Bài một học viên tại thành phố Dezhou, tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 2-10-2008] Hôm nay tôi nói chuyện với một bạn đồng tu về một người khác mà đang đi tìm các sách Pháp Luân Đại Pháp vì tất cả các sách của chị ta đã bị các viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tịch thu bất hợp pháp. Tôi thường đọc những bài viết trên Minh Huệ rằng các học viên tên như thế như thế, mà nhà bị cảnh sát lục soát, bị lấy đi hết tất cả sách Đại Pháp của họ, nhưng các bài viết này không bao giờ nhắc đến cách nào các học viên đó đã phản ứng khi các sách Đại Pháp của họ bị lấy đi.

Cách nay vài ngày, tôi xem một chương trình thâu hình từ Minh Huệ tựa đề là “Sức mạnh của Chân Thiện” mà nói về một vị học viên người Tây phương mà đã đến Trung quốc để làm sáng tỏ sự thật và đã bị bắt bởi cảnh sát Trung quốc. Bà ta vẫn tiếp tục đọc Chuyển Pháp Luân, quyển sách chánh của Pháp Luân Công. Khi một người cảnh sát muốn chụp lấy quyền sách của bà, bà cương quyết bảo vệ sách. Qua chương trình băng thâu hình, tôi có thể nhìn thấy sự quyết tâm của người học viên này. Muốn lấy sách Chuyển Pháp Luân của tôi à? Không cách nào!!! Hai bên trì kéo qua lại. Sau một lúc người cảnh sát được lệnh ngưng. Sau đó một nữ cảnh sát nói với người học viên, “Xem như bà rất quí quyển sách này.” Người học viên trả lời, “Phải, nó là kho tàng quí báu nhất mà người ta có thể tìm thấy trên thế gian.”

Tôi nhớ lại một báo cáo từ một học viên khác. Đại ý là cảnh sát lục soát nhà một học viên và muốn cướp lấy quyển Chuyển Pháp Luân từ trong tay của bà ta. Bà ôm chặt quyển sách và bước về phía cửa sổ. Sau đó bà quay lại nói, “Nếu các người dám đến cướp sách của tôi, tôi sẽ nhảy qua cửa sổ” Nhìn thấy như thế, cảnh sát chịu thua.

Nơi đây, khi cảnh sát chụp lấy các sách Đại Pháp, chúng tôi chỉ nhìn chúng bị lấy đi một cách vô vọng và chúng tôi không có ý bảo vệ Pháp. Có người cả còn nghĩ, nếu các người tịch thu sách của tôi, tôi sẽ có các quyển mới. Một khi tôi đi đến nơi làm tài liệu, tôi có thể có tất cả sách Đại Pháp mà tôi muốn. Hỡi các bạn đồng tu, điều này không đúng. Sách Đại Pháp là quí báu hơn cả mạng sống của chúng ta! Trước khi cuộc bức hại bắt đầu, cựu thế lực nhìn thấy rằng một số học viên không quí trọng các sách Đại Pháp và không kính trọng Sư phụ và Pháp. Cựu thế lực dùng đó như là cái cớ để tiêu hủy các sách Đại Pháp. Cả đến hôm nay, ĐCSTQ vẫn còn dám tiêu hủy các sách Đại Pháp trong tay chúng ta. Chúng ta phải chú ý về vấn đề này. Phải chăng người học viên Tây phương đó không biết rằng rất dễ dàng cho bà ta để mua các sách Đại Pháp ở hải ngoại? Chúng ta không thể nhìn sự việc một cách hời hợt như vậy và nghĩ một cách ngây thơ như vậy.

Chúng ta phải xét lấy lương tâm của chúng ta xem hành động của chúng ta đối với các sách Đại Pháp và các tài liệu Đại Pháp có đạt được yêu cầu của Pháp không. Một người mà đã được Đại Pháp cứu độ phải đối đãi với các sách hướng dẫn chúng ta tu luyện phải như thế nào?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/2/186961.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/13/101462.html
Đăng ngày 24-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share