[MINH HUỆ 21-02-2013] Trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội NewYork năm 2007” Sư phụ giảng:

“Nói rõ ra, chính là hiện nay trong Chính Pháp, không xét chúng sinh trong lịch sử đã phạm tội lớn đến đâu, đã phạm sai sót lớn đến mấy, [mà] chỉ xét thái độ của chúng sinh trong thời gian Chính Pháp đối với Đại Pháp, và thái độ đối với đệ tử Đại Pháp. Chính là ranh giới ấy. Ranh giới ấy thực ra cũng không là một vạch [ranh giới] nào cả, [mà] chính là chư vị có muốn đến tương lai không. Khi [nghe] những lời dối trá lừa thế gian, trong văn hoá tà ác mà tà đảng Trung Cộng đã tạo ra, có bao nhiêu người còn có thể nhận thức được đến điểm này? Có bao nhiêu người có thể phân biệt thị phi? Có bao nhiêu người có thể nhận rõ sự tà ác của tà đảng Trung Cộng? Rất khó; vậy nên các đệ tử Đại Pháp mới giảng chân tướng, vạch trần tà ác, khiến con người thế gian nhận rõ tà đảng Trung Cộng, đó mới có thể cứu độ con người thế gian. Đó chính là [điều] các đệ tử Đại Pháp cần làm.”

Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các đồng tu về lý giải và nhận thức của bản thân mình.

Trong suốt 13 năm tà ác bức hại Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp đều đang tìm mọi cách giảng chân tướng cứu con người thế gian; đây đương nhiên là quá trình đệ tử Đại Pháp tự mình tu luyện. Tôi đã nhìn thấy điều này: trong suốt quá trình bức hại [của tà ác], tất cả các vị Thần trong vũ trụ đều đang sát sao theo dõi từng niệm đầu, từng suy nghĩ, nhất cử nhất động của mỗi đệ tử Đại Pháp. Những cựu thế lực kia, biểu hiện tại không gian khác chính là những vị Thần khoác áo cà sa đỏ tươi, thực tế chúng cũng là chủ trong thế giới của chúng; chúng cũng như hổ đói vồ mồi trừng trừng nhằm vào đệ tử Đại Pháp.

Mỗi khi đệ tử Đại Pháp làm một việc Đại Pháp, chúng đều nhìn thấy. Nhưng bộ phận đệ tử Đại Pháp làm tốt thì chúng giả như không nhìn thấy, còn bộ phận đệ tử Đại Pháp chưa tu tốt chúng liền tóm lấy, phóng đại lên để phủ định chúng ta. Nhưng đệ tử Đại Pháp tu luyện bắt đầu từ căn nguyên sinh mệnh đến đột phá trên bề mặt; nên trước khi chưa viên mãn, trong suốt quá trình này, đệ tử Đại Pháp đều còn phần người, đều vẫn có nhân tâm và nghiệp lực; chỉ có thể ngày càng ít đi. Mặc dù cựu thế lực cũng là Thần nhưng trí huệ cũng có hạn, hơn nữa chúng là sinh mệnh của cựu vũ trụ, phần tu xong của đệ tử Đại Pháp thuộc về vũ trụ mới, không cho phép chúng nhìn thấy. Cho nên chúng ôm giữ quan niệm cũ mà đo lường Đệ tử Đại Pháp và khởi lên tác dụng rất không tốt trong Chính Pháp.

Tôi thấy rằng, mỗi lần báo cáo một giai đoạn công tác Đại Pháp của đệ tử Đại Pháp đều khiến những cựu thần mặc áo cà sa màu đỏ tươi phải biểu đạt thái độ của chúng với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp! Tôi thấy rằng, do chúng không nhìn thấy phần đã tu xong của đệ tử Đại Pháp, chỉ nhìn thấy phần còn chưa tu xong của đệ tử Đại Pháp cho nên mỗi lần biểu đạt thái độ chúng đều phủ định đệ tử Đại Pháp, mà mỗi lần phủ định đệ tử Đại Pháp, một phần các sinh mệnh cao cấp trong thế giới trong thiên thể của chúng sẽ bị đào thải, rơi rụng xuống. Vậy mà Sư phụ từ bi vẫn cấp cho những sinh mệnh này cơ hội, vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng đào thải những cựu Thần này. Cho nên những sinh mệnh cao cấp bị đào thải xuống đây liền bị thu nhỏ lại và chèn ép với nhau thành một tảng “nấm kim châm”, trong đó mỗi một cây “nấm kim châm” bé nhỏ kỳ thực đều là những sinh mệnh cao cấp bị đào thải rớt xuống.

Cuối năm 2012, lẽ ra đã được đặt định là năm mà sự việc Chính Pháp chỉnh thể cần kết thúc. Cho nên, tảng “nấm kim châm” đó và chiếc áo cà sa vừa cũ vừa nát của các cựu Thần này sẽ bị nhốt trong một chiếc vali, chuẩn bị khép lại lịch sử.

Nhưng Sư tôn vĩ đại lại một lần nữa trải đại từ bi rộng khắp, lại một lần nữa kéo dài thời gian kết thúc, năm 2013 được mở ra! Năm mới đã bắt đầu, uy lực của Đại Pháp chấn động từng sinh mệnh trong vũ trụ, trong đó bao gồm cả những Thần của cựu vũ trụ đang khoác trên mình chiếc áo cà sa màu đỏ tươi. Hôm nay tôi thấy được rằng: Đại Pháp lại một lần nữa cấp cho những cựu Thần này cơ hội biểu đạt thái độ, Phật ân bao la của Sư phụ cuối cùng cũng cảm động trái tim chúng, cuối cùng chúng cũng đã thừa nhận đệ tử Đại Pháp!

Lúc này tôi thấy rằng chiếc vali tự động mở ra. Tôi nhấc chiếc áo cà sa đại diện cho thế giới của các vị Thần cựu vũ trụ lên thì phát hiện thấy chiếc áo cà sa đang tự động phục hồi. Những chỗ vốn rách nát đang phục hồi lại nguyên vẹn, những chỗ vốn dơ bẩn đang được làm sạch lại! Tôi cầm tảng “nấm kim châm” lên, tách từng cây nấm ra một, bỏ đi những thứ dính trên đó, những thứ giống như bột mì đại diện cho tội nghiệp, từng thứ từng thứ một trong chớp mắt đã khôi phục lại hình thái như các vị Thần thuở ban đầu, đều là những vị Bồ tát – những vị Thần trang nghiêm, thánh khiết.

Gần đây, từ trong hình thế Đại Pháp trên toàn thế giới chúng ta đều đã thấy: ngày càng nhiều thế nhân hiểu rõ chân tướng, ngày càng nhiều người thế gian bắt đầu đứng ra duy hộ Đại Pháp. Tất cả những biểu hiện trên, trong không gian cao tầng chính là những Chủ những Vương của những thế giới thiên quốc kia sau khi minh bạch chân tướng đang thể hiện tại nhân gian.

Chúng ta hãy ôn lại lời của Sư phụ khiến chúng sinh trong khắp gầm trời đều hiểu rõ:

“Nói rõ ra, chính là hiện nay trong Chính Pháp, không xét chúng sinh trong lịch sử đã phạm tội lớn đến đâu, đã phạm sai sót lớn đến mấy, [mà] chỉ xét thái độ của chúng sinh trong thời gian Chính Pháp đối với Đại Pháp, và thái độ đối với đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/21/认同大法方能進入未来-270246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/25/138262.html

Đăng ngày 09-03-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share