[MINH HUỆ 29-09-2008] Gần đây tôi không ở trong trạng thái tu luyện tốt, và tôi đã không vượt qua được một vài khảo nghiệm. Sau đó tôi hiểu ra một vài điều và muốn chia sẻ chúng với các bạn đồng tu.

Buông bỏ chấp trước

Tôi đã thất bại nhiều lần khi học cách làm sáng tỏ sự thật trên mạng Internet. Tôi rất vui khi mọi việc được làm thành công, nhưng tôi cũng thất vọng ngay khi mọi việc không tiến triển tốt. Tôi đã trải qua những cảm giác này nhiều lần. Tâm tôi nhẹ nhàng hay nặng nề phụ thuộc vào các hoàn cảnh khác nhau. Trong thời gian này, máy tính của tôi thường bị hỏng,và tôi thắc mắc tại sao lại khó khăn như thế khi tôi muốn học điều gì đó. Tư tưởng này ngay lập kéo theo thắc mắc của tôi là tại sao tôi lại không vui như thế khi gặp những khó khăn và lại vui vẻ như thế khi mọi việc tiến triển tốt. Một học viên tu luyện tốt hoặc một sinh mệnh thần thánh đã đồng hoá Chân Thiện Nhẫn liệu có bị ảnh hưởng bởi môi trường thuận lợi hay không thuận lợi không? Không, tuyệt đối là sẽ không bị ảnh hưởng. Tôi nên đối đãi với mọi thứ xảy ra với tôi bằng chính niệm và xem những khó khăn là cơ hội tốt để hoàn thiện thăng tiến bản thân và phơi bày những thiếu sót của tôi. Chỉ có người thường là truy cầu thoải mái hạnh phúc và những điều kiện thuận lợi. Vấn đề của tôi là tôi chỉ muốn sống tốt và tìm kiếm tiện nghi thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Trên bề mặt có vẻ như là tôi gặp khó khăn vì tôi đang cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, Sư Phụ đã nói rằng sự thăng tiến cá nhân của chúng ta luôn là quan trọng nhất. Tôi đã nhận ra rằng đây là lúc để loại bỏ chấp trước tìm kiếm những điều kiện thuận lợi của tôi.

Làm tốt các việc nhỏ

Tôi có đọc một bài chia sẻ kinh nghiệm viết bởi một bạn đồng tu, và tôi đã nhận ra rằng là những người tu, chúng ta nên lý trí đối đãi với mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày, coi trọng mọi thứ và làm tốt tất cả mọi việc. Chúng ta không nên có tâm chỉ làm qua loa cho xong việc. Đồng thời, chúng ta cũng không nên quá cầu kỳ. Chúng ta chỉ nên làm các việc cho tốt từ trong tâm của mình. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày chúng ta không nên nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể làm điều này hay điều kia qua loa cho xong việc vì nó không quan trọng. Điều quan trọng là thái độ. Chúng ta nên làm mọi việc cho tốt, ngay cả những việc giặt dũ quần áo, lau nhà, và giúp đỡ người khác làm những việc nhỏ. Mặc dù đây là những việc nhỏ nhặt, những chúng cũng phản ánh tầng thứ tâm tính của một học viên.

Tu Nhẫn

Gần đây tôi đã nhận ra rằng mọi thứ mà chúng ta trải qua, mọi tư tưởng xuất hiện trong đầu chúng ta, và mỗi một lời mà chúng ta nói, tất cả mọi thứ đều phản ánh yếu tố nhẫn trong chúng ta. Từ Pháp, tôi đã nhận ra rằng nhẫn bao gồm chịu đựng những gian khổ và tủi nhục khắc nghiệt nhất, từ bỏ những chấp trước, giữ vững tâm tính, cũng như nhiều phương diện khác. Chúng ta nên nhẫn với những tư tưởng xấu của chúng ta cho đến khi chúng bị loại trừ khỏi tâm trí chúng ta phù hợp với Pháp. Tôi đã nhận ra rằng mọi thứ đều bao hàm yếu tố nhẫn. Tôi có nhẫn nhịn không khi tôi bị chọc tức bởi những hành động và lời nói của những người khác? Tôi có nhẫn nhịn không khi tôi xem hoặc nhìn thấy những thứ xấu trên TV, một trang web hay trên đường phố? Tôi có nhẫn không khi tôi ganh tị tật đố với những người khác? Chúng ta chỉ ở trong trạng thái nhẫn khi chúng ta có thể làm theo các nguyên lý của Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/29/186786.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/12/101427.html
Đăng ngày 24-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share