Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 28-12-2012] Tôi chưa từng gặp hiện tượng mà Sư phụ bình chú trong bài giảng gần đây nhất. Nhưng xét từ biểu hiện các chủng nhân tâm trong cuộc sống thường nhật thì tôi cũng không còn xa lạ với các hiện tượng đó. Nếu như một người không học Pháp tốt, không hướng nội tìm, không thực tu bản thân theo yêu cầu của Sư phụ, hễ gặp vấn đề thì có cái nhìn phiến diện cực đoan, luôn nhìn vào những sai lầm của người khác, thuận theo chấp trước phóng túng bản thân – ngay khi buông lỏng thì các chủng nhân tâm này sẽ cho phép ma tính phát tác. Có đôi khi tôi cũng rơi vào tình trạng này.

Những điều tôi viết hầu như rất ít được đăng trên Minh Huệ Net. Tôi cũng không tự tin với bài viết của mình. Còn nhớ khi Minh Huệ Net đăng tải thông tri kêu gọi viết bài, tôi đã tổn hao khá nhiều tâm huyết. Như rất nhiều đồng tu đã nói, viết bài cũng giống như giao lại bài thi cho Sư phụ. Nên ngay từ khi nghe thông tri kêu gọi gửi bài viết tôi đã thấy rất áp lực, cho đến tận khi viết xong tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi viết xong tôi nằm mơ thấy Sư phụ điểm hóa bài của tôi không được đăng và cho tôi 08 điểm. Trong mơ, ngay khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy khoảng cách của bản thân, nhưng không thể nào dùng ngôn ngữ diễn tả được khoảng cách đó như thế nào. Gần đây khi Minh Huệ Net đăng một bài viết của tôi, ngay lập tức tôi cảm nhận được cảm giác Sư phụ đã điểm hóa tôi trong giấc mơ lần đó, nhưng tôi cũng không thể diễn tả được bằng lời. Điều này cũng giống như tôi thường nói, Sư phụ sẽ điểm hóa mỗi người theo phương thức phù hợp với mỗi cá nhân, bởi Sư phụ biết rõ tất cả về chúng ta. Có rất nhiều thứ mà tôi không thể diễn tả được bằng ngòi bút nhưng lại cảm nhận rất rõ.

Vậy nên sau khi bài viết không được đăng, phản ứng tự nhiên là xuất hiện các nhân tâm [của chúng ta]. Nhưng tu luyện chẳng phải là bộc lộ các chấp trước người thường sau đó tu bỏ nó đi hay sao? Tôi cũng tự nhủ, các loại tư tưởng mà nhân tâm phản ánh ra đều là giả tưởng. Sư phụ biết bản chất thực sự của mọi việc và điều gì Sư phụ cũng có thể làm được. Tại sao Sư phụ không trực tiếp bảo chúng ta phải làm như thế nào hay Sư phụ đích thân đứng ra làm? Vì Sư phụ muốn chúng ta tự thân tu luyện, muốn chúng ta bỏ đi những thứ không tốt kia, chúng ta mới có thể thành Thần, mới có thể theo Sư phụ trở về nhà. Cho nên trên hành trình đó tất cả những khó nạn, những mâu thuẫn về tư tưởng đều là việc tốt, đều là đang trừ bỏ đi những nhân tâm đó nên chúng ta sẽ thấy khó chịu một chút. Tôi hiểu rằng nếu chúng ta có thể thấy được bản chất Sư phụ giảng cho chúng ta thì dù có chịu bao nhiêu khổ cực chúng ta cũng không nên oán thán. Vậy nên nguyện vọng lớn nhất của tôi là nghe lời Sư phụ. Lúc nào tôi cũng thấp thỏm lo sợ không theo Sư phụ về nhà được. Đây chẳng phải là tu luyện sao? Tất cả danh lợi, nhân tâm không phải đều phải trừ bỏ hết hay sao? Tôi chẳng phải lúc nào cũng oán hận những thứ không tốt của bản thân, không biết làm thế nào để trừ bỏ chúng đi hay sao? (Kỳ thực là muốn đi đường tắt, vì thực sự thấy khó chịu) Gặp mâu thuẫn ở mức độ nào chẳng phải cũng là chuyện tốt hay sao?

Cho nên bất luận tôi có cách nhìn, cách nghĩ như thế nào về các bài viết của đồng tu trên Minh Huệ Net, cũng đều không ảnh hưởng đến niềm tin của tôi với Minh Huệ Net. Đó chính là cửa sổ chính thức của Đại Pháp chúng ta, là trang web của chúng ta. Toàn bộ bài giảng và kinh văn của Sư phụ đều được đăng tải tại đây. Trạng thái tu luyện và giao lưu tâm đắc thể hội của đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới, đặc biệt là các đệ tử Đại Lục đều đăng tải tại đây. Nhưng ngoài các bài giảng và kinh văn của Sư phụ, những thứ khác đều là của người tu luyện, không phải là Pháp của Sư phụ. Do đó, tự nhiên cũng sẽ có những trạng thái và đặc trưng của người tu luyện lúc đó. Tu luyện là người chứ không phải Thần. Vậy nên mỗi một đồng tu tham gia giao lưu với các đồng tu khác trên Minh Huệ Net cũng đều là tu luyện bản thân, đề cao bản thân, tu luyện bản thân trong môi trường tập thể. Trong khi giảng Pháp, Sư phụ đã giảng cho chúng ta toàn bộ, không hề bỏ sót điều gì, chỉ dạy cho chúng ta cách mà học viên tham gia các hạng mục phải tu như thế nào, học viên bình thường tu ra sao. Nếu mọi người tu luyện đều làm theo những điều Sư phụ dạy chúng ta thì chẳng phải là duy hộ môi trường chỉnh thể của chúng ta hay sao? Cũng chẳng phải để duy hộ Minh Huệ Net hay sao? Ai vượt quá yêu cầu của Sư phụ tức là chưa tu tốt bản thân về phương diện này, như vậy cần từng bước sửa đổi, đây cũng là quá trình tu luyện. Người tu luyện ai cũng mắc lỗi, có lỗi lớn, có lỗi nhỏ. Nếu vì chuyện gì đó không phù hợp với bản thân, nhất thời chưa tu bản thân đều là chuyện bình thường. Chấp trước không phải ngay một lúc có thể buông bỏ, ngay tức khắc không còn nữa. Nhưng xét tổng thể chúng ta vẫn phải bước tiếp (nhanh hay chậm là khác nhau). Tu luyện cũng là quá trình không ngừng bộc lộ chấp trước, không ngừng trừ bỏ nhân tâm, cho tới lúc cuối cùng khi đã tu xong toàn bộ.

Cho nên về việc chúng ta đối đãi với Minh Huệ Net như thế nào, tôi nghĩ chiểu theo yêu cầu của Sư phụ thực tu bản thân thì chúng ra mới có chính niệm. Mỗi người chúng ta đều tham gia vào trong đó. Ví như như các năm trước tôi hầu như đều chỉ đọc bài chia sẻ. Nhưng các loại tài liệu giảng chân tướng đều được tải xuống từ Minh Huệ Net, sau đó được in và phân phát đi khắp nơi. Mặc dù không biết viết văn, tôi cũng không thấy rằng bản thân mình không tham gia vào đó. Cho nên khi nói “Trang web Đại Pháp của chúng ta” tôi trước nay không hề loại trừ bản thân trong chữ “chúng ta” đó. Chỉnh thể này không phải là do một vài người hay bao nhiêu người duy hộ, mà toàn thể đồng tu Đại Pháp đều là người trong cuộc, chỉ có biểu hiện bề ngoài khác nhau mà thôi. Tuy chúng ta làm các việc khác nhau trong tiến trình Chính Pháp nhưng đều nằm trong sự an bài chỉnh thể của Sư phụ.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi. Có điều gì còn thiếu sót kính mong đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/28/以修炼人的心态维护明慧网-267006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/26/137244.html

Đăng ngày 7-2-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share