Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2012]

Sư phụ đã giảng:

“Có một điểm này tôi muốn bảo mọi người, rằng dùng những thủ đoạn khác nhau để công kích Minh Huệ Net thì không chỉ là tà ác, học viên mà nhân tâm không bỏ thì sẽ khởi tác dụng bất hảo. Chư vị có đạt hay không, [thì khi] tu luyện chưa kết thúc, thì đều là cơ hội, cũng đều là con số chưa biết.” (Ban biên tập: Chư vị là người tu luyện chăng? – Lời bình của Sư phụ)

Tôi hiểu rằng trước đây Sư phụ hiếm khi đưa ra các cảnh tỉnh nghiêm trọng như lần này.

Khi tôi đọc lời bình này, điều quan trọng nhất là Sư phụ đích thân giám sát việc thành lập Minh Huệ Net, và nó [Minh Huệ Net] chính là trang web được chỉ định và tin cậy nhất của các học viên Đại Pháp. Các bài kinh văn của Sư phụ chỉ được công bố đầu tiên trên Minh Huệ Net. Là một học viên, tôi là một độc giả tận tâm của Minh Huệ Net trong hơn mười năm qua. Tôi nhận thấy rằng Minh Huệ Net luôn là nguồn hỗ trợ quan trọng trong quá trình tu luyện của tôi. Mức độ giác ngộ của mỗi cá nhân là có giới hạn, song thông qua chia sẻ các suy nghĩ và kinh nghiệm trên Minh Huệ Net, các học viên có thể khích lệ, đối chiếu, học hỏi, và phối hợp với nhau để tạo thành một môi trường tu luyện có chỉnh thể. Theo cách này, tất cả các học viên có thể bắt kịp tiến trình Chính Pháp mà Sư phụ an bài cho chúng ta.

Ngoài thời gian tôi bị bắt giữ bất hợp pháp trong ngục tối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thì gần như mỗi ngày tôi đều truy cập vào Minh Huệ Net. Nếu đó không phải là nhờ Minh Huệ Net, tôi không chắc mình có thể chịu đựng được đến hôm nay bởi vì tôi không biết tu luyện như thế nào trong vài năm đầu của cuộc bức hại tà ác. Chỉ sau khi đọc nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm từ các bạn đồng tu, tôi mới thực sự nhận ra ý nghĩa của việc tín Sư tín Pháp là gì, và việc kiên tín vào Sư phụ và Pháp là quan trọng như thế nào. Tôi học được thế nào là chính niệm chính hành. Tu luyện không có khuôn mẫu, song việc các đồng tu chia sẻ kinh nghiệm luôn là động lực thúc đẩy cho việc tu luyện kiên định của tôi. Quá trình tu luyện của các học viên như là một chỉnh thể phần lớn được thể hiện thông qua Minh Huệ Net. Nếu đó không phải Minh Huệ Net, thì một học viên sẽ phải dựa vào bản thân dò dẫm xung quanh, và nó sẽ khiến cho mọi việc khó khăn hơn gấp nghìn lần.

Chắc chắn là, các bài viết trên Minh Huệ Net của các học viên có thể có các sai sót. Song các sai sót này là các sai sót ở bên trong và của chính bản thân họ. Miễn là bài viết của người tu luyện bám rễ vào sự tu luyện, thì sai sót này chỉ là một hạn chế tại tầng thứ tu luyện hiện tại. Nó hoàn toàn khác biệt với những sai sót mà về cơ bản từ bỏ hoặc công kích Đại Pháp. Bởi vì mỗi người chỉ tu luyện tại tầng thứ của chính mình nên cần có nhu cầu đối chiếu, chia sẻ và nâng cao. Do Minh Huệ Net là trang web thuộc về các học viên, nên mỗi học viên cần hỗ trợ để duy trì và nâng cao nó [Minh Huệ Net]. Nếu ai đó công kích trang web này thì người đó sẽ tạo nên mối nguy hại mà ngay cả tà ác cũng không thể gây ra. Trong tình huống này, cựu thế lực và tà ác sẽ vui sướng trong khi các học viên chân chính sẽ cảm thấy buồn bã.

Tôi có nhiều bài viết được đăng trên Minh Huệ Net; một số trong đó thậm chí còn được lựa chọn trong Tuần báo Minh Huệ. Song một số bài viết mà tôi cảm thấy chúng được viết rất tốt lại không được đăng. Đôi khi tôi cảm thấy không vui – tôi đã dành nhiều nỗ lực khi viết bài viết, song Minh Huệ Net không đăng nó. Đôi khi tôi thậm chí nghĩ: “Có thể bài viết của mình không phù hợp với các quan điểm của các biên tập viên cụ thể; Minh Huệ Net không bị kiểm soát bởi một vài học viên này mới đúng.” Nhưng khi tôi bình tĩnh lại, tôi biết rằng là một người tu luyện tôi vẫn cần phải hướng nội. Tôi nhận ra rằng những suy nghĩ này thực tế là những suy nghĩ của phần con người của tôi đã đánh giá các biên tập viên thay cho việc nghĩ đến đại cục. Việc truy cầu được đăng các bài viết đã phơi bày các chấp trước của tôi như tâm lý hiển thị, chứng thực bản thân và tâm tật đố. Tôi nghĩ: “Tại sao chứng kiến cuộc bức hại tà ác và những thống khổ giữa sống và chết mà các học viên đã chịu đựng vẫn không đủ làm mình buông bỏ các chấp trước?” Vẻ đẹp của vũ trụ mới là sự vô ngã và vị tha. Buông bỏ mọi tâm chấp trước mới là điều vĩ đại và tốt đẹp nhất mà [chúng ta] đạt được.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/26/学习师父对《你是修炼人吗-》的评语-266924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/2/136899.html

Đăng ngày 4-2-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share