[MINH HUỆ 29-09-2008] Điều cốt yếu là mỗi đệ tử Đại Pháp học Pháp bằng tâm sáng suốt và tập trung. Khi tôi đọc “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã không thể tập trung và tâm tôi nghĩ lan man. Tôi đã cố gắng rất nhiều để điều chỉnh lại trạng thái bất thường này, nhưng vẫn không thể tìm ra một phương pháp tốt.

Một ngày tôi ở xa nhà. Tôi không ở trong trạng thái tu luyện tốt. Tôi nhớ vợ và con tôi rất nhiều. Tất cả các loại chấp trước đã nổi lên như là sợ hãi, cô đơn, dâm dục và ham muốn. Tôi không có một tâm trí trong sạch sáng suốt khi tôi học Chuyển Pháp Luân. Hàng trăm thứ linh tinh xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đã không thể ngồi yên thậm trí chỉ trong một lúc, nên tôi đã đi đi lại lại trong phòng. Tôi đã trở nên rất lo lắng, nhưng tôi đã ức chế được những tư tưởng xấu và tự hỏi: “Tôi nên làm gì? Tôi nên đối mặt với điều này như thế nào đây? Điều này không thể tiếp tục như vậy. Làm sao tôi có thể chính lại trạng thái không đúng đắn này?” Sư Phụ đã nhắc lại với chúng ta nhiều lần rằng chúng ta nên lấy Pháp làm thầy. Vậy thì chẳng phải Pháp chính là Sư Phụ của chúng ta hay sao? Khi các học viên học Pháp và đồng hoá vào Pháp, thì những chấp trước kia có là gì? Chúng chẳng là gì cả. Sư Phụ đã nhắc nhở chúng ta phải học Pháp nhiều hơn nữa. Vì vậy điều duy nhất mà tôi nên làm lúc này là cầm cuốn Chuyển Pháp Luân và học Pháp… Tôi nên tiếp tục học. Tôi vẫn không thể giữ tâm mình sáng suốt, nhưng tôi vẫn kiên quyết tiếp tục đọc thêm hai bài giảng nữa, và tâm tôi đã trở nên trong sạch sáng suốt và thanh tịnh, giống như nước vậy. Tôi cảm thấy tôi là một người đã thay đổi. Tôi biết rằng qua học Pháp tôi đã loại trừ được nhiều chấp trước và do vậy tâm tôi trở nên sáng suốt và trong sạch.

Qua kinh nghiệm này, tôi nhận ra sự quan trọng của việc học Pháp. Hiểu biết của tôi là bất kể chúng ta có bao nhiêu chấp trước, bất kể tư tưởng của chúng ta xấu tệ đến mấy, hay bất kể khổ nạn có khó khăn gian khổ như thế nào trên con đường chứng thực Pháp của chúng ta, chúng ta nên nghe theo Sư Phụ và học Pháp nhiều hơn nữa. Như vậy, mọi vấn đề có thể sẽ được giải quyết. (Nếu chúng ta không thể học Pháp dưới những hoàn cảnh đặc biệt, thì chúng ta có thể nhớ lại Pháp trong từng phút). Vì một học viên trên con đường tiến về thần vẫn còn là một sinh mệnh con người, phần mà đã tu luyện tốt sẽ bị tách ra và phần con người có những thiếu sót sai lầm và chưa đạt tiêu chuẩn. Do vậy chúng ta phải yêu cầu bản thân mình học Pháp trong mọi lúc có thể. Trong quá trình loại trừ yêu ma và cứu độ chúng sinh, chúng ta cần có trí huệ, lý trí, từ bi và chính niệm, tất cả đều đến từ Pháp.

Đây là hiểu biết còn hạn chế của tôi. Xin từ bi chỉ ra những gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/29/186778.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/12/101425.html
Đăng ngày 24-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share