Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 04-11-2008] Ngày 3 tháng 11, 2008, Chen Yunlin, chủ tịch Hiệp Hội Quan Hệ Các Vấn Đề Đài Loan có trụ sở tại Trung Quốc(ARATS), đã đến Đài Loan. Cơ Quan Trao Đổi Các Vấn Đề rắc rối trụ sở tại Đài Loan(SEF) đã mở một bữa tiệc tiếp đón trong toà nhà 101 Đài Bắc. Sau đó, khi Chen bước ra khỏi toà nhà 101, hơn 200 học viên Pháp Luân Công đã hô to: “Pháp Luân Đại Pháp tốt!” và “ Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công!”

2008-11-3-twsd-01--ss.jpg

Các học viên hô to “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công!” trước khách sạn Grand khi Chen Yunlin chuẩn bị tổ chức cuộc họp báo

2008-11-3-twsd-02--ss.jpg
Các học viên luyện công bên ngoài Bảo Tàng Cung Điện vào ngày 3 tháng 11, 2008

2008-11-3-twsd-03--ss.jpg
Các học viên cầm biểu ngữ với dòng chữ: “ Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn” ở những nơi mà Chen Yunlin có thể xuất hiện

2008-11-3-twsd-04--ss.jpg

Chen và phái đoàn ARATS, tháp tùng bởi chủ tịch SEF Chiang Pin-Kun, đã đến toà nhà 101 Đài Bắc lúc 5 giờ chiều. Hai đến ba trăm học viên Pháp Luân Công đã tập trung và luyện công tại quảng trường Xinyi bên cạnh toà nhà 101. Quanh họ là những biểu ngữ với dòng chữ: “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn, “ Pháp Luân Đại Pháp tốt”, “Pháp Luân Đại Pháp” và nhiều trưng bày với những hình ảnh vạch trần Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên dã man như thế nào và lấy đi nội tạng của họ trong khi họ vẫn còn sống để kiếm lợi. Nhiều người qua đường đã bày tỏ thái độ của họ và lên án hành vi của ĐCSTQ.

Bữa tiệc kết thúc vào lúc 9 giờ tối, và Chen rời toà nhà 101. Các học viên đứng ở bên kia đường phố và hô lớn “ Pháp Luân Đại Pháp tốt!” “Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp!” và “ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công!” trong hơn 10 phút, hy vọng Chen sẽ nghe thấy họ.
Tại bữa tiệc, nhiều phóng viên đã vây quanh ông ta. Một phóng viên hỏi: “Ông có nghe thấy những giọng nói của những người kháng nghị không?” Chen nói với phóng viên ông ta đã nghe và nhìn thấy họ.

Sau khi Chen tới Đài Loan, các học viên đã tập trung ở những nơi mà Chen có thể xuất hiện, như là sân bay, Bảo tàng Cung Điện, Công ty xi măng Đài Loan, và toà nhà 101 Đài Bắc. Họ muốn Chen nhận được thông điệp rằng ĐCSTQ cần phải chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ngay lập tức. Khi truyền hình TV phát sóng những cảnh kháng nghị, các phóng viên đã tới vị trí trung tâm thông tin ở Khách San Grand, đã đồng ý về những điều mà các học viên đang làm và nói “Đúng! Tại sao họ lại bị bắt khi tất cả những điều họ làm chỉ là vài bài tập thể dục?”

Tsai Shou-Jen, một học viên, đã đợi bên ngoài toà nhà 101. Ông đã nói: “ĐCSTQ đã bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999. Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để nói với ông Chen sự thật về cuộc bức hại. Chúng tôi muốn cuộc bức hại phải được chấm dứt ngay lập tức. Chúng tôi cũng muốn nói với thể giới rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền rộng tới hơn 80 quốc gia và Chân Thiện Nhẫn là điều mà thế giới cần.”
Vào buổi chiều ngày 4 tháng 11, các học viên Pháp Luân Công đã dự kiến luyện công ở Quảng Trường Tự Do và kêu gọi ông Chen thoái ĐCSTQ khi ông ở Đài Loan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/4/189191.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/5/102013.html
Đăng ngày 13-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share