Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2012] Tôi là một học viên tại Trung Quốc và bị ác Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại trong nhiều năm. Tôi không có một đồng dính túi và chỉ có vài bộ quần áo cũ ở nhà. Tôi từng có được chút danh tiếng ở khu vực địa phương mình. Sau khi tôi trở thành nạn nhân bị bức hại và mất đi mọi thứ, tôi không biết làm cách nào bước tiếp với cuộc sống của mình. Các bạn đồng tu hiểu rõ tình cảnh của tôi đã tặng tôi quần áo, đồ ăn và tiền. Một số đồng tu giúp tôi tìm việc và một số khác thì đưa cho tôi các bài kinh văn mới của Sư phụ. Chẳng mấy chốc, tôi trở nên phụ thuộc vào sự giúp đỡ của các học viên và phát triển tâm chấp chước an dật, giữ thể diện và sợ khó nạn. Tôi nghĩ rằng mình thích hợp với cuộc sống như vậy, chỉ cần tôi no bụng và làm ba việc. Tôi không nhận ra tôi đang chứng thực Pháp có điều kiện. Hôm nay, tôi đọc bài kinh văn mới “Bảo trì thanh tỉnh” của Sư phụ. Tâm trí tôi trở nên rõ ràng hơn, trầm tĩnh và được cân bằng. Tôi quyết tâm học Pháp với tâm chân thành và làm ba việc một cách thực tế. Giờ đây, tôi nhìn thấy rõ phương hướng trên con đường của tôi, tôi cảm thấy rất tĩnh lặng. Tạ ơn Ngài, Sư phụ từ bi và vĩ đại!

Vào ngày trước khi diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Sư phụ công bố bài kinh văn mới “Bảo trì thanh tỉnh” trên Minh Huệ Net. Tôi tin điều này không phải là một sự ngẫu nhiên, mặc dù có vẻ như vậy. Tại thời điểm quyết định này, Sư phụ cho chúng ta thêm “gậy cảnh tỉnh” nữa nhằm giúp chúng ta bảo trì thanh tỉnh. Tôi muốn chia sẻ hiểu biết của tôi trong ba điểm sau đây.

1. Trong tiềm ý thức trông chờ vào các nhân tố của người thường

Thông qua Dynaweb (một dịch vụ chống kiểm duyệt internet) và Đài truyền hình Tân Đường Nhân, các học viên được thông báo rằng trong một vài lần Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đưa ra vấn đề “giải oan” và trả lại thanh danh cho Pháp Luân Công. Tôi nghĩ rằng ông ta là một người tốt và điều này dần trở thành sự kính trọng. Thậm chí tôi nói về điều đó (khá là sốt sắng) giữa các học viên. Ẩn giấu phía sau hành động của tôi là chấp trước người thường hy vọng rằng ông ta sẽ làm điều gì đó để giúp đỡ chúng ta. Mặc dù chấp trước người thường này là một chấp trước thứ yếu, song nó rất nguy hiểm đối với một học viên. Tôi tin chắc rằng các bạn đồng tu đã biết sự nguy hiểm là gì; có rất nhiều ví dụ để đưa ra.

Nếu có những người bên trong chế độ ĐCSTQ muốn làm gì đó cho Pháp Luân Công, trước hết họ phải nhận ra rõ bản chất tàn bạo của ác đảng và thoái xuất khỏi nó (bằng tên thật hoặc biệt danh). Chỉ sau khi họ thoái xuất thì có thể những việc họ làm sẽ chân chính hơn và tạo ra sự hỗ trợ thần thánh hơn. Là những học viên Đại Pháp, chúng ta sẽ vui mừng khi nhìn thấy một người làm những việc tốt và được cứu độ, nhưng đó là tất cả những gì chúng ta sẽ nhận thấy. Chúng ta cần biết rõ ràng rằng Đại Pháp đã tạo ra – và đang tạo ra – hết thảy mọi thứ và rằng con người đang lựa chọn tương lai của họ trong quá trình này.

2. ĐCSTQ là con ác ma lớn nhất

Sư phụ đã chỉ rõ:

Trong cuộc bức hại đệ tử Đại Pháp những năm qua, [nó] khiến hàng triệu đệ tử Đại Pháp mất đi sinh mệnh; trong một thế kỷ, tà đảng này sát hại tổng cộng mấy trăm triệu người trên toàn thế giới. (Bảo trì thanh tỉnh)

Tôi bị chấn động về con số – hàng triệu học viên bị ác đảng bức hại đến chết. Về cơ bản, Sư phụ không thừa nhận cuộc bức hại của ác Đảng ĐCSTQ và Giang Trạch Dân, ngay cả khi chúng lợi dụng lẫn nhau dưới sự an bài từ trên xuống dưới của cựu thế lực. Do đó, mỗi ngày từ khi bắt đầu cuộc bức hại, tà ác phải chịu trách nhiệm về tất cả những cái chết của học viên mà không cần xét tới nguyên nhân (chết do đánh đập, nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng sống hay nghiệp bệnh).

3. Nguyên tắc bất biến của Chính Pháp

Sư phụ cũng chỉ rõ trong bài kinh văn này:

“Nguyên tắc của Chính Pháp sẽ không vì hình thế con người mà cải biến theo.” (Bảo trì thanh tỉnh)

Cùng với tiến trình Chính Pháp, tà ác trong các không gian khác đã bị giải thể và thanh trừ. Việc xấu xa gây chấn động trong bí mật của ĐCSTQ đã bị phơi bày toàn diện, đặc biệt là vấn đề mổ cướp nội tạng, mà hiện nay trên cộng đồng quốc tế ai cũng biết. Nhiều người với biểu đạt công lý đã tiến đến gần và lên tiếng ủng hộ các học viên Pháp Luân Công, và một số viên chức cao cấp bên trong chế độ ĐCSTQ đã bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công. Hơn nữa, một số website tại Trung Quốc đã dần giảm sự kiểm duyệt đối với các chủ đề về ĐCSTQ như một sự nhạy cảm. Ở phạm vi bề mặt, ĐCSTQ biểu hiện sẽ được cải tổ, như là nó muốn theo đuổi những điều tốt đẹp thay vì những điều tà ác. Tuy nhiên, mục tiêu căn bản của nó chỉ là lừa dối người dân và kéo dài sự sống của cái đảng đang còn chút nữa là đến ngày tàn.

Trong thời khắc thay đổi lịch sử vĩ đại này, mỗi người sẽ đứng trước một lựa chọn. Hãy thanh tỉnh nhận thức: nhìn thấu tà ác là ĐCSTQ, phần tử mà thậm chí cả gan cướp nội tạng từ những người đang sống; và đừng ôm giữ bất kỳ ảo tưởng nào về nó. Hoặc là bạn chọn đi theo ĐCSTQ và bị đào thải, hoặc là bạn lựa chọn Đại Pháp và sự sống vĩnh cửu. Không có lựa chọn khác – vị trí ở trung lập hay bất kỳ cơ hội nào cho sự mơ hồ.

Trên đây chỉ là hiểu biết của cá nhân tại tầng thứ hữu hạn. Có điều gì không phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/18/感谢师父《保持清醒》的讲法-265550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/16/137125.html

Đăng ngày 21-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share