[MINH HUỆ 22-03-2013] Ngày 20 tháng 03 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công từ Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide và Canberra đã tổ chức một cuộc mít tinh lớn trước Nghị viện Úc ở Canberra. Thông qua các bài phát biểu, biểu ngữ, các nhân chứng sống và các hình minh họa về những thủ đoạn tra tấn, họ đã phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc.

Ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh, Nghị sỹ Quốc hội và nhà hoạt động nhân quyền của Canada, cũng đã tham gia buổi mít tinh

Bà Maria Fiatarone Singh, Giáo sư Y khoa tại trường Đại học Sydney, đã nói về tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

Minh họa các thủ đoạn tra tấn mà ĐCSTQ sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Cô Lưu Lợi, một học viên Pháp Luân Công, kể về cuộc bức hại mà cô và gia đình mình đã trải qua ở Trung Quốc

Địa điểm diễn ra cuộc mít tinh

Ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh, Nghị sỹ Quốc hội và cũng là nhà hoạt động nhân quyền của Canada và bà Maria Fiatarone Singh, một Giáo sư Y khoa tại trường Đại học Sydney, đã tham gia cuộc mít tinh sau khi dự một diễn đàn với các thành viên của Quốc hội Úc. Sáu học viên Pháp Luân Công đã kể lại trải nghiệm bị bức hại và tra tấn của họ ở Trung Quốc.

Làm việc với các nhà lập pháp và giới bác sỹ để bảo vệ các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc

Ông Kilgour nói trong bài phát biểu của mình rằng nhiều thành viên Quốc hội Úc ủng hộ việc hành động để phản đối nạn cấy ghép nội tạng bất hợp pháp. Ông cho biết các thành viên của Quốc hội đang làm việc cùng với các bác sĩ để thiết lập một ủy ban chống mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm và các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng bất hợp pháp.

Giáo sư Maria Fiatarone Singh, một Giáo sư Y khoa tại trường Đại học Sydney, đã đề xuất với các thành viên của Quốc hội rằng các bác sỹ Úc không nên tham dự bất kỳ hội nghị hay diễn đàn nào liên quan đến việc cấy ghép nội tạng mà Trung Quốc đang tham gia. Bà nói rằng các nhà nghiên cứu và các bác sỹ Úc không nên hợp tác giáo dục với các bác sỹ Trung Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu cấy ghép nội tạng.

Ông David Kilgour đã đến Úc được một tháng với nỗ lực truyền thông điệp rằng cấy ghép nội tạng hợp pháp không chỉ là vấn đề đạo đức, mà còn là để bảo vệ những người dân vô tội, chẳng hạn như các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc.

Những điều mắt thấy tai nghe về cuộc đàn áp

Tại cuộc mít tinh, sáu học viên Pháp Luân đã kể lại những trải nghiệm cá nhân của họ khi bị tra tấn và bị cưỡng bức lao động nặng nhọc ở Trung Quốc.

Ông Lưu Liên Quân đã bị bắt hai lần vì ông từ chối việc từ bỏ đức tin của mình. Ông đã bị đánh đập tàn nhẫn trong tù và bị gãy ba chiếc răng. Ông đã bị ép buộc phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày.

Cô Lưu Lợi kể với những người tham dự cuộc mít tinh về cuộc đàn áp mà cô và các thành viên trong gia đình mình đã trải qua. Mẹ cô đã bị bắt giữ năm lần. Em gái cô đã bị kết án 05 năm tù giam. Chồng của cô là Jia Hua đã bị khai trừ công chức và trở thành người vô gia cư vào năm 2001. Con trai của họ đã không được thấy cha của mình kể từ đó. Lưu Lợi không có tin tức gì về chồng mình cho đến tận năm 2006, khi cô biết rằng anh đã bị bắt giữ ở Thiểm Tây, và bị kết án 08 năm tù giam. Lưu Lợi đã kêu gọi người dân Úc giúp đỡ ngăn chặn cuộc đàn áp.

Một cử nhân là đối tượng của sự tra tấn tàn khốc

Lưu Kim Đào là một nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp bằng thạc sĩ tại Đại học Thạch Du, Trung Quốc. Anh đã bị đưa vào trại lao động cưỡng bức Đoàn Hà, nơi anh bị tra tấn một cách dã man. Các thủ phạm đã đánh anh, buộc anh phải chửi rủa người sáng lập Pháp Luân Công là Sư phụ Lý Hồng Chí, buộc anh phải ngồi trên một cái ghế nhỏ trong thời gian dài, không cho anh sử dụng nhà vệ sinh, và buộc anh phải xem các thước phim phỉ báng Pháp Luân Công. Sau khi anh Lưu bắt đầu tuyệt thực để phản đối, các lính canh đã bức thực anh một cách tàn bạo.

Sự tra tấn và lạm dụng đã trở nên ngày một nghiêm trọng hơn. Những tên tội phạm đã chèn một cây gậy vào hậu môn của anh và siết chặt bộ phận sinh dục của anh. Họ nhồi phân vào trong miệng của anh. Các lính canh đã nhổ tóc, lông mày, râu, và lông mu của anh Lưu Kim Đào. Vào mùa đông, họ đổ nước lạnh vào chăn của anh. Nếu anh Lưu ngủ thiếp đi, các lính canh sẽ đâm những chiếc kim nhọn vào dưới móng tay của anh. Họ ra lệnh cho các tù nhân nhổ nước bọt vào anh Lưu Kim Đào, và thậm chí cưỡng ép anh mở miệng ra và nhổ trực tiếp vào miệng của anh.

Lưu Kim Đào nói: “Úc thực sự là một thế giới hoàn toàn khác. Ở đây, tôi có thể tự do nói về sự thật của cuộc đàn áp. Rất nhiều học viên người Trung Quốc vẫn còn đang bị tra tấn ở Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế có thể giúp ngăn chặn cuộc bức hại và đưa những kẻ giết người ra trước công lý.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/22/澳洲国会前集会-谴责中共群体灭绝(图)-271225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/25/138618.html

Đăng ngày 30-03-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share