Bài viết của một học viên từ Đài Loan

[MINH HUỆ 31-10-2008] Ngày 7 tháng 10, Đoàn nhạc Tian Guo, gồm các học viên Pháp Luân Công từ Đài Loan, Malaysia, và Singapore, đã được mời biểu diễn ở lễ hội Dasara ở Mysore, Ấn Độ. Hơn 400 nghìn người, bao gồm nhiều sư sãi và lạt ma, đã tham dự sự kiện Phật giáo này. Đoàn nhạc Tian Guo đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt.

2008-10-30-indiayuetuan-01--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo đã được chào đón nồng nhiệt

2008-10-30-indiayuetuan-02--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo

2008-10-30-indiayuetuan-03--ss.jpg
Phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về ban nhạc

Nhiều phương tiện thông tin đại chúng địa phương đã phỏng vấn những thành viên của ban nhạc và đã báo cáo, đưa tin về những màn trình diễn của họ. Thị trưởng của Mysore và bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ cũng gặp gỡ các thành viên của ban nhạc. Khán giả rất thích những màn trình diễn và đã hỏi thông tin chi tiết về Pháp Luân Công.

Tại lễ hội, một vị lạt ma cấp cao đã dẫn ban nhạc lên sân khấu. Ông hoan hô chào mừng ban nhạc và dẫn đầu khán giả trong khi nói: “Pháp Luân Đại Pháp tốt.” Sau đó ông đã mời ban nhạc trình diễn. Ban nhạc đã biểu diễn cho vài trăm nghìn người xem trong 1 tiếng đồng hồ. Mỗi khi họ kết thúc một màn biểu diễn, vị lạt ma lại bắt nhịp khán giả hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, “Pháp Luân Đại Pháp tốt!” Pháp Luân Đại Pháp đóng một vai trò chính chủ chốt trong toàn bộ lễ hội. Sau những màn trình diễn, các vị sư và lạt ma đã đi theo ban nhạc và tổ chức một đoàn diễu hành.

Các phóng viên đại diễn cho hơn 30 phương tiện thông tin đại chúng quốc gia và địa phương trong toàn bộ sự kiện, và ban nhạc là nơi tập trung sự chú ý của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/31/188935.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/5/102010.html
Đăng ngày 13-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share