Bài viết của Thiên Đào, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 31-03-2013] Phối hợp với nhau là để hình thành nên một chỉnh thể. Làm thế nào để chúng ta có thể tạo nên một chỉnh thể ở Trung Quốc Đại lục, và cái gì gọi là “Chỉnh thể trong đại đạo vô hình?” Tôi đã nghĩ về điều này. Có vài đồng tu nói: “Ở đây chúng ta không có chỉnh thể. Sao chúng ta không giống như những năm trước đây? Lúc đầu, chúng ta chẳng phải đã rất đoàn kết sao? Bây giờ thì mỗi người một ý. Chẳng ai quan tâm ai nữa. Làm sao chúng ta lại tu luyện trong tình trạng này?”

Làm sao để chúng ta có thể hình thành nên một chỉnh thể không thể bị phá vỡ, có khả năng phản bức hại mạnh mẽ, cũng như cứu độ chúng sinh hiệu quả hơn? Tôi đã có thêm nhiều thể ngộ gần đây. Tôi đã nghĩ từ góc độ của một người thường: Làm thế nào để hình thành nên một chỉnh thể như người thường đã làm, và làm sao chúng ta có thể dùng các phương pháp của người thường để đạt được mục đích đó?

Tôi đã không thực sự hiểu thế nào là “Chỉnh thể trong đại đạo vô hình”. Mục tiêu của chúng ta không phải là biến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trở thành kẻ thù của mình. Nó không xứng đáng làm kẻ thù của chúng ta. Các đệ tử Đại Pháp không có bất kì kẻ thù nào hết. Chỉnh thể của chúng ta không phải là để cho người thường thấy, cũng không phải là để chuyển hoá tà đảng Trung Cộng. Chỉnh thể của chúng ta là để mọi người cùng thăng hoa và đề cao, để làm tốt hơn nữa việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Sư phụ đã bình chú về bài chia sẻ “Không phân biệt hạng mục công tác Chính Pháp, Đại Đạo vô hình mà có chỉnh thể”:

“Mỗi cá nhân có đường tu luyện khác nhau, phương thức chứng thực Pháp khác nhau; giai tầng xã hội khác nhau, chức vụ khác nhau, hoàn cảnh khác nhau đều có thể tu luyện; đó chính là con đường mà Đại Pháp triển hiện cho người tu luyện. Các đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, hết thảy những gì làm trong Chính Pháp thì tôi đều khẳng định, đều là đang làm những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Cách làm khác nhau chính là phương thức trong khi Pháp đang vận chuyển mà phân công một cách hữu cơ, còn Pháp lực là triển hiện trên chỉnh thể.”

Do đó, trong công tác phối hợp chỉnh thể, chúng ta nên tập trung vào việc hình thành một môi trường tu luyện hướng nội thay vì chỉ đạo, điều khiển hay chỉ trích các đồng tu, đặc biệt là tránh việc chỉ tay năm ngón để chỉ đạo mọi người.

Tu luyện tâm tính vững chắc chính là chìa khoá để hình thành một chỉnh thể. Nếu chúng ta nhầm lẫn xem việc làm các hạng mục là tu luyện tinh tấn và gây ra sự gián cách giữa làm các hạng mục và tu luyện tâm tính, chúng ta sẽ không chỉ không tạo thành một chỉnh thể mà còn tạo ra những lỗ hổng nghiêm trọng. Sau đó, tà ác sẽ dùi vào những sơ hở đó mà bức hại chúng ta. Từ năm 1999 tới nay, biết bao nhiêu điều phối viên đã bị đàn áp! Biết bao người trong số họ đã đi lệch sang đường tà! Có bao nhiêu điều phối viên đã bị bắt giam trong thời gian dài, hoặc mất đi cuộc sống của họ? Chúng ta cần phải thực sự thanh tỉnh.

Trên con đường tu luyện, cơ hội không lặp lại. Nếu chúng ta không thể thanh tỉnh sau những khảo nghiệm tà ác và cải biến những quan niệm người thường từ căn bản, chúng ta có thể sẽ mất đi cơ hội tu luyện trân quý này.

Khi chúng ta hình thành một môi trường tu luyện hướng nội và đồng hoá với Pháp vô điều kiện, trái tim của chúng ta sẽ được liên kết với nhau và không có lỗ hổng. Tôi nghĩ đây chính là một biểu hiện của “chỉnh thể trong đại đạo vô hình”. Khi chúng ta cứu độ chúng sinh với sự từ bi và chính niệm, môi trường của chúng ta sẽ thay đổi không ngừng. Sau đó, chúng ta có thể cứu hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu người mỗi ngày thay vì 50.000 đến 60.000 người.

Không gì có thể ngăn cản con đường Chính Pháp của Sư phụ. Tuy nhiên, những chấp trước người thường của các đệ tử có thể tạo ra những trở ngại. Những quan niệm của chính chúng ta có thể là những trở ngại. Sư phụ đã nhắc đi nhắc lại điều này, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa rõ về nó. Chúng ta nhận định Chính Pháp với những quan niệm người thường của chúng ta. Với những chấp trước người thường của mình, chúng ta hy vọng Chính Pháp kết thúc hoặc môi trường tu luyện trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta đang hướng ngoại và truy cầu những thứ bên ngoài. Nếu chúng ta không thể vứt bỏ những chấp trước người thường, không thể hoàn thành sứ mệnh của mình thì làm sao Chính Pháp có thể kết thúc?

Tôi ngộ ra là Sư phụ đã phó xuất rất lớn để kéo dài thời gian và con đường tu luyện cho các đệ tử Đại Pháp. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chấp mê vào những chấp trước người thường của mình, chấp trước vào việc chúng ta là những người lãnh đạo và chỉ huy những người khác. Chúng ta hãy cùng bỏ đi những chấp trước người thường càng sớm càng tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/31/协调人要在形成整体向内找的环境上下功夫-271544.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/13/138911.html
Đăng ngày 14-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share