Bài của đệ tử Đại Pháp tại khu Kim Sơn Loan cũ

[MINH HUỆ 21-12-2012] Gần đây các học viên đã tổ chức giao lưu chia sẻ về vấn đề tâm giận dữ và oán hận, tôi cảm thấy rất xúc động. Nhìn lại, tôi cũng phát hiện thấy có những lúc bản thân mình cũng mang tâm oán hận rất mãnh liệt. Khi cách làm của người khác không phù hợp với quan niệm của bản thân, khi ngôn từ của người khác kích động bản thân, khi cảm thấy người khác đối xử với mình bất công, chúng ta thường hay kích động, oán giận hay thù hận. Nhiều trường hợp nghiêm trọng thậm chí còn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các đồng tu và công tác chứng thực Pháp.

Chúng ta đều có những trải nghiệm đại loại như: Khi sự việc qua đi, ngoảnh đầu nhìn lại, mới thấy căn bản chẳng có chuyện gì to tát. Ngay cả bản thân mình cũng thấy lạ là sao lúc đó lại bị kích động mạnh như vậy. Sau đó ta lại thấy vô cùng hối hận. Chúng ta thực sự không được để những loại vật chất phụ diện, thậm chí có thể nói là đầy ma tính như vậy tồn tại. Vậy những vật chất này từ đâu tới? Tôi đã suy ngẫm vấn đề này trong suốt nhiều ngày.

I. Vài ngày trước, vào một buổi sáng trước khi đi ngủ, một khung cảnh hiện ra rất rõ ràng trước mắt tôi. Tôi đã làm tổn thương đến một sinh mệnh, nhìn khung cảnh đó có vẻ như chuyện này xảy ra vào thời điểm cách đời này cũng gần. Tôi không nói ra tình huống cụ thể, nhưng về cơ bản là sinh mệnh đó rất oán hận tôi. Cuối cùng thì tôi cũng phát hiện ra rằng, nhiều khi tâm oán hận của tôi với người khác chính là biểu hiện sự oán hận mà sinh mệnh ấy không ngừng thêm vào. Chính là người đó muốn can nhiễu tôi tu luyện.

Kỳ thực theo quan sát của mình (tôi không có ý nói là tất cả mọi người), tôi thấy gần đây rất nhiều đồng tu đều có những biểu hiện giận dữ và oán hận. Đây không phải điều ngẫu nhiên. Trong lịch sử, chúng ta chuyển sinh vô số lần, đều đã từng làm tổn thương một vài sinh mệnh. Theo kiến giải cá nhân tôi, lòng hận thù của những sinh mệnh ấy chính là nguồn gốc sinh ra oán hận mà chúng ta biểu hiện ra. Thời gian gần đây tâm hận thù này biểu hiện ra vô cùng nổi cộm. Còn có nguyên nhân khác là do một vài hạng mục đã đến giai đoạn then chốt nên những sinh mệnh đó đến can nhiễu. Ngoài ra, Chính Pháp đã đến hồi cuối, rất nhiều sinh mệnh đang khẩn cấp đòi nợ và càng tăng thêm thù hận.

Tôi còn phát hiện ra rằng, khi chúng ta tinh tấn, sự giận dữ mà những sinh mệnh đó phát ra rất ít. Càng những lúc không tinh tấn, sự giận dữ biểu hiện ra càng mạnh mẽ. Nếu các đồng tu chúng ta đều tu luyện tốt, Sư phụ sẽ thay chúng ta hóa giải ân oán trong lịch sử này. Nhưng những lúc sinh mệnh đó thấy chúng ta không tinh tấn, chúng thấy rằng tương lai không chắc chúng ta đã tu viên mãn, không có gì đảm bảo rằng ta sẽ phúc báo lại cho họ nên họ sẽ can nhiễu. Lúc này Sư phụ cũng không còn cách nào. Thậm chí có những sinh mệnh cho rằng: “Trước kia lúc phát chính niệm các vị đã từng nói ‘đừng can nhiễu tôi, sau này tôi sẽ dành cho các bạn một nơi tốt đẹp’. Nhưng hãy xem cách các vị học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng thất thường, chẳng phải đó đều là lời hứa suông hay sao?” Họ bèn can nhiễu mạnh hơn. Họ không ngừng trút oán hận và nghiệp lực lên thân bạn, khiến lòng hận thù của bạn ngày càng trầm trọng hơn. Thậm chí có thể vì vậy mà xuất hiện những biểu hiện của nghiệp bệnh.

Viết ra những lời này, tôi hy vọng có thể nhắc nhở tất cả mọi người rằng chúng ta thực sự cần phải tinh tấn. Nếu không, chẳng những chúng ta có lỗi với Sư phụ, có lỗi với bản thân mà còn có lỗi với những sinh mệnh chúng ta đã làm tổn thương đó. Vỗn dĩ chúng ta đã mắc nợ người ta. Bây giờ họ lại phạm thêm tội can nhiễu chúng ta, cũng đều do chúng ta không tinh tấn gây nên. Nếu chúng ta đối đãi với tất cả mọi thứ xung quanh ta theo cách đối đãi của người tu luyện, bao gồm cả việc hướng nội tìm, rất nhiều loại trở lực đều lập tức bị tiêu trừ.

Ngoài ra, những khi chúng ta cảm thấy các đồng tu đối xử với mình “không tốt”, đừng đối kháng, đừng “làm ngược lại”. Nếu chúng ta đối đãi theo hướng chính diện, sẽ giúp tiêu trừ những tư tưởng [vật chất] và cách làm phụ diện mà cựu thế lực an bài cho chúng ta để can nhiễu Sư phụ Chính Pháp.

II. Tôi cảm thấy, oán hận mà chúng ta biểu hiện ra còn có một nguồn gốc nữa, là do lòng đố kị mà cựu thế lực phát đi.

Vũ trụ bao trùm các chủng các loại sinh mệnh, vật chất. Bạn phù hợp với thứ gì, thì chúng sẽ khởi tác dụng lên thân thể bạn. Cựu thế lực đố kị đệ tử Đại Pháp có thể đắc Pháp, đố kị Sư phụ khoan dung với chúng ta như vậy, tâm thái chúng không cân bằng. Chúng có thể biểu hiện ra sự đố kị, cũng chính là lúc chúng ta không tinh tấn, không hướng nội tìm. Cái cớ của chúng là an bài những thứ này để giúp chúng ta đề cao. Trên bề mặt là do chúng ta còn có một vài nhân tâm. Nếu có thể kiên trì tĩnh tâm học Pháp, chúng sẽ không khởi tác dụng. Nhưng nếu xem nhẹ tu luyện, phù hợp với chúng, chúng sẽ khởi tác dụng, gia cường thêm chấp trước của bạn. Bạn càng thuận theo những suy nghĩ đó, bạn càng khó giữ vững tâm tính, càng cảm thấy mình đúng, càng đối kháng hoặc trốn tránh đối phương; hạng mục “chứng thực Pháp” càng không khởi tác dụng, càng không mang lại kết quả.

Những khi trong lòng ôm giữ tâm oán hận thì những việc làm ra chỉ là chứng thực cho cái ác, sao có thể là chứng thực Pháp được? Trong tâm dung chứa Chân – Thiện – Nhẫn mới có thể chứng thực Pháp. Pháp mới có thể thông qua bạn mà thể hiện uy lực, chẳng phải như vậy hay sao?

Trên đây là những thể ngộ cá nhân xin chia sẻ với các đồng tu. Nếu còn thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/21/怨恨心是从哪里来–266776.html

Đăng ngày 31-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share