Bài viết của Hoa Thanh từ Sydney

[MINH HUỆ 20-02-2013] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sydney đã dựng một gian trưng bày thông tin phía trước Nhà hát Opera Sydney từ đầu năm 2013 nhằm mang một thông điệp quan trọng tới cho các du khách đến từ Trung Quốc Đại lục: Đảm bảo cho chính bạn một tương lai tươi sáng bằng cách thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 14 năm đã bao trùm lên toàn lãnh thổ Trung Quốc, và đất nước bị vây kín trong những tuyên truyền lừa rối về môn tu luyện tinh thần ôn hòa này. Các học viên khuyến khích người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ như một cách để ủng hộ Pháp Luân Công, với niềm tin rằng làm như vậy sẽ giúp mang lại cho họ một tương lai tươi sáng hơn khi sự thật cuối cùng được minh hiển và những người chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp bị đưa ra xét xử.

Các tình nguyện viên tại gian trưng bày đã giúp khoảng 10.000 khách du lịch Trung Quốc thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó kể từ khi được thành lập vào hồi đầu tháng 01 năm 2013. Nhiều khách du lịch đi cùng gia đình và một số là giáo viên đi du lịch cùng các sinh viên của họ.

Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng nằm ở phía trước Nhà hát Opera Sydney

Ông Bạch, một tình nguyện viên tại Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng, cho biết đã có rất nhiều du khách Trung Quốc dừng lại để tìm hiểu thông tin. Nhiều người trong số họ, sau khi đọc các tấm áp phích với những hình ảnh và sự kiện về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đã sẵn lòng thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Nhiều người đã lấy các tờ rơi và các đĩa DVD, còn một số khách du lịch đơn giản là đi qua đó và đứng lại chỉ để nói: “Các bạn đã làm việc thật chăm chỉ. Cảm ơn các bạn!”

Một giáo viên đến từ Trung Quốc nói với các tình nguyện viên rằng cô đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trên mạng Internet. Cô chỉ vào các sinh viên của mình, những người đã đọc các áp phích, và nói với họ: “Tiến về phía trước và đọc thêm một chút đi! Các em có thời gian mà!” Một bà mẹ đi cùng với con trai và con gái của mình. Sau khi đọc các tấm áp phích, cô đã tiến về phía gian hàng và thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Cô cũng giúp con trai của mình thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản và con gái của mình thoái đội Thiếu niênTiền phong. Cô rất biết ơn các tình nguyện viên.

Ông Bạch kể rằng có một người đàn ông đến từ tỉnh Quảng Đông không hề biết bất cứ điều gì về nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công để kiếm lợi nhuận của chế độ cầm quyền Trung Quốc. “Ông ấy đã hỏi rất nhiều câu hỏi và trước khi đi, ông ấy đã xin rất nhiều tài liệu cung cấp thông tin, ông ấy muốn tìm hiểu thêm về điều này,” ông Bạch nói.

Bà Nhạc, 70 tuổi, là một tình nguyện viên lâu năm tại Trung tâm Dịch vụ. Bà đã giúp khoảng 1000 người Trung Quốc thoái xuất ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Bà Nhạc rất ấn tượng về một đôi vợ chồng hiện là giảng viên tại một trường đại học đến thăm Sydney cùng với đứa con của họ. Bà nói với họ rằng ĐCSTQ thực sự là một tà giáo và giải thích về lịch sử của chủ nghĩa Mác. Sau khi họ hiểu ra sự thật về Pháp Luân Công cùng sự tà ác của ĐCSTQ, một trong số họ đã nói: “Sau khi trở về nước Trung Quốc, tôi sẽ không bao giờ dạy bất cứ điều gì về chủ nghĩa Mác nữa. Tôi sẽ chỉ dạy về nền văn hóa thần truyền năm nghìn năm của người Trung Quốc, cũng như các học thuyết của Khổng Tử và Mạnh Tử.” Họ cảm ơn bà Nhạc và đã lấy một lượng lớn các tờ rơi và đĩa DVD trước khi rời đi.

Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng đã trở thành một điạ điểm được bổ sung vào danh sách các điểm đến quan trọng của du khách Trung Quốc khi họ tới Sydney.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/20/悉尼歌剧院前的“三退”真相点-270233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/22/138221.html

Đăng ngày 27-02-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share