Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Thiểm Tây, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-12-2012] Thứ Bảy hàng tuần là ngày học Pháp chung của nhóm tôi. Sáng sớm thứ Bảy ngày 08 tháng 12 chúng tôi đã luyện công cùng nhau. Khi đang luyện tĩnh công, tôi nhanh chóng đi vào trạng thái nhập định, như Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“chỉ còn [mỗi] tư duy của bản thân, một chút ý niệm biết rằng bản thân đang luyện công nơi ấy”. (Tâm hoan hỷ, Bài giảng thứ 8, Chuyển Pháp Luân)

Tôi có cảm giác tất cả đều trống không.

Lúc này tôi nhìn thấy một bức tranh như sau: ở giữa là một pho tượng Phật lớn, phía trên phía dưới, bên trái bên phải pho tượng lớn từng vòng từng vòng, từng tầng từng tầng xếp lớp xung quanh là các vị Phật nhỏ, nhìn ngút tầm mắt. Trên đầu mỗi vị tiểu Phật đều có một vầng sáng. Tôi vô cùng kinh động trước cảnh tượng thần thánh, tráng lệ này, tôi nhìn không chớp mắt, nhìn mãi, nhìn mãi, pho tượng đột nhiên biến mất, lại xuất hiện một bức tranh khác, chỉ hiện ra gương mặt chính diện, chỉ nhìn thấy từ khóe mắt trái to lớn của Ngài nhỏ xuống một giọt lệ lớn như hơn cả đậu tằm, như giọt nước lớn trong suốt từ trên cây nhỏ xuống khi trời vừa ngớt cơn mưa, vẫn còn vương lại sợi nước mong manh. Tôi lần theo giọt nước mắt xem nó nhỏ xuống phương nào.

Nhìn thấy hai bức tranh trên, mãi lâu sau tôi cũng không thể nào tĩnh tâm lại được. Sau khi luyện xong tĩnh công tôi kể với các đồng tu xung quanh về cảnh tượng tôi vừa nhìn thấy khi đả tọa. Có đồng tu nói giọt nước mắt đó là Thần Phật nhỏ xuống vì chúng sinh gặp thương vong khi đại nạn ập tới, cũng có đồng tu nói nhiều điều khác. Nhưng lòng tôi vẫn trĩu nặng, như vẫn còn trong cảnh tượng hai bức tranh vừa rồi, tôi bất giác nói: “Vị Thần đã rơi lệ đó không biết là Phật hay Bồ tát?” Đã đến lúc phát chính niệm, tôi vừa ngồi xuống trước mắt phần đầu pho tượng đã hiện ra, có thể nhìn rõ mắt mũi, đến cả mái tóc cũng thấy rất rõ. Tôi lập tức ngộ ra rằng đó là giọt nước mắt mà Phật đang xót xa rơi xuống vì những đệ tử Đại Pháp chúng ta không thể quy vị. Những đệ tử có thể quy vị đều đang ngồi xung quanh Sư phụ, đều đã trở về với thế giới của mình.

Sau khi phát chính niệm xong, tôi chia sẻ với các đồng tu xung quanh về thể ngộ của mình, các đồng tu cũng nghẹn ngào rơi nước mắt. Sư tôn từ bi vĩ đại đang lo lắng, xót xa cho những đệ tử tu chưa tốt! Thời gian Thần dành cho chúng ta không còn nhiều nữa, Sư phụ không nỡ để rớt lại bất kỳ một đệ tử nào!

Hiện giờ khoảng cách giữa các đồng tu quả thực đã khá xa, biểu hiện đặc biệt rõ nét giữa các đệ tử lâu năm, vậy mà giờ vẫn còn những đồng tu bị vướng mắc trong chữ tình, lo cho đứa con trai chưa cưới được vợ, con gái chưa gả được chồng, chuyện con chuyện cháu, những chủng nhân tâm còn chưa buông bỏ đó đã ảnh hưởng không tốt đến ba việc. Chỉ mới vài ngày trước, có một đồng tu đã tu mười mấy năm gọi điện cho tôi nói rằng cô ấy đã tìm được bạn trai (là người thường). Tôi cũng không tiện nói qua điện thoại, chỉ nhắc nhở cô ấy vài câu.

Sư phụ giảng:

“Tu bất nan
Tâm nan khứ
Kỷ đa chấp trước hà thời đoạn
Đô tri khổ hải tổng vô ngạn
Ý bất kiên
Quan tựa sơn
Trách xuất phàm.”
(Đoạn, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Tu không khó
Tâm nan khứ
Bao nhiêu chấp trước hà thời dứt
Đều biết khổ ải không bờ bến
Ý không kiên
Quan như núi
Sao xuất phàm

Các đồng tu, hãy nhanh chóng thanh tỉnh lại! Tìm lại chân ngã của chúng ta, vở kịch lớn đã diễn gần xong rồi, đã đến lúc trở về ngôi nhà thực sự của chúng ta.

Khi nhìn thấy bức tranh này tôi ngộ ra rằng Sư phụ để tôi nhìn thấy nhằm khích lệ tôi [tu luyện tốt] không bị rớt lại và nói cho các đồng tu xung quanh biết chuyện này. Mấy ngày nay tôi đứng ngồi không yên, trong đầu luôn hiện ra hai bức tranh đó, cho đến tận hôm nay khi viết xong bài viết này tôi mới thấy nhẹ nhõm. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ muốn tôi viết ra để bảo với các đồng tu hãy nhanh chóng buông bỏ nhân tâm, làm tốt ba việc, viên mãn theo Sư phụ trở về.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/20/佛在为我们流泪-266733.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/27/138645.html

Đăng ngày 04-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share