Bài viết của Chân Viên, một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ  12- 01-2013]

Mặc dù tôi là người duy nhất trong gia đình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, toàn bộ gia đình tôi hết sức ủng hộ tôi vì họ biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Chồng tôi không phải là một học viên, nhưng một trải nghiệm khó quên đã để lại cho anh một bài học nhớ mãi và khiến anh tin tưởng hoàn toàn vào Pháp Luân Đại Pháp.

Một ngày nọ, khi chồng tôi đang bán hàng ở chợ, một người vô ý trả anh thừa 50 Nhân dân tệ. Anh không nói gì và nhận lấy. Anh kể với tôi chuyện xảy ra khi về nhà. Tôi bảo anh “Anh không nên lấy khoản tiền thừa đó. Anh cần trả lại.” Anh nói: “Khách hàng đã đi rồi. Làm thế nào mà anh có thể trả lại cho ông ta? Giữ lại tiền lần này sẽ không sao đâu. Lần sau anh sẽ không làm như vậy nữa.” Tôi nói “Chúng ta không nên giữ những gì thuộc về người khác. Lợi bất chính sẽ gặp quả báo.”

Một vài ngày sau đó, vào buổi tối, chồng tôi đang lái xe máy đi làm. Trên đường cao tốc, anh ấy không thể nhìn rõ đường vì ánh đèn từ những chiếc ô tô vượt qua làm lóa mắt anh. Đột nhiên, anh thấy hai người đang đứng bên lề đường. Để tránh họ, anh đã ngoặt gấp. Anh không đâm vào họ nhưng bị ngã xe. Sau đó họ đã giả làm đơn kiện chồng tôi đòi 500 Nhân dân Tệ. Chân chồng tôi sưng to vì vụ tai nạn, và anh phải ở nhà 2 tuần để phục hồi trước khi có thể đi làm lại.

Chồng tôi nói “Chính 50 Nhân dân tệ bất chính kia đã gây ra chuyện này. Số tiền anh lấy nhầm cần phải được trả lại.”. Tôi nhắc anh lời Sư phụ dạy trong Chuyển Pháp Luân:

“Trong vũ trụ này có một [Pháp] lý, gọi là ‘bất thất giả bất đắc, đắc tựu đắc thất’, chư vị chẳng mất, [nó] cưỡng chế chư vị phải mất. Ai có tác dụng ấy? Chính là đặc tính vũ trụ có tác dụng ấy; vậy nên chư vị muốn chỉ có được [mà không mất] thì không thể được.”

Bây giờ dù chồng tôi mua gì anh ấy cũng sẽ không chấp nhận tiền trả thừa, thậm chí là một xu. Anh đã hiểu nguyên lý “bất thất, bất đắc”.

Trải nghiệm của anh rể tôi

Anh rể tôi bị đau chân vì một trong những động mạch chính của anh bị tắc nghẽn. Phẫu thuật tại Bắc Kinh sẽ mất khoảng 50.000 Nhân dân tệ và khoảng 100.000 Nhân dân tệ nữa để chữa trị. Gia đình anh không có tiền, vì vậy tôi nói với anh: “Nếu anh có thể thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, bệnh của anh sẽ khỏi”. Anh ấy sau đó đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Anh cũng nói rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp với những người khác. Anh thậm chí không nhận ra rằng bệnh đau chân của anh đã biến mất. Sau đó anh tới bệnh viện để kiểm tra lại. Kết quả cho thấy động mạch chính của anh bình thường. Mọi thứ hóa ra đều tốt. Từ đó anh tin tưởng sâu sắc và chân thành đối với Pháp Luân Đại Pháp. Con gái anh được nhận vào một trường đại học mà anh không có khả năng chi trả học phí. Ngay khi anh đang lo lắng việc làm thế nào có đủ tiền đóng học cho con, cô bé đã được nhận vào một trường nước ngoài. Trường nước ngoài này cấp học bổng toàn phần cho con gái anh. Con gái anh không những không khiến anh phải tốn một xu nào mà còn gửi thêm chút tiền cho anh. Cả gia đình luôn luôn nói rằng việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã mang lại vận may cho họ.

Trải nghiệm của anh trai tôi

Một ngày anh trai tôi đang lái xe vận chuyển đá trong vùng núi thì vô tình lái xe vào một khe núi. Những người chứng kiến tai nạn đều kinh hãi và cho rằng người lái xe chắc sẽ chết. Một lúc sau, anh tôi trèo ra khỏi chiếc xe mà không hề bị thương. Mọi người gần đó đều ngạc nhiên và nói “Anh thật là may mắn!”. Anh trai tôi nói: “Tôi có một bùa hộ mệnh may mắn. Sư Phụ Lý bảo vệ tôi. Pháp Luân Đại Pháp bảo vệ tôi.” Khi hiểu được sự thật, họ vội vã đến hỏi xin anh một bùa hộ mệnh. Anh về nhà lấy từ tôi một số bùa hộ mệnh. Anh đã cho mỗi người một bùa hộ mệnh. Anh nói với mọi người sự thật về Đại Pháp. Bằng cách này, anh cảm thấy rằng Đại Pháp ban phước cho anh. Con gái của anh cũng được nhận vào một trường đại học.

Khi một người tu luyện Đại Pháp, toàn bộ gia đình đều được hưởng lợi ích. Bởi vì tôi tu luyện Đại Pháp, hai con gái của tôi đã tìm được việc làm tốt. Tất cả các thành viên gia đình và người thân của tôi đã được hưởng lợi từ Đại Pháp. Họ rất biết ơn Sư phụ và Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/12/丈夫学会了“不失不得”的道理-267649.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/31/138691.html

Đăng ngày 05-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share