Bài viết của một học viên ở Phần Lan

[MINH HUỆ 12-11-2008] Từ 7 đến 9 tháng 11, một sự kiện lớn có tên là Cuối Tuần Xanh được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm ở Helsinki và đã thu hút hơn 20 000 người tham quan. Sự kiện được chia làm ba phần. Hiệp hội Pháp Luân Công Phần Lan đã tham gia vào triển lãm đồ thủ công. Các học viên đã phát những bông hoa sen giấy gấp bằng tay, giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Công, và thông tin cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

2008-11-11-finlande-01--ss.jpg
Anna đang dạy mọi người cách gấp hoa sen giấy

2008-11-11-finlande-02--ss.jpg
Biểu diễn các bài tập công

2008-11-11-finlande-03--ss.jpg
Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

2008-11-11-finlande-04--ss.jpg
Làm sáng tỏ sự thật

Các học viên biểu diễn các bài công pháp đã thu hút những người thăm dừng lại và xem. Nhiều người đến hỏi địa chỉ nơi tập công. Sau khi họ nghe về cuộc bức hại, nhiều người hơn đã ký tên của họ để ủng hộ Pháp Luân Công.

Một người phụ nữ đã hỏi xin một quyển sách Chuyển Pháp Luân bản tiếng Nga, nói rằng cô đã chuẩn bị bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công sau lễ giáng sinh. Một nhà báo thường trực ở Trung Quốc nhiều năm đã bị lừa dối nghiêm trọng bởi tuyên truyền của ĐCSTQ và tin rằng Pháp Luân Công có động cơ chính trị, nhưng sau khi anh ta biết sự thật, sự hiểu lầm về Pháp Luân Công của anh ta được xoá sạch đi. Một cô gái trẻ tên Sara đã ký tên phản đối cuộc bức hại, sau đó đã trở lại và xin một trăm tờ rơi. Khi hỏi cô muốn làm gì, cô nói: “ tôi sẽ đưa chúng cho bạn bè và đồng nghiệp của tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/12/189611.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/19/102380.html
Đăng ngày 25-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share