Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07 – 04 – 2013] Sư phụ giảng trong bài “Bài trừ can nhiễu”:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.”

Tôi học lời dạy của Sư phụ một lần nữa trước khi viết chia sẻ này và đột nhiên tôi cảm thấy bừng tỉnh.

Một đồng tu trong khu vực địa phương chúng tôi cảm thấy rất chán nản sau khi được thả khỏi trung tâm tẩy não. Cô ấy đã ngừng học Pháp luyện công, và đầu óc cô mơ hồ với nhiều câu hỏi. Tôi cảm thấy rất buồn vì người học viên này trước đây khá tinh tấn, nhưng bây giờ lại ở trong một trạng thái như vậy do đã phải chịu đựng quá nhiều ngược đãi trong trung tâm tẩy não. Học viên này đã từng có thể ngộ khá tốt về các Pháp lý và làm tốt ba việc.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi không nên chỉ đứng nhìn đồng tu của mình bị cựu thế lực hủy hoại. Cô ấy từng là một đệ tử tốt của Sư phụ và một đồng tu tốt. Chúng tôi phải giúp cô ấy thức tỉnh khỏi cơn ác mộng mà cô đã trải qua trong trung tâm tẩy não.

Các học viên khác và tôi đã đến thăm cô ấy nhiều lần để chia sẻ và thảo luận về những vấn đề mà cô ấy còn mơ hồ, nhưng không lần nào chúng tôi có thể giúp cô ấy đột phá. Dù chúng tôi có nói gì thì cô ấy vẫn không thay đổi. Tôi cũng đưa con trai mình (một học viên với chính niệm rất mạnh) đến gặp cô ấy với hy vọng rằng nó có thể giúp cô ấy, nhưng chúng tôi vẫn không thể vượt qua.

Cuối cùng tôi mất hy vọng vào cô ấy. Một ngày nọ sau khi tôi rời khỏi nhà cô ấy, tôi buồn bã nghĩ: Tôi sẽ không đến nhà cô ấy nữa. Tôi cảm thấy rằng mình đã làm hết sức. Nhà tôi cách nhà cô ấy khá xa và người mẹ già 80 tuổi của tôi đang bị bệnh rất nặng và không thể tự chăm sóc bản thân, vì vậy chị của tôi và tôi phải thay phiên nhau chăm sóc bà. Chúng tôi cũng phải làm tốt ba việc mỗi ngày và có nhiều việc mà tôi phải làm. Tất cả điều này không dễ dàng cho tôi. Với những suy nghĩ này, tôi cảm thấy lương tâm mình trong sạch và thanh thản. Vài ngày sau, tôi nằm mơ thấy một cái cây trong vườn của cô ấy bây giờ đang lớn lên trong vườn của tôi. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra Sư phụ đang điểm hóa cho mình và tôi không được từ bỏ cô ấy. Phát âm của từ “cây” trong tiếng Trung Quốc rất tương tự với phát âm của từ “sách”, vì vậy tôi nghĩ rằng mình phải đem sách Pháp (sách Chuyển Pháp Luân) cho cô ấy. Tôi quyết định rằng dù có bận rộn như thế nào, tôi cũng sẽ nhờ một vài đồng tu đến nhà cô ấy để chúng tôi có thể học Pháp cùng nhau.

Ba tháng sau khi việc học Pháp nhóm thường xuyên này bắt đầu, chúng tôi nhận ra rằng học viên này đã hoàn toàn thay đổi. Giờ đây, cô ấy đã lấy lại tinh thần và lại một lần nữa hòa mình vào chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp.

Từ những thay đổi của học viên này, tôi hiểu ra rằng khi chúng ta gặp phải những khó khăn có vẻ như không thể giải quyết được và cảm thấy bế tắc, chúng ta không bao giờ được phép quên điều quan trọng nhất – học Pháp nhóm. Khi các học viên ngồi lại cùng nhau và tĩnh tâm học Pháp mà không truy cầu, mọi việc sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/7/学法重于一切-271805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/13/138908.html

Đăng ngày 12-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share