Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2013] Câu nói “Buông bỏ sinh tử” đến từ giới tu luyện, không phải từ xã hội con người. “Đạt viên mãn” cũng là một câu nói trong tu luyện. Người tu luyện có thể thực sự đàm luận về vấn đề sinh tử từ quan điểm khác với người thường.

Tất cả các học viên Đại Pháp đều biết con người từ đâu đến trước khi sinh ra và họ sẽ đi về đâu sau khi chết. Trong quá khứ, người Trung Quốc gọi việc em bé ra đời là “giáng sinh”, ngụ ý rằng sinh mệnh con người từ các tầng thứ cao hơn chuyển sinh xuống cảnh giới con người. Một số chủ động chuyển sinh vì sứ mệnh, còn số khác thì bị giáng hạ vì không còn đạt tiêu chuẩn ở tầng thứ của họ.

Sinh tử thuộc về cảnh giới con người. Không sợ chết không có nghĩa là buông bỏ chấp trước sinh tử. Từ góc độ của một người tu luyện, buông bỏ chấp trước sinh tử không phải là từ bỏ nhục thân mà đúng hơn, nó yêu cầu người tu luyện buông bỏ tất cả các chấp trước.

Các học viên trường kỳ tu luyện để dần dần đạt đến cảnh giới buông bỏ chấp trước sinh tử, tẩy tịnh bản thân trong Đại Pháp, tiêu trừ nghiệp lực, từng bước thăng hoa tinh thần và thể chất và dần dần xem nhẹ sinh tử, cho đến khi thoát khỏi luân hồi và tu luyện đến một cảnh giới cao hơn.

“Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.” (Buông dao thành Phật) Câu nói đó không đúng vì một người không thể thành Phật khi vẫn còn mang theo nghiệp lực và các chấp trước. Câu nói đó có ý nghĩa khuyên nhủ con người từ bỏ làm điều ác để cho Phật tính chỉ dẫn họ. Nếu con người không sợ chết mà có thể thành Phật thì ngay cả những kẻ cướp cũng có thể thành Phật. Tu luyện không đơn giản như vậy.

Khi một người có chấp trước, sơ hở và không thể đạt đến cảnh giới buông bỏ sinh tử, đó là vì anh ấy hay cô ấy vẫn còn đang tu luyện. Mặc dù có thể có sơ hở, nhưng nếu người đó vẫn đang tu luyện và quy chính bản thân trong Đại Pháp thì can nhiễu của cựu thế lực là phạm tội chống lại Đại Pháp. Ngay cả những ai đã qua đời trước tiến trình sinh mệnh của họ thì vẫn khác với người thường. Các học viên Đại Pháp đi trên con đường thành Thần, ngay cả khi họ ra đi sớm, họ sẽ vẫn là Thần của vũ trụ mới. Đây là từ bi của Sư phụ và huyền năng của Đại Pháp.

Gần đây một số học viên đã qua đời, gây ảnh hưởng tiêu cực cho giới tu luyện. Một học viên ngoài 70 tuổi nói rằng không ai trong gia đình ông sống đến 80 tuổi và ông sợ rằng ông sẽ không sống được quá 80 tuổi. Một số người nói rằng gia đình ông mắc bệnh di truyền và lo lắng rằng ông cũng mắc bệnh, số khác thì cho rằng qua đời là bình thường đối với một người tuổi cao như vậy. Tuổi tác không ảnh hưởng đến việc qua đời sớm, vấn đề căn bản là chấp trước. Phải nhìn vào tình trạng tổng thể của một sinh mệnh, phần đã tu luyện xong trông rất trẻ trung, vì vậy không thể dùng khái niệm con người để hạn chế nhận thức. Các học viên đã gặp rắc rối vì cựu thế lực có thể dùi vào những quan niệm của họ.

Sư phụ đã dạy chúng ta Pháp về viên mãn, nhưng thể ngộ của một số học viên đã bị lệch lạc và cực đoan, và sau đó họ phát triển một chấp trước mới. Họ nghĩ rằng, vì sớm hay muộn chúng ta đều sẽ đạt viên mãn nên họ không còn tập trung học Pháp và đề cao tâm tính, và xem làm những việc như tu luyện và gặp rắc rối cũng như nhau.

Những học viên này có thể đạt viên mãn ở những tầng thứ khác nhau, nhưng họ sẽ có nhiều hối tiếc.

Sư phụ giảng:

“… vậy nên mới nói cứ tu luyện như thủa đầu, tất thành chính quả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

Trong màn diễn đầu tiên của chương trình Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận năm 2013, các vị Thần từ các cảnh giới khác nhau đã từ bỏ cảnh vị thần thánh của họ và theo Sư phụ – không hề có một ý niệm hay sợ hãi nào – từng tầng từng tầng hạ xuống tam giới đầy nguy hiểm và thế gian con người dơ bẩn này. Tôi hiểu từ khung cảnh này rằng Sư phụ đang nhắc nhở chúng ta rằng trước đây chúng ta đã buông bỏ sinh tử và hạ xuống đây. Ngài cũng đang khích lệ chúng ta hành xử như trước, hoàn toàn tín Sư tín Pháp và trợ Sư Chính Pháp mà không chấp trước vào sinh tử – như vậy, chúng ta sẽ tất thành chính quả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/13/不怕死不等于放下生死-270912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/24/138610.html

Đăng ngày 03-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share