[MINH HUỆ 07-09-2008] Có nhiều bài viết rất hay trên trang web Minh Huệ giải thích làm sao để nuôi dạy các tiểu đệ tử. Đọc các bài này đã giúp tôi rất nhiều, và tôi muốn nói về việc tôi đã nuôi dạy con gái tôi như thế nào.

Mẹ tôi và tôi đều là những người tu, nhưng trong vấn đề tu luyện, mẹ tôi có nhiều ảnh hưởng tới con gái của tôi hơn, cháu năm nay mới 10 tuổi.

1. Trẻ em ở đây là để tu luyện Pháp Luân Công. Một người tu nên đáp ứng tất cả những yêu cầu đòi hỏi cho một người tu luyện.

Đó là niềm tin kiên định của tôi mà con tôi đã sinh ra trong gia đình tôi để trở thành một học viên. Khi chưa được một tháng tuổi, cháu đã bị sốt và ho. Mẹ tôi và tôi đã nghe những bài giảng của Sư Phụ. Cả hai chúng tôi cũng nhìn vào bên trong tìm kiếm những tâm chấp trước. Chúng tôi đã học Pháp và luyện công trong vòng nửa ngày, và cháu đã nhanh chóng và hoàn toàn phục hồi.

Có nhiều sự kiện tương tự như trường hợp trên. Tôi nghĩ rằng điều then chốt đối với tôi là hoàn toàn hiểu rằng con gái tôi tới đây vì Pháp, và tôi nên xem cháu như một học viên.

Khi cháu bắt đầu biết nói, chúng tôi đã yêu cầu cháu ghi nhớ và học thuộc lòng “Hồng Ngâm”. Tôi đã học thuộc được vài bài thơ trong Hồng Ngâm khi nghe con gái tôi đọc thuộc chúng.

Chúng tôi đã nhận ra rằng trong học Pháp, có sự khác nhau giữa trẻ con và người lớn. Chúng ta biết rằng một đứa trẻ không thể ngồi lâu trong một thời gian lâu. Khi chúng tôi đọc Pháp, chúng tôi để cháu chơi bên cạnh chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi đã bảo cháu nhắc lại câu cuối mà chúng tôi đã đọc, và cháu luôn luôn nhắc lại đúng. Cháu đã không bỏ sót bất kể những gì mà chúng tôi đọc. Khi cháu bắt đầu đi học, chúng tôi đã bảo cháu đọc “Chuyển Pháp Luân” với chúng tôi. Chúng tôi đã dạy cháu làm sao để đánh vần và đọc những từ mà cháu không biết và đã động viên cháu khi cháu đọc. Trước khi đi ngủ, chúng tôi bảo cháu phải đọc thuộc Luận Ngữ, Hồng Ngâm, và “Chân Tu”. Khi cháu lên bốn, chúng tôi bảo cháu đọc “Tuần Báo Minh Huệ”. Cháu rất thích đọc và thảo luận về ý nghĩa của các bài viết với chúng tôi.

Khi con gái tôi được năm tuổi, mẹ tôi đã bắt đầu dạy cháu luyện công. Cháu dễ dàng ngồi trong thế kiết già hoa sen và có thể ngồi trong 1 tiếng mà không có khó khăn gì. Nhìn chung, cháu không muốn ngồi lâu như thế, và chúng tôi phải khuyến khích cháu kiên trì. Mẹ tôi đặc biệt chú ý trong việc phải chắc chắn là cháu tập các bài công pháp đúng. Vào những dịp cuối tuần chúng tôi cùng nhau luyện công lúc 3h50 sáng.

2. Trước hết, chúng tôi là những người tu; sau đó mới là quan hệ mẹ-con gái.

Con gái tôi sáng sủa, thông minh và xinh đẹp. Cháu rất hấp dẫn, nhưng tôi nhận ra rằng bất kể ràng buộc quan hệ tình cảm nào giữa mẹ và con gái đều cần phải được thay thế bằng từ bi. Mặc dù chúng tôi chưa đạt tới điểm này, nhưng tôi tin rằng sự liên tục tu luyện của chúng tôi sẽ dẫn chúng tôi đạt tới đó.

3. Tất cả các học viên là một thể

Qua học Pháp, tôi hiểu ra rằng mỗi một người trong chúng ta đều là một phần của một nhóm các đệ tử. Khi một trong số chúng ta không làm tốt, nó sẽ ảnh hưởng tới cả nhóm. Trong nhóm ba người chúng tôi, khi tôi lười nhác trong tu luyện, con gái tôi cũng muốn làm những điều khác hoặc kiếm cớ để không luyện công.

Khi tôi cố gắng tiến lên và tinh tấn tu luyện, con gái tôi sẽ tự đọc thuộc Tinh Tấn Yếu Chỉ và luyện công. Khi chúng tôi học Pháp cùng nhau, chúng tôi thường chia sẻ hiểu biết nhận thức của chúng tôi sau khi học xong. Mỗi khi con gái tôi nói về hiểu biết của cháu, nó hoàn toàn phù hợp với của chúng tôi và có vẻ như đó không phải là nhận thức của một đứa trẻ.

4. Chú trọng nhìn vào bên trong

Theo Pháp, bất cứ khi nào có vấn đề, chúng ta nên nhìn vào bên trong mình. Chúng tôi liên tục nhắc nhở con gái tôi phải theo phương pháp này để giải quyết những vấn đề ở trường cũng như ở nhà, với họ hàng hay bạn bè. Chúng tôi cũng giúp cháu phân tích hoàn cảnh tình huống và nhắc cháu rằng không có gì là ngẫu nhiên cả. Dần dần, cháu đã hiểu và thực hiện việc nhìn vào bên trong.

5. Một tiểu đệ tử cũng nên làm ba điều.

Mẹ tôi đặc biệt chú ý tới phát chính niệm. Điều này đã tác động tích cực tới con gái tôi. Bất kể cháu chơi trò gì, cháu luốn trở về vào giữa trưa và lúc 6 giờ chiều để phát chính niệm. Khi chúng tôi đi du lịch, cháu luôn ngồi đằng sau trong ôtô và xem thời gian để cháu có thể nói cho chúng tôi khi nào thì thay đổi tư thế tay. Chúng tôi luôn phát chính niệm khi chúng tôi ở nơi công cộng. Tôi đã tải xuống những bài viết có liên quan tới phát chính niệm cho cháu,và bảo cháu phát chính niệm trong lễ “chào cờ” diễn ra thứ hai hàng tuần ở trường.

Khi con gái tôi học lớp hai, cháu đã tới gặp hiệu trưởng của trường để xin phép không quàng khăn đỏ, và sau đó rút khỏi Đội Thiếu Niên Tiền Phong cộng sản. Khi học lớp ba và lớp bốn, cháu đã khuyên vài người bạn của thoái xuất khỏi Đội Thiếu Niên Tiền Phong. Chúng tôi cũng đã thảo luận về việc làm sao để cháu có thể giúp nhiều bạn hơn thoái xuất. Đồng thời, tôi đã tải xuống vài bài viết để cháu có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo.

Khi cháu được ba tuổi, cháu đã giúp tôi mang những tài liệu thông tin về Pháp Luân Công đi phát. Bây giờ khi tôi giải thích sự thật về tu luyện và cuộc bức hại với mọi người, cháu ngồi phát chính niệm gần chúng tôi để làm sạch môi trường cho hoạt động của chúng tôi.

6. Cân bằng việc học Pháp và học tập ở trường.

Tôi không thể giúp đỡ con gái tôi việc học tập ở trường, vì tôi quá bận với công việc riêng của tôi (mặc dù tôi nghĩ rằng đây chỉ là một lời biện hộ). Tôi chỉ bảo cháu phải làm tốt, vì cháu đại diện là một tiểu đệ tử (thân thế của cháu là một học viên không được tiết lộ ở trường). Tôi đã nghĩ rằng nếu con gái tôi không học tốt ở trường, thì sẽ khó khăn hơn cho tôi để nói với các thầy cô giáo về Đại Pháp. Vì chấp trước này, mà đã có một thời gian xếp hạng học tập của con gái tôi bị tụt lùi. Khi tôi nhận ra rằng tôi có chấp trước này và chỉnh sửa lại bản thân, cháu bắt đầu tiến bộ trở lại. Đại Pháp có thể mang lại trí tuệ vĩ đại to lớn hơn của một đứa trẻ nếu nó tinh tấn trong học Pháp và loại trừ chấp trước. Khi đó, phép màu sẽ xảy ra.

7. Phải chắc chắn loại bỏ văn hoá Đảng cộng sản

Tẩt cả những đứa trẻ đều thích xem phim và các chương trình TV. Ở Trung Quốc đại lục, các chương trình TV chứa đựng đầy văn hoá cộng sản xấu xa ma quỷ. Con gái tôi đã nhìn thấy với thiên mục rằng phim “ Xác ướp trở về” có tác động xấu đối với người xem. Vì lý do này, tôi không cho phép cháu xem phim, đặc biệt là những chương trình TV(Tất cả những học viên là cha là mẹ nên đặc biệt cẩn thận về vấn đề này). Tốt hơn cho trẻ khi xem những truyện thần tiên của Anderson, Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng sản, và những tài liệu Đại Pháp khác và hát những bài hát Đại Pháp. Việc nhắc nhở các cháu phải thận trọng về những điều các cháu nói cũng rất quan trọng. Đừng để những tình cảm riêng, cách nghĩ con người, hay thiếu tinh tấn của chúng ta ảnh hưởng tới trẻ em. Chúng ta phải có trách nhiệm về tình trạng của những tiểu đệ tử. Có một thời gian khi tôi ân hận hối tiếc vì tôi không tinh tấn đủ. Bây giờ con gái tôi và tôi đang cố gắng cùng nhau tinh tấn tiến lên. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đạt Viên Mãn và không để Sư Phụ thất vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/7/185444.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/29/101028.html
Đăng ngày 26-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share