụ đã làm, chúng sẽ không thực hiện tội nào trong việc can nhiễu Chính Pháp. Tôi ngộ ra được những hàm nghĩa này trong những kinh văn gần đây của Sư phụ trước khi tôi nhìn thấy an bài của cựu thế lực. Những người bị dẫn lạc lối sẽ kết thúc với việc hoàn toàn bị lừa bởi cựu thế lực chỉ vì họ không muốn chân thành và toàn tâm học Pháp.

Phần 3

Một thành viên trong nhóm “Viễn Bá” nói rằng pháp thân của Sư phụ yêu cầu anh ta đầu cơ chứng khoán. Tất cả chúng ta đều biết những Pháp lý mà Sư phụ đã giảng về vấn đề đầu cơ chứng khoán. Trong suốt hơn 12 năm qua, anh ta đã nhận con ma này làm sư phụ. Con ma đó cũng đã truyền vào anh ấy nhiều điều méo mó. Những đệ tử tinh tấn có thể ngay lập tức nói rằng cái gọi là “Pháp thân của Sư phụ” này là giả.

Điều gây sốc là một vài người trong ba nhóm trên thậm chí còn khoe khoang rằng họ đã trải nghiệm cảm giác quán đỉnh khi chống lại Minh Huệ. Ai biết được bao nhiêu thứ méo mó nào đã được đổ vào họ bởi những ma quỷ tà ác này. Điều này thật đáng buồn.

Có nhiều sinh mệnh tà ác trong các không gian khác và chúng vẫn quan sát kỹ các đệ tử Đại Pháp. Chúng sẽ lợi dụng bất kỳ sai sót nào mà các đệ tử có và ngay lập tức kéo bầy đàn của chúng đến khi có đệ tử nào bị chệch khỏi đường.

Tôi nhìn thấy một thành viên của cựu thế lực ở tầng rất cao có an bài là biến thành hình tượng của Sư phụ để “trợ” Sư Chính Pháp! Thành viên cựu thế lực đó, ở tầng cao như vậy, có quyền năng rộng lớn. Nó cố bắt chước sự từ bi của Sư phụ. Nhưng tâm tính của nó không ở đó, và nó là giả.

Nếu một sinh mệnh làm theo nó hướng dẫn, nó sẽ đối xử rất tốt với sinh mệnh đó. Còn không nó sẽ làm hại sinh mệnh đó. Nó biến thành hình tượng của Sư phụ để lừa người. Tôi thấy một sinh mệnh không muốn theo lệnh của nó và nó đã dùng quyền năng to lớn của nó để cưỡng ép sinh mệnh đó tuân theo. Một vài sinh mệnh khác vây quanh nó để hiển thị. Những sinh mệnh này không chỉ không nhận ra rằng nó là giả, mà chúng còn rất cố gắng để thu hút sự sủng ái của nó.

Nhớ đến bình chú của Sư phụ trong bài “Không bỏ tâm hiển thị thì rất nguy hiểm”, tôi nhận ra thật đáng buồn cho những đồng tu với tâm hiển thị mạnh như vậy. Họ thu quỹ, phát ngôn chống lại Minh Huệ và học các môn khí công khác, tất cả đều bị ảo tưởng rằng họ thấy “Pháp thân của Sư phụ” yêu cầu họ làm vậy.

Vì những chấp trước của chính họ và họ không phủ nhận được những an bài của cựu thế lực, nhiều hành động của họ là biểu hiện chân chính của chủ nguyên thần của họ.

Phần 4

Người được cho là “nhà tiên tri” và “Không Không” có một điểm chung. Họ xem bản thân mình là những sinh mệnh đến từ bên ngoài vũ trụ rộng lớn.

Thật ra, không chỉ có họ. Tôi biết được rằng vài đồng tu thấy bản thân mình đến từ tầng rất cao và thấy rằng họ không phải tu luyện theo những Pháp lý. Tâm tính của họ thật sự ngây ngô.

Khi tôi đạt đến một tầng nào đó trong tu luyện, một vài cựu Thần, để lừa tôi, đã diễn hóa ra một cảnh tượng khiến tôi cảm thấy vừa chân thật, vừa bị sốc. Khi tôi xuất lên trên, đi qua từng tầng từng tầng vũ trụ, tôi nhìn thấy một màn hình khổng lồ phản chiếu hình dạng tồn tại trong tương lai của mình. Nó phản chiếu lớp vỏ ngoài của một vũ trụ. Tôi tiến nhập vào vũ trụ đó và thấy một vài vị Thần cấu thành những nguyên tố cần thiết của vũ trụ.

Họ phát ra thông điệp rằng họ không thích tôi, vì tầng của tôi cao hơn của họ. Khi tôi bước vào trong, một vị Thần lớn tuổi hơn đang ngồi ở đó. Cô ấy nói: “Bạn sẽ quen với nó (ý của cô ấy là tôi sẽ quen với việc quản lý vũ trụ.” Tôi cảm thấy nó không đúng, và quay lại.

Sau khi tỉnh dậy, tôi nhớ Sư phụ giảng rằng nhằm trách việc những chấp trước của chúng ta bị khuấy động, chúng ta thường không được thấy tầng thứ của mình. Ngoài ra, điều tôi thấy không phải là tầng cuối cùng mà tôi sẽ ở. Nếu một người đạt khai ngộ, người đó chắc chắn sẽ biết rõ, vì vậy không cần phải suy nghĩ quá nhiều về điều này.

Một lúc sau, tôi thấy được suy nghĩ thật sự của những cự Thần này. Họ thấy rằng vũ trụ được họ tạo ra, và vì vậy họ xem mình như những chúa tể của vũ trụ. Kết quả là, họ muốn an bài quả vị của tôi. Khi tầng của tôi được đề cao, tôi thấy một môn phái mà họ điều hành. Tuy nhiên, những người trong môn phái đó có vẻ hơi lạ và không thanh tỉnh. Những người này có vẻ là đệ tử Đại Pháp, nhưng tôi không chắc lắm. Sau khi tôi thấy họ rất lạ, họ đã bộc lộ bản chất thật của họ.

Hóa ra họ là những người đã bị cựu thế lực lừa dối. Vài đồng tu với thiên mục khai mở có thể không thấy được hình ảnh chân thật khi họ thấy được họ đang ở tầng “cao” như thế nào. Đó là vì cựu thế lực cũng an bài có hệ thống về vấn đề này. Mục đích của họ là để lừa những đồng tu với chấp trước. Nếu một người không nhận ra được điều này, người đó sẽ bị hủy ngay lập tức.

Phần 5

Chính vì chấp trước mà người ta trở thành nạn nhân của những giả tướng. Nếu một người không truy cầu gì cả và chỉ vững vàng tu luyện tâm tính, người đó chắn chắn sẽ không bị cựu thế lực tà ác dẫn sai đường.

Người được cho là “nhà tiên tri” nói với những người theo cô ta rằng những người phát biểu chống lại Minh Huệ sẽ đạt được những tầng cao nhất trong vũ trụ, và nói rằng cô ta giúp thúc đẩy quá trình Chính Pháp và là người với sứ mệnh đã được an bài để làm vậy, v.v.

Tôi hỏi những người theo cô ta rằng: Các bạn đã tự hỏi rằng liệu mình có đạt được yêu cầu về tâm tính ở tầng cao nhất trong vũ trụ không? Nếu không tu luyện tâm tính, thì không có cách nào đạt được cao như vậy. Các bạn có tự hỏi mình đã ngộ những kinh văn gần đây của Sư phụ được bao nhiêu không? Nếu các bạn học Pháp tốt, làm sao các bạn có thể bị lừa bởi những lời dối trá như vậy? Tất cả các bạn đang công kích Minh Huệ, trong khi Minh Huệ đăng những kinh văn được đích thân Sư phụ viết. Các bạn cứ nói rằng Minh Huệ bí mật biên soạn kinh văn của Sư phụ (ví dụ bằng cách tự ý giải thích bài viết ngày 15 tháng 06 năm 2002 của Ban biên tập Minh Huệ, “Bài kinh văn chính thức thức thứ 2 của Sư phụ kể từ ngày 22 tháng 07 năm 1999 sẽ được công bố trong một vài ngày tới “). Xin hãy suy nghĩ cẩn thận: Ai bảo các bạn suy nghĩ theo cách này và phát biểu như vậy?

Việc phát biểu chống lại Minh Huệ là một phần trong an bài của cựu thế lực để khảo nghiệm “tín” và “ngộ” của đệ tử Đại Pháp. Tất cả chúng ta đều biết rằng Sư phụ đã để lại Pháp cho chúng ta tu luyện. Chỉ có Sư phụ là chủ thể. Nếu không có Sư phụ thì cũng không có Pháp. Nếu một người từ chối nghe lời Sư phụ, thì làm sao người đó có thể là đệ tử của Sư phụ?

Tu luyện trong thế giới con người, thật sự là người ta ở trong mê, và khó thấy được chân tướng. Chúng ta chỉ có thể đề cao tầng thông qua việc tu luyện với chính niệm và chính tín. Những người viện cớ “dĩ Pháp vi Sư”, đã phủ nhận lời dạy của Sư phụ trong bài “Tâm tự minh” và vì vậy từ chối thừa nhận chính Sư phụ!

Hầu hết những người theo “nhà tiên tri” nghĩ rằng cô ta tu luyện tốt. Họ sẽ không theo cô ta nếu họ không nghĩ tốt về cô ta. Tuy nhiên, thậm chí nếu ban đầu cô ta có vẻ hành động tốt, tại sao họ vẫn theo cô ta khi cô ta đã quay lưng lại với Đại Pháp? Họ có còn đang tu luyện Đại Pháp không? Không có hình mẫu trong tu luyện.

Khi cô ta quay lưng lại với Đại Pháp, nên lập tức chỉ ra cho cô ta. Nếu cô ta từ chối lắng nghe, thì hãy để mặc cô ta. Tại sao họ lại gắn bó với cô ta giống như những đồng bọn? Một vài người có thể đã nảy sinh tình cảm méo mó rằng vì cô ta đã giảng chân tướng, nên họ được cứu, và để mặc cô ta bây giờ sẽ là phản bội cô ta. Thật ra, tất cả chúng ta xuống đây là để đắc Pháp của Sư phụ, không kể là chúng ta biết được chân tướng từ ai. Biết ơn người đã thức tỉnh mình thì cũng được, nhưng thật ra chính là Sư phụ và Đại Pháp đã cứu chúng ta!

Tại sao họ không thể để mặc cô ta sau khi cô ta quay ra chống lại Đại Pháp? Nhiều người đã được cứu chỉ nhờ một câu nói, một cuốn sách nhỏ, một bức hình từ một đệ tử Đại Pháp, nhưng họ không biết đệ tử Đại Pháp đó là ai. Nhưng tất cả đều biết nhớ ơn Sư phụ và Đại Pháp.

Những người đi theo “nhà tiên tri”: Tầng thứ tâm tính của các bạn ở đâu? Mọi thứ đằng sau sự thức tỉnh của người ta là được Sư phụ làm! Sư phụ là người thực sự đã cứu bạn và đã yêu cầu chúng ta cứu thêm người. Các bạn làm những việc chống lại Đại Pháp bởi chấp trước của mình, và đó chính là sự phản bội.

Nếu một người thực sự công nhận Sư phụ, làm sao người đó có thể nghe những thứ như “đỉnh kim tự tháp” hoặc “tầng cao nhất của vũ trụ” mà “nhà tiên tri” hứa hẹn? Các bạn nghĩ rằng những học viên khác không hiểu Pháp tại tầng cao. Điều chúng tôi không hiểu là tại sao các bạn lại trở thành nạn nhân của những can nhiễu ma quỷ như vậy. Ai là “nhà tiên tri?” Tầng thứ của cô ta trong vũ trụ là gì? Cô ta có đủ tư cách để an bài cho các bạn đạt đến tầng cao nhất không?

Xin hãy tỉnh ngộ, các đồng tu! Tôi nói với các bạn rằng chủ nguyên thần của “nhà tiên tri” một lần đã đến tìm tôi. Chủ nguyên thần của cô ta là linh hồn của một nữ Thần trong hệ thống phương Tây. Điều cô ta làm trong thế giới con người được chủ nguyên thần của cô ta cố ý làm. Phía con người của cô ta không biết được tư tưởng thật sự của chủ nguyên thần của cô ta và bị ảo tưởng rằng phía con người của mình đang làm việc này việc kia.

Tầng tầng lớp lớp của cựu thế lực đã đặt rất nhiều thứ lên cô ta. Chúng đã điều khiển cô ta từ đằng sau để đóng vai trò phá hoại. Rất lâu trước đây, tầng thứ của cô ta đã bị hạ nhập địa ngục. Cô ta vẫn còn đang hoạt động chỉ vì Chính Pháp chưa kết thúc. Cô ta không chỉ bị cựu thế lực điều khiển, mà cơ thể cô ta cũng bị một con cáo mười ngàn năm tuổi chiếm hữu. Con cáo nghĩ rằng việc nó đang làm là đang giúp Sư phụ. Khi tôi bắt nó, nó thậm chí còn cố tự tử. Sau đó tôi đã dùng các Pháp khí để trói nó lại và biến nó thành một hộ Pháp.

Vài người ban đầu khá lý trí, sau đó đã bị “nhà tiên tri” mê hoặc. Họ bảo vệ cô ta mỗi khi có người đặt nghi vấn về cô ta, và liệt những người từ chối ủng hộ cô ta vào loại bị cựu thế lực và lạn quỷ khống chế. Điều này xảy ra vì chủ nguyên thần của cô ta sử dụng công năng để khiến những người ủng hộ và hâm mộ cô ta bị mất trí. Một loạt những việc mà “nhà tiên tri” và bạn thân của cô ta làm để phá hoại Pháp từ lâu đã được lưu lại trong không gian khác. Nhiều sinh mệnh có thể thấy điều này.

Phần 6

Tu luyện về cơ bản là khảo nghiệm ngộ tính của chúng ta về Sư phụ, người mang hình dạng thường nhân ở thế giới này. Trong xã hội “thấy mới tin” này, chúng ta nhìn nhận những điều Sư phụ đã giảng như thế nào? Chỉ đơn giản là “tín”! Cựu thế lực điều khiển “nhà tiên tri” và đi đến cực đoan dẫn đến việc tày đình là chống lại Minh Huệ. Đây là vì nhiều người tu luyện, vào lúc cuối cùng của cuối cùng, vẫn trộn lẫn sự bất tín và tín vào Sư phụ, không tự nhận ra mình là người tu luyện.

Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội kỷ niệm Minh Huệ Net mười năm”:

“Đành rằng Minh Huệ Net không có ảnh hưởng công khai ở xã hội như các kênh thông tin khác, không có nhiều như vậy những bài tin mà người thường cảm thấy hứng thú; nhưng Ông lại là trực tiếp phản ánh trạng thái tu luyện và tình huống bị bức hại của các đệ tử Đại Pháp, có tính quyết định, phi thường trọng yếu. Từ một ý nghĩa nào đó mà giảng, các kênh thông tin khác kia hiện nay còn chưa làm nổi. Giả dụ như thiếu đi một kênh thông tin khác nào đó, thì một kênh thông tin khác có thể thay thế; [còn nếu] không còn Minh Huệ Net nữa, thì không kênh thông tin nào thay thế nổi; do đó tôi nói rằng Minh Huệ Net không những cần phải làm, mà còn cần làm cho tốt.”

Tu luyện chính Pháp là nghiêm túc và không thể vượt quan bằng sự giả tu. Chúng ta thực hiện ba việc tùy theo hoàn cảnh và khả năng của cá nhân mình. Nhưng một sự việc lớn không chiểu theo Pháp xảy ra, liệu chúng ta có nên chỉ ra? Minh Huệ, một website được đệ tử Đại Pháp khắp thế giới truy cập, gánh vác trách nhiệm to lớn trong việc không ngừng kết nối chỉnh thể đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới.

Vài người nghĩ rằng giọng điệu trong các bài thông báo của Ban Biên tập Minh Huệ nghe hơi nghiêm trọng. Chúng ta đã tự hỏi xem tại sao Ban Biên tập Minh Huệ lại dùng giọng điệu nghiêm trọng như vậy chưa?

Tu luyện Đại Pháp là rất nghiêm túc, không phải là trò đùa con trẻ. Hậu quả của những sinh mệnh chống lại Đại Pháp là rất khủng khiếp, vượt ra ngoài tưởng tượng của chúng ta.

Khi chúng ta không muốn chiểu theo điều các đồng tu ở Ban Biên tập Minh Huệ nói, đó có phải là do những chấp trước của chúng ta đã từ chối chiểu theo không? Nếu chúng ta không có vấn đề được nhắc đến trong các bài thông báo của Minh Huệ, làm sao chúng ta có thể suy nghĩ không tốt về những bài thông báo đó? Vài người tranh luận rằng miễn là Sư phụ không trực tiếp chỉ ra điều gì đó là sai, thì họ cảm thấy không có vấn đề gì với việc đó. Thật ra, Sư phụ đã giảng về nhiều vấn đề rất lâu trước khi chúng thật sự nổi lên. Những thông báo của Minh Huệ được đăng là dựa trên nội dung những bài giảng Pháp của Sư phụ.

Phần 7

Sự xuất hiện của “nhà tiên tri”, “Không Không” và “Viễn Bá” đại diện cho những vấn đề tồn tại trong chỉnh thể của các học viên Đại Pháp. Tất cả chúng ta đều biết môi trường ở Trung Quốc khắc nghiệt thế nào. Tên của Sư phụ, Pháp Luân Công, và nhiều từ khác đã bị khóa bởi nhà cầm quyền ĐCSTQ.

Vài người đã nghĩ ra những ý tưởng độc đáo để nói về Sư phụ bằng một biệt hiệu. Vài người thì tùy tiện dùng Pháp của Sư phụ làm tên tài khoản của họ và trích Pháp của Sư phụ, đoạn chương thủ nghĩa, lên bảng thông báo, blog, v.v. Hay có vài người ghi chú cạnh trích dẫn: “Pháp của Sư phụ”. Làm sao mà những người chưa đọc kinh văn của Sư phụ biết rằng ai giảng những điều này?

Vài người thích chia sẻ điều họ ngộ được và đăng một loại bài trên blog. Tôi đã gặp một số người mắc phải vấn đề này. Họ cũng thích thú khi người khác hỏi họ, rồi họ trả lời. Là một đệ tử, làm sao người đó có thể trả lời cho những người khác bằng cách giải thích Pháp?

Với những người làm điều này, tôi xin hỏi: Nếu bạn chưa bao giờ học Pháp của Sư phụ, liệu các bạn có biết được những Pháp lý này không? Nếu các bạn đã nghe Pháp từ Sư phụ và rồi đưa ra giải thích của riêng bạn, chẳng phải đây là phá hoại Pháp sao? Tại sao bạn không yêu cầu người đó trực tiếp đọc Pháp của Sư phụ khi người đó hỏi bạn? Tại sao bạn lại đưa ra câu trả lời? Đây chẳng phải là chấp trước hiển thị là gì?

Nếu người thường thấy điều bạn trích dẫn từ Pháp  trên blog và thích những trích dẫn đó và rồi lấy chúng làm phương châm sống, chẳng phải bạn vẫn là đang phá hoại Pháp sao?

Vấn đề này đã trở nên phổ biến trên Internet ở Trung Quốc Đại Lục. Có thể thấy điều đó ở mọi nơi, và các học viên không xem trọng nó. Sư phụ truyền Pháp cho chúng ta để tu luyện, không phải để chúng ta hiển thị.

Một vài đồng tu lấy những từ trong các bài thơ Hồng Ngâm làm tên tài khoản của họ. Tôi không chắc rằng những đồng tu này đã học Pháp hay chưa. Tại sao họ dám làm vậy? Ngoài ra, tất cả chúng ta đều biết những hình vẽ trong Hồng Ngâm được đích thân Sư phụ vẽ. Vài người đã lấy những hình đó làm hình tượng cho tài khoản của họ. Thậm chí giữa người thường, đây là ăn cắp bản quyền và vi phạm tài sản trí tuệ. Đừng nghĩ rằng không có vấn đề gì nếu đây là những bức vẽ  của Sư phụ. Là một đệ tử, tất cả chúng ta phải tôn trọng Sư phụ hơn thế nữa! Nhiều học viên thích nói cho người khác những Pháp lý mà họ ngộ được, không phải để chứng thực Pháp, mà để hiển thị bản thân. Trí huệ gì chứ? Nó không phải là phạm vi kiến thức rộng lớn hoặc vô số tài năng, hay chia sẻ không ngừng thể ngộ về những Pháp lý. Vài học viên không được đi học và không thể đọc những sách thông thường, nhưng họ cũng có thể học Pháp như vậy và vẫn đề cao bản thân. Những giáo sư ở xã hội người thường biết khá nhiều và có vẻ có kiến thức uyên thâm, nhưng họ vẫn ở cảnh giới của người thường.

Vài đồng tu diễn thuyết tốt xem thường những học viên có vẻ trung bình khác, trong khi ngưỡng mộ những người có vẻ ngộ tốt các Pháp lý.

Vì những sai lầm to lớn như vậy, nên xuất hiện những nhóm nhỏ dẫn đầu bởi “nhà tiên tri,” “Không Không” và “Viễn Bá”. Vài người trong những nhóm này đã tùy tiện giải thích Phật Pháp trong khi nghĩ rằng họ có ngộ tính tốt, mỗi người đều muốn đăng những khám phá hay những loạt vấn đáp để cho những người khác biết điều họ đã ngộ được.

cựu thế lực quan sát kỹ những người không tôn kính Sư phụ. Một ngày nọ tôi bị xe máy đâm vào và da tôi bị trầy xước. Sau đó tôi nhận ra rằng tôi bị cựu thế lực bức hại như vậy là vì tôi đã nảy sinh một chút tình người với Sư phụ. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng mình có thiếu tôn kính một chút. Kết quả là, đã không tốn hơn vài ngày cho vết thương lành lại. Nếu một người làm những việc vô cùng thiếu tôn kính với Sư phụ, người đó sẽ đối mặt với hậu quả đáng buồn như thế nào trong tương lai!

Thậm chí sau khi Minh Huệ đăng những bài và thông báo với bình chú của Sư phụ, những người hâm mộ “nhà tiên tri”, “Không Không” và “Viễn Bá” vẫn tiếp tục bảo vệ nhóm nhỏ của họ. Nếu họ không phải là những đệ tử, thì chúng tôi sẽ không quan tâm nói chuyện với họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với những việc mà người thường làm. Tuy nhiên, các bạn đang phá hoại và bôi nhọ Đại Pháp. Các bạn đang tích ác nghiệp to lớn nhường nào! Chính Pháp chưa kết thúc, mọi người vẫn còn ở trong mê, và các bạn có thể không tin điều tôi nói. Nếu như Sư phụ trực tiếp giải thích vấn đề này cặn kẽ, cựu thế lực sẽ dùng mọi cách  để hủy các bạn. Trong trường hợp đó, các bạn sẽ trách tôi đã không cứu các bạn sau khi tôi thấy được an bài của cựu thế lực.

Phần 8

Tóm lại, tôi muốn nhắc các đồng tu tự xem xét lại bản thân và xem chúng ta có sai sót hay không, đặc biệt là về việc chúng ta có kính Sư kính Pháp hay không.

Khi viết bài này, tôi chợt nảy ra ý nghĩa là vài đồng tu có thể nghĩ rằng vì cho đến giờ chưa có nghiệp báo nào xảy ra, họ có thể tiếp tục tự lừa dối bản thân và nghĩ rằng họ chưa làm việc gì không xứng đáng với Đại Pháp. Những suy nghĩ này là sai lầm.

Vì một người không thể đạt viên mãn sau khi đã phạm tội lớn với Pháp, cựu thế lực không cần phải bức hại bạn, vì chỉ cần ác nghiệp của bạn thôi đã quá đủ để làm bạn tự hủy.

Những đồng tu đã đi lệch, xin hãy lấy lại chính niệm, hoàn toàn phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực, và phá vỡ những lời thề mà các bạn đã ký với cựu thế lực.

Trong loạn có trật tự. Người ta không khó để bị mê lạc. Nếu bạn đang bị mê lạc, xin hãy trở về đúng đường. Thời gian thật sự chỉ có hạn!

Người ta vẫn có cơ hội sửa chữa sai lầm miễn là Chính Pháp chưa kết thúc. Xin hãy trân quý bản thân. Khi tôi viết điều này, tôi bị rùng mình bởi suy nghĩ về kết cục khủng khiếp mà một số sinh mệnh phải chịu: họ sẽ bị hình thần toàn diệt.

Trên đây chỉ là điều tôi ngộ được tại tầng của mình. Xin hãy chỉ ra những sai sót và bất cứ điều gì không phù hợp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/22/解析“先知”现象出现的深层原因-271202.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/5/138770.html

Đăng ngày 16-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share