Bài viết của Thanh Tinh, đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh

[MINH HUỆ 12-11-2012] Khi đọc cuốn “Giải thể văn hóa Đảng”, tôi đã bị sốc khi đọc đến tiểu mục “Nhồi nhét lượng lớn các tin tức vụn vặt, hạ lưu, vô vị vào truyền thông khiến các tin tức chân thực chìm nghỉm trong mớ văn tự hỗn độn đó” trong chương 3 “Các thủ đoạn truyền bá”. Trong đó có đoạn viết:

“Những người ích kỷ, thờ ơ lãnh đạm, phóng đãng, trong đầu nhồi nhét đầy những tin tức rác rưởi sẽ không còn lý tính phán đoán diễn biến đại cục trong xã hội. Điều này có lợi cho sự thống trị của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đương thời. Cho nên nó phải tạo ra những cá nhân như vậy”.

Đọc đến đây tôi thực sự bị sốc. Đảng Cộng Sản Trung Quốc tà ác cố tình “tạo ra những cá nhân như vậy”. Cho nên chúng dùng tất cả các thủ đoạn truyền bá, trong đó cách làm con người vô tình sa ngã chính là lượng lớn các tin tức hạ lưu vụn vặt, vô bổ này.

Hồi tưởng lại những thể ngộ qua từng giai đoạn của mình trong nhiều năm tu luyện, tôi đã từng có cảm giác các nhân tố văn hóa Đảng của mình cũng không còn nhiều. Kỳ thực tôi vẫn vô tình mắc bẫy của văn hóa Đảng. Chẳng hạn như tôi hay tranh thủ những lúc rảnh rỗi trong giờ làm truy cập những trang mạng của người thường, xem xem xu hướng thời trang nào đang thịnh hành, cách giáo dục con cái như thế nào, hàng hóa trên trang mạng nào đang khuyến mãi. Mỗi lần xem tôi đều tự nhủ chỉ xem một chút. Nhưng tôi cứ xem hết trang này lại kích chuột vào trang khác mà không hay biết. Đôi khi những trang mạng dung tục, vô vị cũng xuất hiện. (Tại sao lại xuất hiện?) Thực ra là quỷ mưu hại người đã tìm đến. Tà linh của ác Đảng thuận theo nội dung người thường thích xem mà mang những thứ dơ bẩn nhất ném vào trường không gian của người tu luyện. Tôi còn nổi giận bất bình sao con người thế gian bây giờ lại loạn đến vậy. Mặc dù tôi vội vàng tắt đi, nhưng vẫn thường xuất hiện các tình trạng như đầu óc mơ màng, không tỉnh táo. Thậm chí có thời gian tôi học Pháp hay lên trang Minh Huệ cũng hay gặp trở ngại. Đặc biệt là tôi xuất hiện tâm trạng tiêu cực không rõ nguyên do và muốn buông lỏng bản thân.

Đọc lại cuốn “Giải thể văn hóa Đảng” tôi mới ngộ ra rằng tình trạng này không phải là chuyện nhỏ, mà do ác Đảng cố ý gây ra nhằm dụ dỗ mê hoặc làm mê muội lương tri, thiện niệm của con người. Đủ loại tin tức biến dị, rác rưởi khiến coi người trở nên coi trọng vật chất, ích kỷ, trầm cảm. Những người này chẳng phải là những người có lợi nhất cho tà linh của ác Đảng khống chế hay sao? Là người tu luyện, nếu coi đây là chuyện vặt, không nghiêm khắc yêu cầu bản thân, cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân chịu sự khống chế của văn hóa Đảng. Nếu cứ kéo dài mãi như vậy lẽ nào không gặp nguy hiểm hay sao?

Chính niệm của người tu luyện mai một, bị nhân tâm dẫn động mãnh liệt, đây đều là để lại sơ hở cho tà ác dùi vào. Càng nghiêm trọng hơn là trường không gian của mỗi cá nhân không được thanh lý sạch sẽ, sẽ ảnh hưởng đến môi trường tu luyện rộng lớn. Thậm chí còn dẫn đến những tổn thất không cần thiết cho Đại Pháp. Đây thực sự không còn là chuyện nhỏ. Tôi thực lòng mong muốn những đồng tu còn buông lơi về phương diện này lập tức chú ý vấn đề trên, bao gồm cả những đồng tu ham thích xem phim truyền hình, các tiết mục phỏng vấn trên đài truyền hình Đại lục của người thường. Người tu luyện cần minh bạch đây cũng là thủ đoạn truyền bá và hành vi cố ý hủy hoại con người của ác Đảng, cần lập tức quy chính bản thân, không để bản thân bị mắc lừa và bị dùi vào sơ hở. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/12/常看常人网站不是小事-265357.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/12/136636.html

Đăng ngày 31-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share